! Chấm Than !
08-10-2007, 04:06 AM
Em biết yêu em là anh phải khổ sở ! phải suy nghĩ xem phải làm thế nào cho em vui , phải nói gì cho em cười !...Nhưng anh có biết ! chỉ cần bên anh là em hạnh phúc biết bao nhiêu !
Em biết yêu em là anh phải nhọc công , phải đón đưa ! dù là nắng hay mưa ! dù là mệt cũng cố gắng chỉ vì : Em muốn gặp ! Đôi khi em tỏ ra tức giận ! đôi khi em làm mặt giận ! dù kô muốn nhưng vẫn luôn chiều em ! Ngày ngày chạy mấy chục cây số đưa em đi rồi đón em về ! Em biết thế là mệt lắm ! là đường rất dài !...Khi đi thì có em ở bên ! khi về thì chỉ có anh lầm lũi một mình đi về !
lạnh
mưa...
nao lòng lắm !
Nhưng anh có biết ! em rất thương anh...! em biếy nói ra thế thì ngớ ngẩn và ngốc lắm ! vì thương thì sao lại thế ! sao chẳng để anh nghỉ ngơi mà cứ suốt ngày nhõng nhẽo , mì nheo , bám chặt ! thương mà lại bắt vượt đường xa...! em đâu muốn thế ! nhiều khi anh đưa em đến hẻm ! muốn ôm anh mà khóc...muốn mình có đôi cánh , để có thể bay đến chỗ anh ! để giảm được 1 chút mệt nhọc !
Nhưng anh của em bảo..đó là niềm vui...đó là niềm vui....! Em tin thế...! vì yêu mà !
Em biết yêu em là anh phải quay trở lại cái tuổi 18 ! Để cố gắng hiểu em !
Em là thế ! khó hiểu ! vui đấy , cười đấy...bỗng nhiên quay ngoắt đi !...khóc inh ỏi !
Tự nhiên đang gần thiệt gần ! đang tay trong tay...lại vùng vằng xua tay anh ra , thu mình 1 góc !
Anh đã phải học cách hiểu những điều em " kô nói " ! hiểu những biểu hiện ! những lo sợ vô cớ ! và lại càng phải học cách xua tan nó đi !
Anh đà luôn nắm chặt tay em ! dù có lúc có kẻ ngu ngơ muốn vứt bỏ ! vẫn ôm em khi em chạy đi kô thèm nghe lời giải thích !....
Em biết yêu em là anh đã khắc phục tính lười biếng của bản thân ! phải sống có trách nhiệm hơn trước để em có thể tin tưởng ! và theo 1 nghĩa nào đó anh trở thành kẻ chay tịnh vượt qua mọi sự cám dỗ , ham muốn nhất thời !...chỉ vì kô muốn lam em tổn thương , vì sợ em đi mãi !....sợ....em lại thất thường trốn mất !
Em khóa mình lại , Em đóng hộp sắt rồi vứt nó xuống biển ! Anh vẫn lặn xuống để tìm lên cho bằng được ! Để hiểu được những bất hạnh ! những cực nhọc ! những nỗi buồn thầm kín ! những quá khứ...để hiện tại của em là một phần dính chặt vào anh !
Đôi khi anh lại còn phải lựa chọn giữa đi với em hay bạn anh ! Em cũng hơi lớn một chút để có thể hiểu là đàn ông thì có : công việc , bạn bè , tình yêu ! Dù lúc nào cũng bảo em là nhất ! nhưng có lúc cũng muốn " sổ lồng" một chút ! Em ương bướng ! Anh đưa em đi cùng...!
Anh cũng phải nghe bọn bạn bảo là " Mày thôi mấy cái trò trẻ con đi " ! Em trẻ con ! Em mơ mộng , em lãng mạn và anh đang gần giống như thế !
Em biết quen em là anh đã thay đổi mình rất nhiều ! để em thấy hạnh phúc ! thấy vui ! dù cho ai đó nói đó là nhảm nhí !
