PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ông xã !Hãy tha lỗi cho bà xã nhé !



Lang thang
02-10-2007, 08:37 AM
Đầu óc căng ra .Tim nhói đau . Nước măt rơi . Lần đầu tiên nó biết thế nào là cần phải nắm giữ hạnh phúc ,níu kéo lại tình yêu mà nó vừa mới cảm nhận được . Con tim tưởng như giá băng ,khô cằn đã tan chảy vì những điều nhỏ nhoi mà anh làm thường ngày cho nó . Nó cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến những ngày tới không có anh . chỉ mới xa anh gần hai ngày mà nó thấy dài như cả thế kỷ . Từng giây từng phút trôi qua thật chậm ,chậm như chẳng trôi nữa . Nó khao khát được găp anh , được nói với anh dù chỉ là 2 từ "xin lỗi " .
Mọi thứ cảm giác của tình yêu đều đến cùng lúc ,dù đó là những đớn đau . Mình đã quen nhau 4 năm nhưng cho đến giờ phút này nó mới biết mình đã yêu anh ,đã sợ mất anh đến thế nào . Tình yêu khiến nó ko thể nuốt trôi miếng nào ,không thể nhắm mắt lấy một giây . Tình yêu khiến nó phải từ bỏ sự kiêu ngạo ,sự tự mãn .Tình yêu khiến nó lo sợ anh bị chinh phục bởi một người con gái khác quan tâm anh nhiều hơn nó . tình yêu khiến đầu óc nó nổ tung vì suy nghĩ . Nó dường như chẳng phải là chính nó .
Dù sao thì nó cũng may mắn vì anh đã tha thứ cho nó .Trong tim anh nó vẫn còn ngự trị . Nó sẽ trân trọng và giữ gìn tình yêu này .
Ông xã !Hãy tha lỗi cho bà xã nhé !

GiRl Sh0cK
02-10-2007, 10:19 AM
eo ôi ..t.y là zậy đó đến vào lúc bất ngờ nhất và cũng ra đi vào lúc ..ng` ta ko nghĩ đến ...hãy iu thương như chưa từng dc iu thương ..và hp sẽ gỏ cửa ngay mà

thangnhocconlauca
02-10-2007, 10:34 AM
tình yêu là một từ ghép bởi 2 từ tình và yêu

tien
03-10-2007, 03:20 AM
ai mà ko biết, nhưng tình là gì?yêu là gì?

thangnhocconlauca
03-10-2007, 06:52 AM
Đơn giản có thế thui , tự mỗi người suy nghĩ một kiểu mà

kangjiro
09-10-2007, 11:04 PM
Tha thứ rồi mà còn xin lỗi cái gì nữa,khó hiểu thật.Mà Tình yêu làm thì tình yêu xin lỗi việc gì bạn phải xin lỗi hehe

vui tinh
09-10-2007, 11:51 PM
Đầu óc căng ra .Tim nhói đau . Nước măt rơi . Lần đầu tiên nó biết thế nào là cần phải nắm giữ hạnh phúc ,níu kéo lại tình yêu mà nó vừa mới cảm nhận được . Con tim tưởng như giá băng ,khô cằn đã tan chảy vì những điều nhỏ nhoi mà anh làm thường ngày cho nó . Nó cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến những ngày tới không có anh . chỉ mới xa anh gần hai ngày mà nó thấy dài như cả thế kỷ . Từng giây từng phút trôi qua thật chậm ,chậm như chẳng trôi nữa . Nó khao khát được găp anh , được nói với anh dù chỉ là 2 từ "xin lỗi " .
Mọi thứ cảm giác của tình yêu đều đến cùng lúc ,dù đó là những đớn đau . Mình đã quen nhau 4 năm nhưng cho đến giờ phút này nó mới biết mình đã yêu anh ,đã sợ mất anh đến thế nào . Tình yêu khiến nó ko thể nuốt trôi miếng nào ,không thể nhắm mắt lấy một giây . Tình yêu khiến nó phải từ bỏ sự kiêu ngạo ,sự tự mãn .Tình yêu khiến nó lo sợ anh bị chinh phục bởi một người con gái khác quan tâm anh nhiều hơn nó . tình yêu khiến đầu óc nó nổ tung vì suy nghĩ . Nó dường như chẳng phải là chính nó .
Dù sao thì nó cũng may mắn vì anh đã tha thứ cho nó .Trong tim anh nó vẫn còn ngự trị . Nó sẽ trân trọng và giữ gìn tình yêu này .
Ông xã !Hãy tha lỗi cho bà xã nhé !

Có phải là sis và anh ấy ko? Chúc hai anh chị hạnh phúc nhé. Nếu hong phải thì cho em xin lỗi.
Em CX nè.

-:-ChipChip-:-
10-10-2007, 04:36 AM
Đầu óc căng ra

dzẪn đẾn tUỳnh tRạNg nỔ chưa :rain:

Thằng_giang_hồ
10-10-2007, 12:20 PM
hay nhỉ....như phim ngắn ấy nhỉ nhất là cái kết thúc bất ngờ nhưng đẹp.....đẹp nhưng bắt ngờ....

"!Mưa!"
10-10-2007, 11:57 PM
- Nhìn lại bài nàt post lâu lắm rồi mà C.X giờ mọi thứ đã khác nhiều lắm rồi.

- Có chuyện gì lại lôi bài cũ lên thế, nhớ lại kỷ niệm uh "cột điện" kekekekekek