PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết cho em !



y@n
23-07-2005, 09:18 PM
Em ! giờ này anh ngồi đây, bên ly càfe và buồn ...nên phải Chat ^_^lại thấy thương em và mẹ già ở quê nhà, anh .... chưa một lần ....ngõ lời nói yêu em, giờ nghĩ lại anh thật ...phải nói thiệt tiếc nuối ! người ta nói có kỷ niệm là để nhớ, để thương ,để ấp ủ , để sống cho hiện tại cho tương lai ! Nhưng em à . với anh giờ đây những kỷ niệm ngày nào giữa anh và em...còn đâu, khi anh phải xa em xa mẹ già xa ngay cả quê hương. Thiệt.....khi anh nhớ quê hình như luôn thấp thoảng bóng hình của em, của người con gái anh yêu chưa một lần nói nên lời...... anh biết em là người con gái thông minh , em từng nói đùa với anh "Em có thể biết người ta dành tình cảm cho em như thế nào? qua ánh mắt khi họ nhìn em" Trong khi đó em biết được anh dành cho em như thế nào , em biết sao em ...? ! em sợ anh yêu em anh khỗ ? Sâu thẳm từ trong đôi mắt em- anh biết em cũng dành cho anh ánh mắt của người con gái khi yêu ! Thôi anh buồn ngũ rùi em nhớ kéo mền cho mẹ anh với nhé > Quên nó đi nha các bạn nỗi hứng viết gỡi người yêu trong mộng ! ^_^

HoangTuJ
23-07-2005, 09:21 PM
ay da ông bạn thất tình à

bé_iu
23-07-2005, 10:57 PM
ấy chà ,cái này đâu giống một lá thư thất tình chứ !!!!!!

*Mãi Xa*
23-07-2005, 11:06 PM
ặc ặc dân thất tình

sành điệu mái ngố
29-08-2006, 07:51 PM
Em đi tìm 1 hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó ko dành cho anh cho em và sẽ ko bao trùm lên cả 2 chúng ta ........điều đó em biết và anh cũng biết
Từ khi ko có anh đôi môi em biếng cười ,tim em vô thức,đôi mắt em vô hồn và em trở thành 1 con ng` lãnh cảm tự bao giờ.......Em đã rất sợ mỗi khi đứng bên 1 ng` con trai hay 1 ng` đàn ông gì đó .......em sợ lắm đến nỗi có những ng` đã dở khóc dở cười vì cái quy luật xa gần ng` khác phái của em .....thế đấy
Rồi bỗng có 1 ngày trái tim em tan ra nhanh hơn dự định .........ng` đó đến với em yêu em và thick em nhiều lắm hình như ngay từ cái nhìn đầu tiên ,cái lườm thứ 2 vì đôi môi xinh tự dưng biết cười của em ........uh và em cũng yêu nhưng yêu kiểu chấp nhận hờ hững ...để cho bao ng` đau khổ ...........( tự sướng)
Ko biết cho đến bao giờ em lại đc hạnh phúc như lúc đó ........tuy lãnh cảm lạnh lùng nhưng tim em vẫn biết đập đập nhanh quá mức quy định .Em ko sướng ko vui sao đc khi ng` đang ở trước mặt em chiều em như chiều vợ ( nghe thấy ớn ) đẹp như trai HQ ........tả ko nổi ( mọi ng` khen đúng đấy) nhưng hình như em cũng thick cái bề ngoài từ lâu rồi chỉ tội ng` đó cao quá phải nói là quá lí tưởng để làm ng` mẫu .........1m82( em đã khóc rống lên khi nghe thấy ........điều đó)
thế rồi sau 3 ngày yêu nhau và cũng đúng hết cái hạn đc trở về nhà sau mỗi kì nghỉ hè ng` ta đi anh à .........ko phải đi để bỏ em nhưng em thấy quanh em 1 cảm giác bị bỏ rơi 1 cách vô tâm lại đang trở về ........hình như ai đi du học cũng thế ..........ng` ta ko bỏ em .........nhưng cướp mất linh hồn em rồi anh ơi .......cướp xong rồi tiêm vào đầu em 2 chữ trách nhiệm ...........
Đấy là chuyện tình của em ........còn anh thì đang phởn đang mơ tưởng đến 1 em gần như có thật ở quê nhà ( chị gì anh ấy yêu ơi đừng yêu anh ý anh ý phởn lắm ý ,kéo mền cho mẹ anh ý chị bị ốm đấy đắp riêng cho mình thôi _thái độ( hé hé) )
Chắc anh thick lắm e cũng thấy thick thick thay cho anh

Cái tội viết lung tung chết cũng ko chừa....... tha cho em .....đừng đánh em nha keke đánh là ăn tát đấy ..........em ko có lỗi mà ( hé hé _cười tự tin)

y@n
31-08-2006, 09:01 PM
Cốc cho em cái bi giờ!