Em biết yêu em là anh gặp khó khăn hơn về tiền bạc ! Anh cũng chỉ là một chàng sinh viên năm cuối ! dù có đi làm thêm thì cũng phải có trợ cấp của ba mẹ ! một mình chưa chắc đã đủ ! Và có em thì anh như nuôi thêm một người ! mà người này lại kém ăn , chọn uống..! cái gì cũng phải ngon..phải đẹp ! đồng nghĩa với việc sẽ cực đắt ! Em thì chỉ thích uống sinh tố ở hiend , uống cafe ở Lãm , ăn KFC , ăn miến gà THĐ ,....!
Nhưng anh có biết ! em sẽ chẳng đòi hỏi gì cả ! Những lúc bên anh ! kô cần thiết là ngồi ăn ở đâu , ăn cái gì ! mà là ăn với ai !
Những lúc anh kẹt ! thì cứ nói nhé !...được kô?
Em biết yêu em là anh phải gãy lưỡi năn nỉ thằng bạn chuyển giao cái sfone ! để em và anh có thể nói chuyện cả tiếng đồng hồ ! để dù kô gặp em , dù xa cách vẫn kô có khoảng cách ! Để em kô phải lúc nào cũng : hok , hok , hok chịu đâu , hok đc cúp " ! dù anh có muốn nhưng điện thoại hết tiền ! vì anh biết chúng ta muốn gần nhau nhiều như thế nào !...và em hiểu anh yêu em nhiều như thế nào !
Em biết yêu em là anh đã mất đi một khoảng tự do ! tự do của thằng đàn ông thích chinh phục ! Anh kô nói ! ít giao tiếp lại ! hạn chế quan hệ với con gái !....
Anh tôn trọng bản thân anh ! coi trọng lời anh hứa ! dù có lúc em biết kô phải lúc nào anh cũng đứng vững nhưng với em ! với trái tim em biết rõ cái gì của mình sẽ là của mình ! kô bao giờ mất đi khi cả 2 đều muốn giữ !....
Em biết yêu em là ngày nào anh cũng phải thức khuya ! dù có buồn ngủ lắm ! nhưng chỉ để em " líu lo " vớ vẩn chuyện ở trường thế nào , bài toán này giải ra sao !....rất trẻ con !
Anh yêu hết con người em...!
Em biết yêu em là anh phải nhọc công , phải đón đưa ! dù là nắng hay mưa ! dù là mệt cũng cố gắng chỉ vì : Em muốn gặp ! Đôi khi em tỏ ra tức giận ! đôi khi em làm mặt giận ! dù kô muốn nhưng vẫn luôn chiều em ! Ngày ngày chạy mấy chục cây số đưa em đi rồi đón em về ! Em biết thế là mệt lắm ! là đường rất dài !...Khi đi thì có em ở bên ! khi về thì chỉ có anh lầm lũi một mình đi về !
lạnh
mưa...
nao lòng lắm !
Nhưng anh có biết ! em rất thương anh...! em biếy nói ra thế thì ngớ ngẩn và ngốc lắm ! vì thương thì sao lại thế ! sao chẳng để anh nghỉ ngơi mà cứ suốt ngày nhõng nhẽo , mì nheo , bám chặt ! thương mà lại bắt vượt đường xa...! em đâu muốn thế ! nhiều khi anh đưa em đến hẻm ! muốn ôm anh mà khóc...muốn mình có đôi cánh , để có thể bay đến chỗ anh ! để giảm được 1 chút mệt nhọc !
Nhưng anh của em bảo..đó là niềm vui...đó là niềm vui....! Em tin thế...! vì yêu mà !
Em biết yêu em là anh phải quay trở lại cái tuổi 18 ! Để cố gắng hiểu em !
Em là thế ! khó hiểu ! vui đấy , cười đấy...bỗng nhiên quay ngoắt đi !...khóc inh ỏi !
Tự nhiên đang gần thiệt gần ! đang tay trong tay...lại vùng vằng xua tay anh ra , thu mình 1 góc !
Anh đã phải học cách hiểu những điều em " kô nói " ! hiểu những biểu hiện ! những lo sợ vô cớ ! và lại càng phải học cách xua tan nó đi !
