tieutinhnghich
11-10-2007, 06:49 AM
hey,cái này là tui sáng tác.Có dở xin pà kon góp ý.cám ơn nhìu
Khẽ nhắm mắt tìm về hồi ức
Chuyện tụi mình mới đẹp làm sao
Gặp mặt nhau trên một chuyến đò
Hai trái tim tình cờ thổn thức
Chiếc áo dài em thoáng nhẹ tung bay
Làn tóc mây buông dài ngang eo nhỏ
Để đầu keo thơ thẩn dõi nhìn
Và thoáng nghĩ bé nào xinh wé
Mây vẫn trôi và gió vẫn u sầu
Thời gian vẫn lướt và đò vẫn chạy
Nhưng tụi mình vẫn cứ làm thin
Lỗi do ai rụt rè nhút nhát
Không dám tỏ tâm tình trong sáng
Sợ cánh hồng không chịu toả hương
Sợ vầng trăng cứ khuyết cứ mờ
Sợ cô bé chua ngoa hay t8m
Sợ yêu thương hông chịu ngoái nhìn
Rồi một ngày mây vẫn trôi bay
Thời gian vẫn lướt và đò vẫn chạy
Nhưng gió kia không buồn tẻ nhạt
Để cho anh nhẹ đến gần em
Môi mấp máy những lời sao khó nói
Nè bé ơi cùng bước với anh
Bước qua thời áo trắng học trò
Qua vách núi đèo ngang hiểm trở
Cùng bước qua ngưỡng cửa yêu thương
Cùng thắp nến muôn màu hạnh phúc
Và sưởi lòng khao khát trong anh
Anh khao khát trái tim biết nói
Nói một câu em sẽ bên anh
Của cô bé tóc dài hay nghịch
Của một người đã lấy trái tim anh
Đêm hôm nay sao mà lãng mạng
Vì tinh tú cứ toả sáng long lanh
Áng mây buồn khẽ len vào trăng nhỏ
Dưới bầu trời như chỉ có hai ta
Đã qua rồi tháng ngày mong đợi
Giờ bên anh đã có bóng hình em
Hai trái tim lại cùng thổn thức
Như hôm nào trên chuyến đò xưa
Khép đôi mắt ngước nhìn vì sao lạ
Em ước thầm sẽ mãi bên anh
Trước màn đêm em tinh khiết rạng ngời
Chiếc môi xinh chúm màu bé nhỏ
Với má hồng thoáng chút thơ ngây...
Rồi tự nhiên em thấy lòng ấm áp
Và môi mềm ươn ướt cháy yêu thương
Em ước gì thời gian đứng lại
Gió ngừng bay và vũ trụ ngừng quay
Để nụ hôn mãi ngọt ngào trong sáng
Để tình ta như sóng biển trào dâng
Em nghe một cung đàn ngân mãi
Một cung đàn chỉ dạo khúc yêu thương
Em thấy một con đò trên sông nhỏ
Một con đò chỉ kết nối tình ta
Khẽ nhắm mắt tìm về hồi ức
Chuyện tụi mình mới đẹp làm sao
Gặp mặt nhau trên một chuyến đò
Hai trái tim tình cờ thổn thức
Chiếc áo dài em thoáng nhẹ tung bay
Làn tóc mây buông dài ngang eo nhỏ
Để đầu keo thơ thẩn dõi nhìn
Và thoáng nghĩ bé nào xinh wé
Mây vẫn trôi và gió vẫn u sầu
Thời gian vẫn lướt và đò vẫn chạy
Nhưng tụi mình vẫn cứ làm thin
Lỗi do ai rụt rè nhút nhát
Không dám tỏ tâm tình trong sáng
Sợ cánh hồng không chịu toả hương
Sợ vầng trăng cứ khuyết cứ mờ
Sợ cô bé chua ngoa hay t8m
Sợ yêu thương hông chịu ngoái nhìn
Rồi một ngày mây vẫn trôi bay
Thời gian vẫn lướt và đò vẫn chạy
Nhưng gió kia không buồn tẻ nhạt
Để cho anh nhẹ đến gần em
Môi mấp máy những lời sao khó nói
Nè bé ơi cùng bước với anh
Bước qua thời áo trắng học trò
Qua vách núi đèo ngang hiểm trở
Cùng bước qua ngưỡng cửa yêu thương
Cùng thắp nến muôn màu hạnh phúc
Và sưởi lòng khao khát trong anh
Anh khao khát trái tim biết nói
Nói một câu em sẽ bên anh
Của cô bé tóc dài hay nghịch
Của một người đã lấy trái tim anh
Đêm hôm nay sao mà lãng mạng
Vì tinh tú cứ toả sáng long lanh
Áng mây buồn khẽ len vào trăng nhỏ
Dưới bầu trời như chỉ có hai ta
Đã qua rồi tháng ngày mong đợi
Giờ bên anh đã có bóng hình em
Hai trái tim lại cùng thổn thức
Như hôm nào trên chuyến đò xưa
Khép đôi mắt ngước nhìn vì sao lạ
Em ước thầm sẽ mãi bên anh
Trước màn đêm em tinh khiết rạng ngời
Chiếc môi xinh chúm màu bé nhỏ
Với má hồng thoáng chút thơ ngây...
Rồi tự nhiên em thấy lòng ấm áp
Và môi mềm ươn ướt cháy yêu thương
Em ước gì thời gian đứng lại
Gió ngừng bay và vũ trụ ngừng quay
Để nụ hôn mãi ngọt ngào trong sáng
Để tình ta như sóng biển trào dâng
Em nghe một cung đàn ngân mãi
Một cung đàn chỉ dạo khúc yêu thương
Em thấy một con đò trên sông nhỏ
Một con đò chỉ kết nối tình ta