Xem đầy đủ chức năng : Lucifer's
bebadboy87
30-09-2007, 09:58 PM
Lucifer's là nickname của một người. Mà đến giờ mình vẫn chưa rõ là con trai hay con gái. Chỉ biết một điều, thơ của người này không như các thơ khác nó thật, rõ ràng và dễ hiểu.... ít thì với riêng mình. Nhẹ nhàng và có đôi lúc cũng rất điên.....
----- Vô vọng! -----
Con người trốn tìm trong rừng Tâm Trạng
Lúc thì ẩn nấp, khi thì lang thang
Đôi khi hoang mang, nhiều khi sợ hãi
Con người lo ngại...
Một ngày mai không đến bao giờ
Con người phấp phỏng, con người đợi chờ
Con người tôn thờ Bình Yên vĩnh cửu
Họ không bao giờ hiểu...
Thế giới này chẳng chịu đứng yên
Không gian, Thời gian vô biên tiếp diễn
Con người - hạt bụi tan biến như không.
Vậy mà họ lại chờ mong...giải thoát !
hy vọng!
thất vọng!
tuyệt vọng!
----- Vẽ -----
Thằng bé tìm kiếm Yên Bình
Nó ngồi và vẽ những hình hài chơi
Thằng bé vẽ một bầu trời
Trên không điểm giọt lệ rơi dịu dàng
Thằng bé vẽ sóng mênh mang
Bạc đầu bởi nỗi hoang mang vô thường
Thằng bé vẽ một con đường
Với hoa lá cũ, với sương tan mờ
Thằng bé vẽ một giấc mơ
Vỡ ngay khi tỉnh giấc trưa mệt nhoài
Thằng bé vẽ bóng U Hoài
Đi theo ám ảnh bao loài sinh linh
Thằng bé - nó vẽ chính mình
Rồi say giấc ngủ lặng thinh thật hiền !
...
Ngày mai tỉnh giấc cô miên,
Hình như nó thấy Bình Yên đang về...
bebadboy87
03-10-2007, 01:49 AM
----- kiếp người _ tặng C.A của tôi -----
trên đường về,
tôi và bạn nhìn thấy
những người bán hàng rong
chạy trốn
công an !
công an, những đầy tớ của nhân dân?
mang trách nhiệm giữ thông thoáng cho lòng đường, hè phố
bằng cách cướp đi sự thông thoáng trong tâm thức của vô số
những kiếp người!
không, không ai nói các chú sai
không ai dám nói các chú sai
vì luật !
nhưng sự thật, các chú là công an
nhưng cũng là người
có cảm xúc, có nụ cười, và nước mắt...
nhưng chúng tắt ngay khi thấy bóng hàng rong
không, không ai nói là họ đúng hoàn toàn
hay họ được phép bán hàng nơi công cộng
vì luật !
nhưng các chú ơi, luật không phải là người
không có nụ cười của những gã công an ăn đút lót
càng không có nước mắt đọng trong những gánh hàng rong
không có cả sự ngóng trông của những đứa trẻ chờ mẹ về với đồng tiền nhàu nát
vì kiếp người giày xéo...
gương mặt họ méo đi vì lo sợ
gương mặt các chú rắn đanh khi chở những gánh hàng vừa mới tịch thu
còn khoảng không gian nào cho tình người trú chỗ ?
và những kiếp người hằn in khắc khổ...
và những con đường hằn in vết chân
trốn chạy khỏi điều đeo đẳng cả đời cho đến khi nhắm mắt
liệu có con đường tắt nào cho những kiếp hàng rong ???
! Chấm Than !
03-10-2007, 04:18 AM
Á ! cái kiểu làm thơ này...đúng là đơn giản thật ! Dạng như thêm một chút Văn vào thơ ! dễ hiểu...và ít vần điệu ! :hihi:
Mắt Đen
03-10-2007, 06:59 AM
Á ! cái kiểu làm thơ này...đúng là đơn giản thật ! Dạng như thêm một chút Văn vào thơ ! dễ hiểu...và ít vần điệu ! :hihi:
Thử làm thì mới bít được đơn giản hay ko :hihi:
! Chấm Than !
03-10-2007, 07:20 AM
Mưa....
Lã chã...
Lã chã...
Xát mặt đường
Em
...Nức nở
...mằn mặn môi xinh
Kìa một giọt....
..đọng lại sau ngày nắng
Kìa chút sầu
..Vương mắt hen mi
Trời trở gió !
Đêm tàn..mộng còn mãi
Ngày dài trôi giây phút tựa lãng quên
Chợt ngẩn ngơ ngóng nhìn qua khe cửa
Không đợi , chẳng chờ...hóa trông mong
Hình như kô đơn giản :hihi: !
Mắt Đen
03-10-2007, 07:51 AM
hị, thế là có 1 tác phẩm đc ra đời ^^
chúc mừng :hihi:
! Chấm Than !