Anh đà luôn nắm chặt tay em ! dù có lúc có kẻ ngu ngơ muốn vứt bỏ ! vẫn ôm em khi em chạy đi kô thèm nghe lời giải thích !....
Em biết yêu em là anh đã khắc phục tính lười biếng của bản thân ! phải sống có trách nhiệm hơn trước để em có thể tin tưởng ! và theo 1 nghĩa nào đó anh trở thành kẻ chay tịnh vượt qua mọi sự cám dỗ , ham muốn nhất thời !...chỉ vì kô muốn lam em tổn thương , vì sợ em đi mãi !....sợ....em lại thất thường trốn mất !
Em khóa mình lại , Em đóng hộp sắt rồi vứt nó xuống biển ! Anh vẫn lặn xuống để tìm lên cho bằng được ! Để hiểu được những bất hạnh ! những cực nhọc ! những nỗi buồn thầm kín ! những quá khứ...để hiện tại của em là một phần dính chặt vào anh !
Đôi khi anh lại còn phải lựa chọn giữa đi với em hay bạn anh ! Em cũng hơi lớn một chút để có thể hiểu là đàn ông thì có : công việc , bạn bè , tình yêu ! Dù lúc nào cũng bảo em là nhất ! nhưng có lúc cũng muốn " sổ lồng" một chút ! Em ương bướng ! Anh đưa em đi cùng...!
Anh cũng phải nghe bọn bạn bảo là " Mày thôi mấy cái trò trẻ con đi " ! Em trẻ con ! Em mơ mộng , em lãng mạn và anh đang gần giống như thế !
Em biết quen em là anh đã thay đổi mình rất nhiều ! để em thấy hạnh phúc ! thấy vui ! dù cho ai đó nói đó là nhảm nhí !
Em biết yêu em là anh gặp khó khăn hơn về tiền bạc ! Anh cũng chỉ là một chàng sinh viên năm cuối ! dù có đi làm thêm thì cũng phải có trợ cấp của ba mẹ ! một mình chưa chắc đã đủ ! Và có em thì anh như nuôi thêm một người ! mà người này lại kém ăn , chọn uống..! cái gì cũng phải ngon..phải đẹp ! đồng nghĩa với việc sẽ cực đắt ! Em thì chỉ thích uống sinh tố ở hiend , uống cafe ở Lãm , ăn KFC , ăn miến gà THĐ ,....!
Nhưng anh có biết ! em sẽ chẳng đòi hỏi gì cả ! Những lúc bên anh ! kô cần thiết là ngồi ăn ở đâu , ăn cái gì ! mà là ăn với ai !
Những lúc anh kẹt ! thì cứ nói nhé !...được kô?
Em biết yêu em là anh phải gãy lưỡi năn nỉ thằng bạn chuyển giao cái sfone ! để em và anh có thể nói chuyện cả tiếng đồng hồ ! để dù kô gặp em , dù xa cách vẫn kô có khoảng cách ! Để em kô phải lúc nào cũng : hok , hok , hok chịu đâu , hok đc cúp " ! dù anh có muốn nhưng điện thoại hết tiền ! vì anh biết chúng ta muốn gần nhau nhiều như thế nào !...và em hiểu anh yêu em nhiều như thế nào !
Em biết yêu em là anh đã mất đi một khoảng tự do ! tự do của thằng đàn ông thích chinh phục ! Anh kô nói ! ít giao tiếp lại ! hạn chế quan hệ với con gái !....
Anh tôn trọng bản thân anh ! coi trọng lời anh hứa ! dù có lúc em biết kô phải lúc nào anh cũng đứng vững nhưng với em ! với trái tim em biết rõ cái gì của mình sẽ là của mình ! kô bao giờ mất đi khi cả 2 đều muốn giữ !....
Em biết yêu em là ngày nào anh cũng phải thức khuya ! dù có buồn ngủ lắm ! nhưng chỉ để em " líu lo " vớ vẩn chuyện ở trường thế nào , bài toán này giải ra sao !....rất trẻ con !
Anh yêu hết con người em...!