manhhoan
08-10-2007, 05:37 AM
:so_funny:
Tôi vẫn còn yêu vẫn tủi buồn
Vẫn còn nhung nhớ vẫn còn thương
Bao đêm tỉnh giấc nằm thao thức
Trăn trở đôi dòng lệ vẫn tuôn
Tôi biết người đi chẳng trở về
Nhưng lòng tôi vẫn mãi u mê,
Vẫn đau, vẫn xót, dù vô vọng
Vẫn giữ trong tim mộng ước thề.
Tôi phải điên, khùng lắm phải không?
Bao năm vẫn giữ mãi trong lòng,
Một hình bóng cũ dù tôi biết,
Đã quá xa vời, vẫn ngóng trông.
Tôi biết tình tôi đã lỡ làng
Trăm năm chẳng trọn vẫn hoài mang
Cuộc tình thơ dại ngày xưa ấy,
Dù biết ai kia đã biệt ngàn.
Một bạn độc giả muốn gửi bài thơ này đến Hằng Nga - người thân thương nhất với lời cầu chúc: Anh mong em mãi mãi hạnh phúc dù em ở nơi đâu anh cũng mãi nhớ về em.
Tôi vẫn còn yêu vẫn tủi buồn
Vẫn còn nhung nhớ vẫn còn thương
Bao đêm tỉnh giấc nằm thao thức
Trăn trở đôi dòng lệ vẫn tuôn
Tôi biết người đi chẳng trở về
Nhưng lòng tôi vẫn mãi u mê,
Vẫn đau, vẫn xót, dù vô vọng
Vẫn giữ trong tim mộng ước thề.
Tôi phải điên, khùng lắm phải không?
Bao năm vẫn giữ mãi trong lòng,
Một hình bóng cũ dù tôi biết,
Đã quá xa vời, vẫn ngóng trông.
Tôi biết tình tôi đã lỡ làng
Trăm năm chẳng trọn vẫn hoài mang
Cuộc tình thơ dại ngày xưa ấy,
Dù biết ai kia đã biệt ngàn.
:hiepsi:
Tôi vẫn còn yêu vẫn tủi buồn
Vẫn còn nhung nhớ vẫn còn thương
Bao đêm tỉnh giấc nằm thao thức
Trăn trở đôi dòng lệ vẫn tuôn
Tôi biết người đi chẳng trở về
Nhưng lòng tôi vẫn mãi u mê,
Vẫn đau, vẫn xót, dù vô vọng
Vẫn giữ trong tim mộng ước thề.
Tôi phải điên, khùng lắm phải không?
Bao năm vẫn giữ mãi trong lòng,
Một hình bóng cũ dù tôi biết,
Đã quá xa vời, vẫn ngóng trông.
Tôi biết tình tôi đã lỡ làng
Trăm năm chẳng trọn vẫn hoài mang
Cuộc tình thơ dại ngày xưa ấy,
Dù biết ai kia đã biệt ngàn.
Một bạn độc giả muốn gửi bài thơ này đến Hằng Nga - người thân thương nhất với lời cầu chúc: Anh mong em mãi mãi hạnh phúc dù em ở nơi đâu anh cũng mãi nhớ về em.
Tôi vẫn còn yêu vẫn tủi buồn
Vẫn còn nhung nhớ vẫn còn thương
Bao đêm tỉnh giấc nằm thao thức
Trăn trở đôi dòng lệ vẫn tuôn
Tôi biết người đi chẳng trở về
Nhưng lòng tôi vẫn mãi u mê,
Vẫn đau, vẫn xót, dù vô vọng
Vẫn giữ trong tim mộng ước thề.
Tôi phải điên, khùng lắm phải không?
Bao năm vẫn giữ mãi trong lòng,
Một hình bóng cũ dù tôi biết,
Đã quá xa vời, vẫn ngóng trông.
Tôi biết tình tôi đã lỡ làng
Trăm năm chẳng trọn vẫn hoài mang
Cuộc tình thơ dại ngày xưa ấy,
Dù biết ai kia đã biệt ngàn.
:hiepsi: