Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tạm biệt tình online!



bupbechuayeuai88
22-07-2005, 07:31 PM
Giờ đây em cảm thấy trống rỗng, em không còn nhớ anh cồn cào như lúc trước đây nữa.Em và anh que n nhau thật tình cờ qua net .Vụ tai nạn tàu E1 đã làm chúng ta mất đi mọt người thầy.Em đã pót tin chia buồn trên net ........ và như thế tình cờ chúng ta quen nhau trên net
Em không hiểu vì sao em lại yêu anh nữa, em không hiểu được , hay đó chỉ là những rung động trong trái tim nhỏ bé chưa một lần yêu....
Em học CNTT cùng nghề với anh , anh nói "có gì thắc mắc cứ mail qua cho anh".Và cứ thế, những thắc mắc của em đã dược anh giải đáp thật tận tình......... Cú thế , không biết lúc nào em lại cứ muốn hỏi anh khi gặp những điều chưa rõ.Anh nói" ở chỗ em có ai giỏi tin không , chứ anh ở xa quá , qua ngôn ngữ yahoo khó giải thích.........". Có rất nhiều ngưpời muốn giúp em , nhưng khong hiểu vì sao em lại cứ muốn làm phiền đến anh .......
Thời gian cứ đi qua , thỉnh thoảng anh và em lại chát với nhau ... anh hỏi xin địa chỉ của em để khi nao anh về Đà Nẵng ghe chơi.Nhiều lần anh hỏi nhưng em không cho vì em không biết những người trên mạng như thế nào ......Nhưng sau đó qua nhưng lầnn nói chuyện qua net.... em cảm nhận anh là người tốt... và em đã cho anh số điện thoại ........

Và cứ thế thỉnh thoảng những thắc mắc của em được anh giải thích qua điện thoại... Thời gian trôi qua thật nhanh... cứ thế. Và tình cảm của em dường như anh cảm nhận đuợc, anh đã nói như vậy
Anh đã gởi cho em bài hát "promies conme don't aesy" anh nói "gởi em bài hát rất ý nghĩa, chúc em vui và học giỏi"....Nhưng anh ơi .........

Rồi một ngày, anh nói cho anh xem wc, anh đã nói em cho xem wc nhieu lan nhung em không mở wc. Em không quen sử dụng wc. Anh đã gởi ảnh cho em , cũng từ đó hình ảnh của anh đã đi vào trong tim em .Em biết anh rất muốn biết mặt em .Em hỏi anh
- anh muốn thấy em làm gì? có quan trọng gì đâu
_có chứ,để xem em đã lớn chưa, nếu còn nhỏ thì để em học ...vì anh có thể sẽ về Đà Nẵng , biết đâu mình lại yêu nhau ........"Những lời nói đó đã gieo vào tim em niềm hy vọng.Em đã đợi chờ anh về ,Anh bieets không , cứ mỗi chiều chủ nhật em lại thấy nhớ anh , thật nhớ anh , có lẽ ngày chủ nhạt anh không đi làm nen nick của anh không sáng trên yahoo của em , nen em nhớ thật nhớ .Nhung có lẽ anh sẽ không biết được diều đó...
Anh biết không , có một lần em rất buồn , khi em hen anh chiều đó, khi thấy nick em sáng anh lại ẩn nịck đi.Nó làm cho em cảm thấy thạt khó chịu .Phải chăng em làm phiền đến anh nhiều quá.Cũng từ đó em cảm thấy không còn muốn nói chuyện với anh nữa những trái tim em vẫvn rất nhớ anh .Em biết có thể anh sẽ đọc dược những dòng này.Nhưng bây giờ em không thấy ngại nữa.Vì có lẽ em sẽ quên anh , có lẽ em quá ảo tuởng phai không anh ?
Tình online mấy ai tin là thật
Có phải em dại khờ để vướng bận trái tim
Có phải em ngây ngô, cứ im lìm...
Ôm giấc mộng ngàn năm không có thật????