Xem đầy đủ chức năng : vừa đố vừa đối
Phong Linh
19-10-2007, 05:11 AM
Chơi trò câu đối đê, dễ trước khó sau :D:D
Câu 1 :
Đối kiểu ghép 3 chữ vào với nhau như thế này
Hoa nở đẹp
hoa đẹp nở
nở hoa đẹp
- đã xong -
Câu 2
đi vào tán dóc hỏi cách dán tóc
- đã xong -
Câu 3
cấu đôi câu đối hỏi cối đâu
( chú ý cách nói lái)
Câu 4
Hoa đi hái sen hái nhiều hoa sen nhìn hoa cả mắt .
Câu 5
chiếc bình lục cắm 6 bông lục bình
[ chú ý : bình lục - lục bình - lục cũng là 6 ]
Câu 6
Chín con rồng rủ nhau ra sông Cửu Long bơi
^^
Thêm câu cuối cùng đơn giản nhất cho đủ số 7
Câu 7
con kiến trắng vừa mắng con kiến đen là em con kiến đỏ
con kiến đỏ vừa bỏ con kiến xanh là anh con kiến tím
con kiến tím vừa kiếm con kiến hồng là chồng con kiến lục
con kiến lục vừa húc con kiến nâu là chị dâu con kiến hồng
Hỏi con kiến hồng vừa cõng con kiến xanh là gì của con kiến trắng ?
- đã xong -
Tớ mới nghĩ ra có chừng này để làm khổ thiên hạ :so_funny:
Conan_Kudo
19-10-2007, 05:15 AM
kh hiểu câu đố (-_-')
blood_omen
19-10-2007, 05:21 AM
1.lá úa nhanh
lá nhanh úa
nhanh úa lá :D
2.lao vào chống lầy hỏi cách lấy chồng
7.là đồng loại kiến :so_funny:
4+3=84
19-10-2007, 05:25 AM
nhìn mà mù con mắt lun :sr::sr: cho 5 ***** cho topic này coi :sr::sr:
Phong Linh
19-10-2007, 05:33 AM
1.lá úa nhanh
lá nhanh úa
nhanh úa lá :D
2.lao vào chống lầy hỏi cách lấy chồng
bravo :clap::clap:
7.là đồng loại kiến :so_funny:
cái này ko phải đố mẹo đâu, bọn nó họ hàng với nhau thật í :so_funny:
viết xong câu đố này mà cũng hoa cả mắt chả hiểu đc cái thể loại ji` :so_funny:
Nhưng đảm bảo có đáp án :D:D:D
kh hiểu câu đố (-_-')
từ câu 2 đến câu 6 là đối cho chỉnh bạn ạ - cái này tớ cũng ko giải thích được.
câu 7 là 1 câu đố bình thường
còn câu 1 : 3 tiếng ghép 3 câu, có 2 ví dụ cho bạn xem rùi ^^
thử phát nữa :
đi xe đạp
đạp xe đi
xe đạp đi
:dance::dance::dance: Có nhiều cách ghép lắp bạn ::bicycle:
nhìn mà mù con mắt lun :sr::sr: cho 5 ***** cho topic này coi :sr::sr:
chơi cùng nhau cho dzui , câu 1 đơn giản muh ^^
Câu 1 :Chim hót líu lo
Chim líu lo hót
líu lo chim hót
Để có thể viết dạng này theo tớ đảm bảo đầu tiên là danh từ, tiếp theo là động từ , sau đó là tính từ. Đảm bảo 3 cái đó là ok phải không :D
Câu 6 :
Một quả hồng rơi xuống sông Hồng chết đuối :D :so_funny:
internet
19-10-2007, 06:19 AM
1-Ngọn chồi xanh
Ngọn xanh chồi
Chồi ngọn xanh
2-qua bên thông báo nhờ tháo bông
3-từ đây tư đấy trả tứ đây
4-Phong thêm chữ linh chữ là phong linh nhớ phong danh hiệu
5-Lò bát quoái linh nhừ 8 thằng quoái bát
6- người đàn bà hóa đá bức tường sáng tác từ hòn vọng phu
7-là linh phong đang tám
Mắt Đen
19-10-2007, 06:31 AM
Tớ chơi với :lol:
mới nghĩ ra câu 1 :lol:
xanh lá cây
cây xanh lá
lá cây xanh
xanh nước biển
biển nước xanh
nước biển xanh
Câu 2
đi tìm cái cối đá để giã con cá đối
:so_funny: :so_funny:
HHT nhà mình nhìu nhân tài về đối nhờ :dance:
Mắt Đen
19-10-2007, 06:36 AM
Câu 1 :Chim hót líu lo
Chim líu lo hót
líu lo chim hót
Để có thể viết dạng này theo tớ đảm bảo đầu tiên là danh từ, tiếp theo là động từ , sau đó là tính từ. Đảm bảo 3 cái đó là ok phải không :D
không hẳn ấy ui, cứ xem ví dụ 2 cái màu xanh của tớ thì chả thấy động từ nào cả :D
Câu 6 :
Một quả hồng rơi xuống sông Hồng chết đuối :D :so_funny:
điểm 10 cho sáng tạo :so_funny:
bắt chước
Rùa trả kiếm trên hồ Hoàn Kiếm
Tớ nghĩ muốn đối chỉnh câu 6 , ngoài ý giống nhau quả Hồng - sông Hồng , trả kiếm - Hoàn Kiếm , 9 con rồng - Cửu Long , còn phải chú ý về mặt số nữa.
2 câu đối vừa rồi ko có số , đạt 1/2 yêu cầu :D:D:D
[B][I]
2-qua bên thông báo nhờ tháo bông
4-Phong thêm chữ linh chữ là phong linh nhớ phong danh hiệu
Dzuyệt :so_funny:
câu 5... thằng "quái bát" - nghe lạ tai thế ,ko bít :dien:
internet
19-10-2007, 06:52 AM
sao bạn bình có 3 câu thế tất cả mình viết 7 câu mà..thế tất cả sai hết à...?
internet
19-10-2007, 06:58 AM
1 con ngựa đá lại đá con ngựa đá
bebadboy87
19-10-2007, 08:28 AM
1/
- Đập một phát
- Đập phát một
- Một phát đập
2/
- Chị chạy đuổi theo em chạy chị
3/
- Lầu đài lâu đai hỏi Lài đâu
4/
- Dũng nghe đài hát hay hơn Dũng hát hồi Dũng còn bé
5/
- Nhà Tam đệ có 3 tên Đệ tam
6/
- 3 núi hướng về Tam đảo
7/
Kiến trắng là em kiến đỏ
Kiến đỏ là anh kiến tím
Kiến tím chồng kiến lục
Kiến lục chị dâu kiến hồng
Kiến hồng anh em Kiến trắng
- Kiến hồng là em kiếm tím, kiến trắng cũng là em kiến tím
Thằng_giang_hồ
19-10-2007, 08:39 AM
câu 3 sai....nhìn lại phong Linh viết gì đi ông
Vịt Ngố
19-10-2007, 08:43 AM
Hoa nở đẹp
hoa đẹp nở
nở hoa đẹp
Cánh cửa khép
Khép cánh cửa
Cửa khép cánh
Chín con rồng rủ nhau ra sông Cửu Long bơi
Năm đóa sen cắm trong bình Ngũ sắc
Vịt Ngố
19-10-2007, 08:52 AM
chiếc bình lục cắm 6 bông lục bình
Sáu con rắn Lục ngâm trong bình Lục giác:so_funny:
Vịt Ngố
19-10-2007, 09:07 AM
đi vào tán dóc hỏi cách dán tóc
Phong Linh Ào phóng tới Phòng áo
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
internet
19-10-2007, 09:10 AM
Cái gì đây bà là...hả...thế nhòm tôi trả lời chưa cho lời bình đi
1 Mầu xanh của 1 người ngông bời vì chỉ làm bởi 1 xanh mầu...đó mới đúng
bạn mau già
bạn già mau
già mau bạn
vnt
hi hi
Phong Linh
20-10-2007, 01:07 AM
bé giọt sương del hộ chị bài reply 17 phía trên và cả bài này của chị nữa. Có nhiều người trả lời khá hay nhưng cũng có những người thật mệt và phiền phức !
