Tháng Tư
09-10-2007, 05:28 AM
Hoàng hôn tắt....
Uhm thì đã tắt
Con người cũng về cuối con đường
xa lắm.....
xa lắm......
lá rụng.....
Nó chưa kịp đón mùa thu.....
nó chưa kịp thấy bình minh.....
chưa kịp nhìn thấy hoa sửa rơi vào chiều hà nội
chưa 1 lần nhìn thấy sông hương.....
chưa từng bước đi trên hàng hoa anh đào
chưa thấy cha.......
Nó trút hơi thở cuối cùng.....
về với cát bụi......
cát bụi trần gian.......
Làm nên nó....
Về với đất mẹ.....
Vỉnh biệt cuộc đời
Uhm thì đã tắt
Con người cũng về cuối con đường
xa lắm.....
xa lắm......
lá rụng.....
Nó chưa kịp đón mùa thu.....
nó chưa kịp thấy bình minh.....
chưa kịp nhìn thấy hoa sửa rơi vào chiều hà nội
chưa 1 lần nhìn thấy sông hương.....
chưa từng bước đi trên hàng hoa anh đào
chưa thấy cha.......
Nó trút hơi thở cuối cùng.....
về với cát bụi......
cát bụi trần gian.......
Làm nên nó....
Về với đất mẹ.....
Vỉnh biệt cuộc đời