03-10-2007, 08:09 AM
ui ! đừng gọi nó là tác phẩm ! ngượng chết :hihi: !
Chỉ là vu vơ thôi !
Mình có biết làm thơ hok ấy nhỉ :hihi:
bebadboy87
04-10-2007, 12:43 AM
----- Yêu -----
Tớ nghĩ là tớ đã yêu
Nhẹ nhàng như thể một điều hiển nhiên
Mọi điều đều có căn nguyên
Riêng tình yêu tớ vẹn nguyên mơ hồ
Lặng im như một mặt hồ
Mỏng manh như chiếc lá khô ven bờ
Tình yêu tớ rất ơ hờ
Chẳng say đắm, chẳng mộng mơ như người
Tớ yêu chỉ có nụ cười
Cùng vần thơ nhỏ làm chơi đỡ buồn
Tớ yêu như thế, luôn luôn
Tớ yêu như thế...có buồn lòng ai?
----- Một chút ----
Một chút gì để nhớ, để quên?
Một chút gì để hờn ghen, giận dỗi?
Một chút gì ngây thơ đến tội?
Một chút gì thật đơn giản, hồn nhiên?
Một chút gì dở dở, điên điên?
Một chút gì bạc tiền không với tới?
Một chút gì khiến ta đang chới với
lại vững thân mình đứng thẳng được ngay?
Một chút gì nâng cánh ta bay?
Một chút gì đắng cay, đau đớn?
Một chút gì giúp ta sống tốt hơn,
đưa ta đến những ước mơ cao vợi?
Một chút gì như một trò chơi,
có thắng, thua, vui, buồn lẫn lộn
mọi cảm xúc như đang hòa trộn
và ấp ủ mình như một chồi cây
ngày nắng ấm sẽ vươn mình khỏi vỏ? Rất sáng trong, bạn và tôi
Hai người bạn từ khi chưa biết: Bạn!
Hãy lại gần đây, ngồi xuống và xòe tay:
“Có một chút Tình Yêu tôi tặng bạn!”
nhophuthuy99
04-10-2007, 03:37 AM
Thơ cũng hay lắm rất tiếc không biết tên tác giả là gì
bebadboy87
05-10-2007, 09:02 AM
---- Không đề -----
sống và sống, những gì tôi có thể
đứng lên cười ngạo nghễ trước thế gian
dù đời tôi là một mảnh gương tàn
tôi vẫn sống huy hoàng trong ánh sáng!
-----+---+-----
tôi ngồi chờ nắng lên và mưa xuống
ép tôi trong một khuôn khổ không gian
rất êm đềm và chẳng thể vỡ toang
tôi sẽ chết trong muôn vàn thế kỷ...
4........
cậu đã chẳng còn coi tôi là bạn
ừ, đành vậy
tình bạn thật mong manh?
tôi đã thôi là một thằng ranh
chạy theo cầu xin cậu một vài điều giả tạo!
nhưng...
cậu muốn vậy thật sao?
chẳng quan tâm tôi cảm thấy thế nào?
chỉ biết tin vào những lời đồn thổi
và...rũ bỏ tôi?
nhưng...
cậu có biết không?
tôi chỉ muốn là bạn thế thôi!
chẳng bao giờ ngồi mơ mình là người yêu cậu
thế mà...
đâu chỉ có mình cậu ghét tôi?
tôi cũng ghét bản thân mình lắm lắm
vì đã...sai lầm
đặt niềm tin nơi cậu
có phải không?
tôi ước là mình sai
và bọn mình mãi là hai người bạn
nhưng thôi
tôi đã chán lắm rồi!
tôi ghét cậu
- người tôi tin một thuở...
bebadboy87
15-10-2007, 08:00 AM
..................
có những khi ta cảm thấy thật buồn
khi nhận thấy cuộc đời sao buồn tẻ?
dịu dàng sao một bàn tay chạm khẽ
con gái mỉm cười, chia rẽ hết đau thương
có những khi ta cảm thấy vấn vương
và nuối tiếc cho những điều đã mất
con gái nhẹ kéo ta về sự thật
quá khứ qua rồi, hãy sống với tương lai !
có những khi ta cảm thấy lạc loài
như lỡ nhịp giữa dòng đời gấp gáp
con gái lại cười, nụ cười ấm áp
đưa ta về sống giữa yêu thương...
có những khi ta cảm thấy cô đơn
bỗng chợt thấy lòng mình sao thật ấm
khi con gái nhẹ nhàng như cô Tấm:
"Con trai à, Con gái ở bên đây !"
ngày lại qua rồi ngày lại qua ngày
Con gái vẫn bên Con trai mãi mãi
có những khi nhận ra ta tồn tại
cũng chỉ vì còn Con gái đấy thôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.