@ all : tớ chưa xem tất cả các câu trả lời đc, khất nợ lần sau :D
Teppi giải đúng bài con kiến số 7 rùi :flower: còn từ câu 1-> 6 tớ chưa xem đc :D
h2t_mt
25-10-2007, 09:18 PM
Nè , mở quán là phải chịu khó check bài nghen , không thôi là anh đánh đòn đó :D
Anh ko có nhiều thời gian rảnh lắm ; lúc nào đóng quá thì em thông báo 1 tiếng nghe :D
*pInk horizon*
27-10-2007, 08:28 PM
Câu 1 :
Bong bóng bay
Bong bay bóng
Bóng Bong bay
Câu 2 :
Đến hiệu cắt tóc hỏi kiểu tóc cắt
Câu 3 :
Vàng thoi vàng thỏi hỏi thỏi vàng
Câu 5
Đúng mười giờ nở mười bông mười giờ
Câu 6 :
Ba con bướm cùng nhau bay về Tam Điệp chơi < thị xã Tam Điệp - Ninh Bình :D>
_N_X_
28-10-2007, 08:16 PM
E hèm ,
Lâu không on .......cứ thấy PL là mưốn phá quán em he he
Nhưng tạm thời chưa nghĩ ra gì cả ...đang đói ....>>>>
Ăn cơm chưa ?
Chưa ăn cơm !
Cơm chưa ăn. hề ...chỉ ăn là nhanh...he he he
Đi làm gì ?
Làm gì đi !
Gì ( cô em mẹ ý )
Gì làm đi ,
_N_X_
28-10-2007, 08:30 PM
Đi Ra sân đá bóng , gặp cấu thủ bóng đá
~ Phong Linh đạp xe đi , đạp nhanh qua..gãy cả bàn đạp
~ Nhị vị. đi Lưõng Hà , lấy 2 thanh gươm cho Nhị sư bá luyện âm dương :so_funny:
Ba tôi , đăng ký Tam sao thất bản đã 3 năm nay :so_funny:
Độc hành
29-10-2007, 08:49 AM
Gặp cô "tóc dài" tìm người "tài dóc"
@Bù xù : cũng trốn khá lâu rồi đấy.
NHÓC HÀ NỘI
01-11-2007, 02:45 AM
7. KiẾn HỒng CÕng Con KiẾn Xanh LÀ Anh Con KiẾn TrẮng=))
Saori
03-11-2007, 09:26 PM
1. Trời đổ mưa
Mưa trời đổ
Trời mưa đổ
blood_omen
05-11-2007, 10:56 AM
E hèm ,
Lâu không on .......cứ thấy PL là mưốn phá quán em he he
Nhưng tạm thời chưa nghĩ ra gì cả ...đang đói ....>>>>
Ăn cơm chưa ?
Chưa ăn cơm !
Cơm chưa ăn. hề ...chỉ ăn là nhanh...he he he
Đi làm gì ?
Làm gì đi !
