linh_crazy
05-10-2007, 01:28 AM
Có khi nào anh không nghĩ về em?
Những ước mơ lặng thầm
Những khát khao gần gũi
Bao năm tháng chia xa, bao chờ đợi
Có bao giờ ta không nghĩ về nhau?
Gặp gỡ làm chi cho vơ vẩn âu sầu
Cho trằn trọc nhớ thương, thương nhớ
Khi cái thiếu tìm về nơi sẵn có
Chẳng đắp bù càng thiếu vắng cô đơn.
Đôi mắt em ẩn chứa nỗi niềm riêng
Câu cửa miệng em mong chờ kiếp khác
Anh cũng thế, như người bước hụt
Nửa sống cho mình, nửa biết sống cho ai!
Vẫn cứ đi khắp bể rộng sông dài
Để lại phía sau lời yêu thương không bao giờ nói được
Để lại phía sau tâm hồn đói khát
Để lại sau mình hoa trắng tình yêu.
Những ước mơ lặng thầm
Những khát khao gần gũi
Bao năm tháng chia xa, bao chờ đợi
Có bao giờ ta không nghĩ về nhau?
Gặp gỡ làm chi cho vơ vẩn âu sầu
Cho trằn trọc nhớ thương, thương nhớ
Khi cái thiếu tìm về nơi sẵn có
Chẳng đắp bù càng thiếu vắng cô đơn.
Đôi mắt em ẩn chứa nỗi niềm riêng
Câu cửa miệng em mong chờ kiếp khác
Anh cũng thế, như người bước hụt
Nửa sống cho mình, nửa biết sống cho ai!
Vẫn cứ đi khắp bể rộng sông dài
Để lại phía sau lời yêu thương không bao giờ nói được
Để lại phía sau tâm hồn đói khát
Để lại sau mình hoa trắng tình yêu.