hienvy
09-10-2007, 10:26 PM
Thực sự tình yêu là gì chứ tôi cảm thấy rất met65 mỏi với nó, tôi đã từng yêu yêu một người ở trên mạng.Và lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là mùng 8 Tết , lúc đó thực sự tôi rất ngại vì lần đầu gặp mà ,nhưng tôi phát hiện dần dần mình đã yêu người đó hơn mình tưởng tượng.Rồi một lần Trung Thu chi vì lời nói " Là sao " mà cau ta đã giận đến mức vậy thì tôi chẳng biết nói sao cả.Tôi thực sự không muốn mất tình yêu mà tôi đã từng trân trọng ,tôi biết mình chẳng có quyền gì ép buộc người khác.Nhưng tôi thực rất mong ngày Happy Brithday của mình cậu ta sẽ gọi Phone , nếu cậu ta wen6 thì xem như tình yêu tôi trân trọng chỉ la trò vui chơi như wa dường thì xem như tôi chưa từng yêu cũng được thôi
Tôi buồn chán và ghét tất cả mọi thứ , tôi không dám viết Nhật Ký dù chỉ 1 trang vì tôi biết nhũng dòng chữ này chắc chắn mẹ và em gái tôi sẽ biết nên sorry bạn nha H2T mình không biết kể cho 1 ai nghe tâm sự này của mình được. Mình đã từng quý trọng tình bạn 10nam rồi chỉ vì 1 chuyện mà cô bạn đã lật ngược mọi chuyện về mình kể cho tất cả thành viên trong gia đình cô bạn nghe.Chẳng biềt nói sao.Vậy còn 1 người bạn ngay 23 /9 là Happy Brithday Minh Trang mình đã muốn tặng cô bạn 1 món wa nhung rồi cô ta lậ xua đuổi mình như la 1 người xui xeo vậy.Tình bạn chỉ vậy kết thúc thực tôi không nỡ ,nhưng nếu 2 người bạn thân đã không cần thì tôi cũng không làm phiền 2 người đó nữa mãi mãi tôi sẽ chôn chặt tình bạn này.Còn về tình yêu tôi thực sự chẳng biết giải quyềt ra sao nữa ,nhưng thôi tôi sẽ gát chuyện này wa 1 bên lo tập trung vào việc học sẽ tốt hơn cho cậu ta và cả chính bản thân tôi nữa chứ !!!!!!!
Tôi buồn chán và ghét tất cả mọi thứ , tôi không dám viết Nhật Ký dù chỉ 1 trang vì tôi biết nhũng dòng chữ này chắc chắn mẹ và em gái tôi sẽ biết nên sorry bạn nha H2T mình không biết kể cho 1 ai nghe tâm sự này của mình được. Mình đã từng quý trọng tình bạn 10nam rồi chỉ vì 1 chuyện mà cô bạn đã lật ngược mọi chuyện về mình kể cho tất cả thành viên trong gia đình cô bạn nghe.Chẳng biềt nói sao.Vậy còn 1 người bạn ngay 23 /9 là Happy Brithday Minh Trang mình đã muốn tặng cô bạn 1 món wa nhung rồi cô ta lậ xua đuổi mình như la 1 người xui xeo vậy.Tình bạn chỉ vậy kết thúc thực tôi không nỡ ,nhưng nếu 2 người bạn thân đã không cần thì tôi cũng không làm phiền 2 người đó nữa mãi mãi tôi sẽ chôn chặt tình bạn này.Còn về tình yêu tôi thực sự chẳng biết giải quyềt ra sao nữa ,nhưng thôi tôi sẽ gát chuyện này wa 1 bên lo tập trung vào việc học sẽ tốt hơn cho cậu ta và cả chính bản thân tôi nữa chứ !!!!!!!