Gì ( cô em mẹ ý )
Gì làm đi ,
cô em mẹ là dì chứ? :fi:
Phong Linh
05-11-2007, 11:53 PM
mọi người sáng tạo quá chừng luôn :D
Để tớ kiểm kê lại các đáp án một chút nhé ^^
Câu 1 :
Đối kiểu ghép 3 chữ vào với nhau như thế này
Hoa nở đẹp
hoa đẹp nở
nở hoa đẹp
Những câu trả lời rất sáng tạo của cả nhà ^^
blood_omen
lá úa nhanh
lá nhanh úa
nhanh úa lá
Teppi
- Đập một phát
- Đập phát một
- Một phát đập
Phong Linh ( ké miếng :hihi: )
đi xe đạp
đạp xe đi
xe đạp đi
Lò - Đề bài ra là ghép 3 chữ, nhưng 4 chữ này cũng ok.
Chim hót líu lo
Chim líu lo hót
líu lo chim hót
Mắt Đen ( bon chen ji` mờ dữ wa' :gian: )
xanh lá cây
cây xanh lá
lá cây xanh
xanh nước biển
biển nước xanh
nước biển xanh
Vịt
Cánh cửa khép
Khép cánh cửa
Cửa khép cánh
PL
Quán Tây Hồ
Tây Hồ quán
Hồ Tây quán
Những câu trả lời này tớ nghĩ là không ổn lắm
Ngọn chồi xanh
Ngọn xanh chồi
Chồi ngọn xanh
( về mặt từ ngữ, chồi và ngọn xếp như thế này câu không rõ nghĩa )
Bong bóng bay
Bong bay bóng
Bóng Bong bay
câu đầu tiên ok ,cơ mà 2 câu còn lại :so_funny: cái pink dzô đây quậy nì :gian:
Đi làm gì ?
Làm gì đi !
Gì ( cô em mẹ ý )
Gì làm đi
hị hị, anh tóc bù xù ơi, em gái của mẹ viết là "dì" , không phải "gì" :D:D:D
@ Độc hành : hehe, ngày xưa PL nhớ có 1 lần ĐH gọi anh D là "sếp thiếu lược" ,giờ nhớ lại bùn cười wa' :so_funny:
Trời đổ mưa
Mưa trời đổ
Trời mưa đổ
Câu "mưa trời đổ" có vấn đề rùi Saori :hihi:
Đáp án các câu còn lại tớ check sau ^^
Nè , mở quán là phải chịu khó check bài nghen , không thôi là anh đánh đòn đó :D
Anh ko có nhiều thời gian rảnh lắm ; lúc nào đóng quá thì em thông báo 1 tiếng nghe :D
Dzạ , em rõ rùi :D
anh ui ,vẫn khoẻ chứ ^^ Lâu rùi ko gặp anh gì hết :P
Em sẽ check bài và mở thêm quán làm om sòm cái box Đố dzui của anh :D
E hèm ,
Lâu không on .......cứ thấy PL là mưốn phá quán em he he
Nhưng tạm thời chưa nghĩ ra gì cả ...đang đói ....>>>>
Ăn cơm chưa ?
Chưa ăn cơm !
Cơm chưa ăn.
( hị hị , rõ là đang đói muh phải giải đố :D )
ăn đi anh
anh đi ăn
anh ăn đi
:so_funny:
Phong Linh
13-12-2007, 08:28 AM
Câu 2 :
đi vào tán dóc hỏi cách dán tóc
Đây là 2 câu đối chuẩn nhất ,vì trong đó có 2 box liên quan đến forum. [Chiều tím, thông báo ]
Mắt Đen : Đi vào Chiều tím để tìm chiếu
Internet : qua bên thông báo nhờ tháo bông
các đáp án này cũng tạm :
Blood Omen : lao vào chống lầy hỏi cách lấy chồng
Độc hành : Gặp cô "tóc dài" tìm người "tài dóc"
1 câu của Vịt là jì nữa quên mất tiêu rồi :-"
End câu 2 :D
Phong Linh
13-12-2007, 08:33 AM
ăn đi anh
anh đi ăn
anh ăn đi ( ăn anh đi )
Cô nào có ý định tán anh ý phải là vậy chứ.
hơ,thế thì chắc ngày 3 bữa cơm thành ra tán anh í suốt ngày mất :so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.