ponpon_socola
09-10-2007, 07:21 AM
ÔI SAO HOM NAY TÔI SƯU TẦM DƯỢC NHÌU THƠ THẾ NHỈ HI HI
NHƯNG NHÌU THÌ CÙNG CHỈ RÀNH CHO 1 NGƯỜI THÔI
GỬI HẾT CHO KHÁNH LY ĐO
Xa EM ngày bổng thêm dài
Môi hồng bớt thắm, mắt này bớt nhung
Đàn vương lỡ phím tơ trùng
Kiếp nào hai đứa tương phùng EM ơi ??
Trách gì em ?
Hay trách đời ??
Duyên yêu không đặng môi cười bớt xinh
Trách em - em quá vô tình ?
Hay tim anh chẳng giữ hình bóng em ??
Trách chi em ???
Thôi củng đành ...
Xa nhau ta ngắm nửa vành trăng riêng ...
Hay cười đi
khóc làm chi
Buồn vui củng thế biệt ly trọn đời
Sông còn bên lỡ bên bồi
Tình nào mà vẹn muôn đời hỡi em ...
Trách em -- anh trách sao đành
Chim còn bay vội bỏ cành trơ vơ
Trên đời mấy chuyện ai ngờ
Yêu nhau ngày sớm làm lơ cuối ngày
Trách anh --anh quá dại khờ
Yêu cuồng yêu dại để giờ thương đau
Nửa đời Yêu đã biết bao
Gậm nhấm ngọt ngào còn tưởng bền lâu
NHƯNG NHÌU THÌ CÙNG CHỈ RÀNH CHO 1 NGƯỜI THÔI
GỬI HẾT CHO KHÁNH LY ĐO
Xa EM ngày bổng thêm dài
Môi hồng bớt thắm, mắt này bớt nhung
Đàn vương lỡ phím tơ trùng
Kiếp nào hai đứa tương phùng EM ơi ??
Trách gì em ?
Hay trách đời ??
Duyên yêu không đặng môi cười bớt xinh
Trách em - em quá vô tình ?
Hay tim anh chẳng giữ hình bóng em ??
Trách chi em ???
Thôi củng đành ...
Xa nhau ta ngắm nửa vành trăng riêng ...
Hay cười đi
khóc làm chi
Buồn vui củng thế biệt ly trọn đời
Sông còn bên lỡ bên bồi
Tình nào mà vẹn muôn đời hỡi em ...
Trách em -- anh trách sao đành
Chim còn bay vội bỏ cành trơ vơ
Trên đời mấy chuyện ai ngờ
Yêu nhau ngày sớm làm lơ cuối ngày
Trách anh --anh quá dại khờ
Yêu cuồng yêu dại để giờ thương đau
Nửa đời Yêu đã biết bao
Gậm nhấm ngọt ngào còn tưởng bền lâu