Người đó có tốt, đẹp trai, người mẫu, Hàn quốc anh không muốn biết, nhưng anh chỉ muốn biết một điều là, người đó có yêu em như anh không? bởi nếu người con trai đó yêu em như anh thì thật đáng trách! Vì sao? bởi vì anh cảm thấy chưa thực sự yêu em như bao nhiêu người khác dành cho người yêu của mình một cảm giác được hạnh phúc, Còn với anh? Khi vui không có anh bên để chia sẽ, khi em buồn có ai để sẽ chia. Những lúc đó chắc có lẽ em sẽ nhớ anh, nhớ anh để ghét anh thêm và anh đáng được như vậy! Vậy sao? anh không bao giờ nói anh yêu em dù chỉ một lần để em cảm thấy yên tâm hơn? chỉ vì anh muốn ngày nào đó anh được đứng trước mặt em, nhìn vào đôi mắt của em, trong một buổi tối, anh sẽ muốn nói với em điều đó, để cho em được nghe, và để cho em gật đầu ngại ngùng! và để cho dòng người đi qua, cho cây cỏ làm chứng cho anh.!

sành điệu mái ngố
31-08-2006, 10:22 PM
Anh ơi đừng cốc em rồi em đòi đền = bim bim thì tội nghiệp
NGày và Tháng
Lúc ban đầu ng` đó cũng yêu em như anh yêu em ý nhưng vì em quá nhạy cảm và đòi hỏi hạnh phúc phải về mình thế là cha đó bị em giận rồi tát cho mấy phát im luôn ko dám nhắc đến 2 từ chia tay ( hoho).Rồi cũng từ đó luôn ng` đó biết sợ gán luôn lên trán em 3 chữ " Đồ ác độc", cũng phải em có hiền nhưng cái tay của em nó lại đanh đá ko biết thương ng` nhất là những kẻ vô tâm
Khi em buồn cũng có mấy ai lau nước mắt cho em ..........hichic cũng khổ quá nhỉ?? thế là giờ đây e chả cần ai lau cho nữa , định lau thì phải nhìn sắc mặt em trước ko thì tay em lại giơ lên .....( haha)
Em ko dám nhớ anh cũng ko dám ghét anh thêm nữa bởi tất cả nó đơn giản thôi anh à em ko có thêm quyền nhớ và thương giận hay hờn 1 ng` con trai khác .........có 1 rồi là quá đủ( hình như thế ) .Nếu ko em lại trở thành kẻ bắt cá 2 tay ....( có cầm nổi cái gì 2 tay bao giờ ^_________^)
Hình như những ng` yêu em hay có cảm tình với em đều thick em nói câu em yêu anh .Mà em thường thì cũng ko thick nói vì em ko có cảm xúc .NHiều lúc em cảm tưởng như căn bệnh lãnh cảm đã dâng cao đến đỉnh điểm phải nói câu này thà chết còn hơn .Mong rằng cỏ cây ơi dòng ng` ơi xin đừng làm chứng lời nói hờ hững của em ( hehe)
Em cũng ko thick ai đó nhìn vào mắt em bởi vì khi nhìn vào ng` ta cảm giác đc 1 nỗi buồn ko giấu đc .....nhìn lại hỏi tại sao em lại có đôi mắt buồn đến thế ( ^_________^) nên chẳng ai yêu em dám nói câu anh yêu em mà lại đi nhìn vào mắt em .Nếu có 1 ngày đó anh đứng trước mặt em nói câu đó có lẽ sắc mặt em thay đổi 1 cách trầm trọng và lúc đó chẳng có j` chứng minh nổi tình anh

Lại dở chứng viết lung tung keke