sành điệu mái ngố
22-07-2005, 06:16 PM
Thành phố sau cơn mưa say nồng giấc ngủ
Có nỗi buồn nào vừa lén qua đây
Người mặc ta với nỗi buồn cô quạnh
Để nỗi lòng tan nát với trời mây
Ta dấu cô đơn vào chốn này yên tĩnh
Cho lòng mình không chút quặn đau
Đừng hỏi người ơi xin đừng hỏi
Một lần vô tình làm nát tim nhau
Có thể ta đang sống trong lừa dối
Một thế giới đầy tội lỗi đau thương
Nhưng lòng ta đang cồn cào sự thật
Một cuộc tình buồn giờ mãi vấn vương
Ta không phải Exmerada số ngắn
Chịu trong đời bao tủi nhục đắng cay
Nhưng ta mong trong đời đầy trần tục
Một chàng Gù nhưng yêu ta đắm say
Có nỗi buồn nào vừa lén qua đây
Người mặc ta với nỗi buồn cô quạnh
Để nỗi lòng tan nát với trời mây
Ta dấu cô đơn vào chốn này yên tĩnh
Cho lòng mình không chút quặn đau
Đừng hỏi người ơi xin đừng hỏi
Một lần vô tình làm nát tim nhau
Có thể ta đang sống trong lừa dối
Một thế giới đầy tội lỗi đau thương
Nhưng lòng ta đang cồn cào sự thật
Một cuộc tình buồn giờ mãi vấn vương
Ta không phải Exmerada số ngắn
Chịu trong đời bao tủi nhục đắng cay
Nhưng ta mong trong đời đầy trần tục
Một chàng Gù nhưng yêu ta đắm say