Xem đầy đủ chức năng : Hãy yêu bằng chính trái tim mình !
Chàng Trai Cao Thượng
17-10-2007, 08:05 AM
19t, mình đã từng thích nhiều người, và cũng đã từng yêu 1 người, tất cả đều là tình cảm đơn phương :so_funny:. cho đến 1 ngày mình tìm thấy nửa kia của mình, 2 chúng tôi đã yêu nhau! 1 tình yêu đẹp và chân thành.
xin nói với các bạn rằng: hãy cứ cho đi tình yêu, hãy yêu bằng tất cả trái tim mình, 1 ngày nào đó bạn sẽ nhận dc tình yêu đích thực cho mình.
teddy_boy
17-10-2007, 10:39 AM
dzậy lỡ gấu iu người ta,nhưng người ta hem iu gấu,rùi người khác iu gấu,gấu hem iu người đó,thì mình phải làm sao hở anh :cr:
hoasaudongvn
17-10-2007, 08:54 PM
19t, mình đã từng thích nhiều người, và cũng đã từng yêu 1 người, tất cả đều là tình cảm đơn phương :so_funny:. cho đến 1 ngày mình tìm thấy nửa kia của mình, 2 chúng tôi đã yêu nhau! 1 tình yêu đẹp và chân thành.
xin nói với các bạn rằng: hãy cứ cho đi tình yêu, hãy yêu bằng tất cả trái tim mình, 1 ngày nào đó bạn sẽ nhận dc tình yêu đích thực cho mình.
Hãy cho đi bạn sẽ được nhận lại
~LiebE~
17-10-2007, 11:02 PM
Nhưng phải cho đúng ngừi cơ :hihi:
love_heaven_lmh
18-10-2007, 08:48 AM
h em mới 15t, biết bao h mới có tình iêu đích thực đây :so_funny:
cuccungcuabame
18-10-2007, 12:29 PM
...........Cho đi nhiều sẽ nhận được nhiều mà.........:sr:
internet
18-10-2007, 05:47 PM
"hãy cứ cho đi tình yêu, hãy yêu bằng tất cả trái tim mình, 1 ngày nào đó bạn sẽ nhận dc tình yêu đích thực cho mình."...đúng quá...ai yêu hết mình thì mới hiểu được giá trị của tình yêu
tieuthusytinh15
19-10-2007, 05:25 AM
nhưng liệu đ0á c0a fải là người anh đang chờ???
goodbye_my_first_love
22-10-2007, 09:08 AM
...........Cho đi nhiều sẽ nhận được nhiều mà.........:sr:
cho đi nhiều đối với những người mà mình cãm thấy là người đó tốt...chứ cho đi nhầm người xấu xa giống như Tui thì nhận được hậu quã như bây h đây ! thấy được bãn mặt thật cũa họ rồi đó !
phương dung
23-10-2007, 06:41 AM
liệu mình cho đi tình yêu này và yêu bằng cả con tim nhưng vẫn không nhận đc j thì sao
mèo con thất tình
25-10-2007, 09:29 AM
:timvo: cuối mỗi con đường hầm đều có ánh sáng , sau những giọt nước mắt sẽ có những nụ cười , sẽ có cầu vòng cho những ngày mưa. vẫn còn có ai đó để yêu thương bạn mỗi ngày trong tình yêu.:timvo:
tặng các thành viên đó.
nếu bạn thật sự yêu người nào hãy nghe bằng trái tim nha đừng để lý trí chi phối nha. tất cả chúng ta đều có một nữa của riêng mình trong cái xã hội đầy cạm bẫy , sóng gió.Hãy dũng cảm sống tốt và bảo vệ tình yêu của mình.YÊU không phải là trò chơi mà thích thì tới ko thích thì bye và kiếm người khác (ko giống thay áo dâu ). :5: :huglove:
hoa_đồng_nội
25-10-2007, 10:12 AM
nhiều khi mình cho đi tình yêu.Tình yêu đó thật sự hết mình đồng nghĩa với mình phải rời bỏ người mình yêu. Cho lên trong tình yêu không có gì là tuyệt đối và vĩnh hằng. Đó đơn giản chỉ là tình yêu thôi, có lẽ vì vậy con người ta cố gắng tìm cho ra đâu là định nghĩa của tình yêu? có câu trả lời không? hãy yêu đi bạn sẽ có câu trả lời của riêng bạn.
doicanhthienthan
28-10-2007, 01:17 AM
tình yêu học trò cũng đẹp và thơ mộng như bat kj` tình yêu nào, hãy trân trọng nó nha các bạn
umunchan
29-10-2007, 11:13 AM
bạn gặp may thui....cứ bơi trong niềm hạnh phúc kia đi nha....chúc bạn bơi tốt......
lovely_boy
05-11-2007, 11:47 AM
Ê nè ban ơi,sao ban lại giông tớ đến 99,9% thế ^.^, ko ngờ có người lại có hoàn cảnh giống mình đến vậy,cũng 19t,cũng đã từng yêu đơn phương,và cũng đã từng cho đi rất nhìu,nhưng bi h(à wên,từ đó đến h đã được hơn 1 năm òi =>thời gian bọn tớ "iu" nhau í<=) mình đã thật sự tìm được một nữa kia còn lại òi,tớ đã từng trải wa,nên thấy những điều cậu nói thật sự là đúng.^.^.
Thanks
♥♥Cinderella♥♥
05-11-2007, 01:29 PM
19t, mình đã từng thích nhiều người, và cũng đã từng yêu 1 người, tất cả đều là tình cảm đơn phương :so_funny:. cho đến 1 ngày mình tìm thấy nửa kia của mình, 2 chúng tôi đã yêu nhau! 1 tình yêu đẹp và chân thành.
xin nói với các bạn rằng: hãy cứ cho đi tình yêu, hãy yêu bằng tất cả trái tim mình, 1 ngày nào đó bạn sẽ nhận dc tình yêu đích thực cho mình.
có nghĩa muốn yêu bao nhiêu cũng được sao? :so_funny: càng nhiều càng tốt? :so_funny:
THIÊN TỬ
05-11-2007, 01:45 PM
HÃY CHO ĐI VỚI TẤT CẢ TẤM LÒNG MÌNH ĐỪNG CÓ ÍCH KỈ MÀ GIỮ LẠI LÀM CỦA RIÊNG. ĐỪNG BAO GIỜ SỢ CHO NGƯỜI TA TÌNH CẢM NHIỀU QUÁ HAY LÀ SỢ CHO KHÔNG ĐÚNG NGƯỜI BỞI CÓ CHO ĐI VÀ LỠ MẤT NÓ THÌ TA MỚI CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ MẤT MÁT VÀ ĐAU KHỔ THÌ SAU NÀY KHI GẶP ĐƯỢC MỘT NỮA ĐÍCH THỰC THÌ TA SẼ CẢM THẤY HẠNH PHÚC HƠN NGÀN LẦN KHI TA ĐAU KHỔ:haha: ĐÚNG LÀ TT NÓI LẢM NHẢM NHỞ:haha:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.