PDA

Xem đầy đủ chức năng : Goodbye mylove



hjnhb0nganh_yeu
17-10-2007, 02:52 AM
:timvo: Đã rất nhiều lần em tự nhìn vào gương và nói rằng " mjnh` ơi đừng khóc " thế nhưng nước mắt em cứ tự nhiên trào ra khỏi khoé mj bởi nỗi nhớ anh vô hạn. Anh cứ như 1 cơn gió thoảng qua làm em thấy lạnh đến thấu lòng mà chẳng thể mặc thêm 1 chiếc áo khoác để tự sưởi ấm cho chính mình. Anh đã nói rằng em ngây thơ dễ tin người , anh sợ khj không có anh ở bên em sẽ bị những lời lẽ thế gian dối lừa bởi bây giờ lí thông nhiều lắm , em chỉ biết cười và nghĩ anh rằng anh tốt lắm sẽ chẳng để em 1 mình đâu vậy mà anh ra đi nhẹ nhàng như khi anh đến chẳng kịp đặt lên mắt em 1 nụ hôn từ biệt , anh lạnh lùng còn hơn cả em nữa , em thật ngốc khi không có anh chỉ biết khóc thế nhưng chắc em cũng phải học cách ngửa mặt lên trời khi buồn để nước mắt chảy ngược vào trong , để không ai nhất là anh biết rằng khoé mi em ướt. Rồi em phải làm quen với những buổi chiêu muộn không còn bỏ học để anh lại phải đưa về dù đi 1 mình rất buồn nhưng nghĩ đến anh lòng không còn thấy sợ hãi và chỉ để mình em biết rằng mình thật yếu đuối........Bởi anh còn có con đường của riêng mình và em sẽ thật ích kỉ khi muốn phá vỡ sự bình yên trong cuộc sống của anh.
Anh ơi em là người lười tập thể dục nên vì thế em không thể cứ chạy theo anh mãi , em chỉ biết đứng lai nhìn anh đi tiếp con đường của mình và nếu như con đường anh chạy chỉ là 1 vòng tròn rồi anh sẽ về bên em thì em có thể là người lau mồ hôi cho anh nè , đưa nước cho anh nè...nhưng anh lai chạy trên 1 con đường thẳng mà em chẳng thấy đích đến có thể chắc chắn em sẽ để tuột mất anh.......
Cho em khóc thêm 1 lần vì anh nhé bởi từ nay em sẽ phải học nói câu " tam biệt ốc yêu ! goodbye mylove !

maybe i love you
17-10-2007, 07:20 AM
nếu có thể khóc được thì hãy khóc cho lòng thanh thản bạn à ,mình cũng đang muốn khóc quá nhưng ko khóc được nè.

thaingocdaly2006
18-10-2007, 01:38 AM
mình từng , đạ từng sống trong từng giây phút đấy !! cứ khóc cho thanh thản nếu bạn muốn nhưng lúc trước mình đã k khóc , k cho mình dc khóc bởi vì bờ vai kia k còn là chỗ dựa , mình phải tự mình dựa vào mình thôi

*_ PHONG HẠ _*
18-10-2007, 01:40 AM
hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng.....( lí hải )