PDA

Xem đầy đủ chức năng : thành phố ngủ quên



sành điệu mái ngố
22-07-2005, 06:14 PM
Thành phố vắng anh đêm nay làm mất ngủ
Một vì sao trơ trọi giữa lưng trời
Một tình yêu cô đơn riêng lẻ
Đối diện nhân gian tình bỗng hóa đơn côi

Ngủ đi nhé vì sao đơn côi
Chờ trời sáng làm gì cho mỏi mắt
Bầu trời đêm lung linh trong vắt
Cũng chẳng thuộc về một kiếp nhỏ nhoi

Sương ướt vai ướt một mảnh đời
Thành phố ngủ say có hay nơi mặt đất
Một tình yêu long lanh vừa chợt tắt
Như hoàng hôn ướt đẫm giã từ.

matnai_tt
13-09-2007, 08:39 PM
dở ẹt.............----------
----------- ------------------