ketronchay_tinhyeu
30-03-2005, 07:01 AM
em noi vơi tôi biêt bao lời
ngọt ngào cay đăng giữa đầu môi
rằng em mãi nhơ yêu tôi nhât
chỉ riêng mình tôi mình tôi thôi
nhưng thế thai nhân tình ngang trái
em yêu tôi rồi lại xa tôi
chân em bươc theo phương trời khác
gơỉ lại tôi lời nói vô tình
và là thế xa em là thế
đã bao ngày vẫn ngỡ hôm wa
nơi cuôí trời màn đêm nơi ấy
biết bao người đang ngồi ngắm sao
ngọt ngào cay đăng giữa đầu môi
rằng em mãi nhơ yêu tôi nhât
chỉ riêng mình tôi mình tôi thôi
nhưng thế thai nhân tình ngang trái
em yêu tôi rồi lại xa tôi
chân em bươc theo phương trời khác
gơỉ lại tôi lời nói vô tình
và là thế xa em là thế
đã bao ngày vẫn ngỡ hôm wa
nơi cuôí trời màn đêm nơi ấy
biết bao người đang ngồi ngắm sao