Xem đầy đủ chức năng : Anh yêu em dù em không yêu anh
crazy
29-09-2007, 02:14 PM
Em chê anh vì tính anh nhút nhát
Nhưng anh chẳng thế khác được đâu
Vì anh vốn sinh ra đã vậy
Anh yêu em dù em không yêu anh
Có thể em đang bên người ấy
Một người tài giỏi, đẹp trai hơn anh
Nhưng không vì thế mà làm anh nản trí
Anh yêu em dù em không yêu anh
Muốn gặp em nhưng em luôn lảng chánh
Em luôn chuẩn bị sẵn hàng loạt lí do
Đừng làm vậy, những lí do đối phó
Anh yêu em dù em không yêu anh
Dù mặt trời một mai vụt tắt
Khắp không gian một màu tối đen thui
Tình đơn phương làm tim anh rực sáng
Anh yêu em dù em không yêu anh
Nếu em nói em đã yêu người khác
Thì anh đành cầu phúc cho em
Anh không muốn làm cho em đau khổ
Mãi yêu em dù em không yêu anh
kimanhvang
29-09-2007, 07:08 PM
Tình như một trò đùa trên thế gian
Chẳng có được vẹn toàn như cổ tích
Mãi đeo đuổi chẳng bao giờ có được
Cổ tích kia liệu có được khi nào?
Tình yêu kia chịu biết bao cay dắng
Cùng tồn tại theo dòng chảy thời gian
Thời gian trôi như ngày một xa cách
Có khác gì mặt đất với trời cao?
Năm tháng trôi bao dòng người xuôi ngược
Mà tình ta vẫn chẳng thấm về đâu
Trái tim ta chỉ nhận thêm đau khổ ?
Cổ tích ơi người đang ở phương nào ?
Nhìn chân trời chỉ một màu đen ngút
Như tình người mãi chẳng thể riêng ta
Ở nơi nào người tình ơi có biết
Nơi phương này ta vẫn đang ngóng chờ...
ChangKhoAnhKiet
29-09-2007, 09:16 PM
Khờ lắm phải không em khi nhận ra tất cả
Tình mình chỉ là bất chợt mà thôi
Không phải tình yêu đâu, tại phút giây nông nỗi
Em mới mở lời nói dối thương anh
Khờ lắm phải không em những giấc mơ an lành
Chỉ là mơ thôi chứ phải đâu sự thật
Tỉnh dậy bao lâu sao lòng còn uất ức
Trách bản thân mình sao trao hết con tim
Khờ lắm phải không em ôm lãnh bao muộn phiền
Em có hay đâu chỉ mình mình biết tới
Rủ bạn đi chơi giả vờ như không nhớ
Về đến nhà rồi ôm gối khóc ngu ngơ
Khờ lắm phải không em khi em chơi tình lờ
Không biết không quen chẳng màng khi tôi đến
Cười vui bên ai ôm hôn đùa giỡn
Không nói một lời không thèm nhìn thẳng tôi
Khờ lắm phải không em một trái tim bên lề
Rỉ máu kêu than trách cuộc đời đen bạc
Em nhẫn tâm sao làm tim tôi tan nát
Hờn giận em nhiều sao vẫn cứ yêu em?
09-29-07
Anh Kiệt
coc vang
30-09-2007, 01:00 AM
Bởi đơn giản thế thôi
Biết làm sao cho được
Khi người thì yêu ta
Còn ta yêu người khác
Khi người không yêu ta
Buồn đã đành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế
Tình yêu là gì nhi?
Chỉ là sự chia xa........................
Của tình đầu bắt buộc
kyniem1989
30-09-2007, 05:51 AM
toàn người cô đơn ko ha, tui cũng làm 1 bài cho đở buồn
dù anh biết em ko yêu anh thiệt
biết em có anh kia
biết ai yêu người ấy
chẳng bao giờ thấy anh
nhưng tình anh vẫn thế
vẫn cứ đợi cứ chờ
vẫn chúc em hạnh phúc
dù em ở bên ai
crazy
30-09-2007, 02:48 PM
Bước một mình trên con phố vắng
Phố thật buồn nhớ bước chân em
Bao kỉ niệm in sâu phố cũ
Sao tin dc em lừa dối anh
Nhớ những đêm gió mát trăng thanh
Anh tặng em vần thơ lãng mạn
Em dịu dàng lắng nghe anh nói
Sao tin dc em lừa dối anh
Em ước mơ được làm cô giáo
Dạy học trò điều tốt điều hay
Để học trò thành đạt sau này
Sao tin dc em lừa dối anh
Trời đất ơi, sao anh gặp em
Để yêu em chân thành đằm thắm
Để thề nguyền ước hẹn trăm năm
Sao tin dc em lừa dối anh
kimanhvang
30-09-2007, 06:48 PM
Đã bao lần con tim khẽ rung động
Nó nhủ thầm phải chiếm lĩnh hồn Zy
Một mộng mơ chỉ có trong hư ảo
Bỗng giật mình tỉnh lại giấc mơ hoa
Nghĩ lại chỉ thấy mình khờ dại
Chiếm làm gì chiếm để làm chi?
Trái tim kia đã thuộc về người khác
Đã không thuộc về ta được nữa rồi
Dẫu đã biết Zy kia vô tình thế
Vậy tại sao ta vẫn cố đi tìm
Dẫu con tim nhói đau vì lời nói
Vậy tại sao ta vẫn tin tưởng nơi Zy
Lời Zy nói ta cứ cho là thật
Mặc dù lòng đã biết chỉ là đùa
Trong tâm trí mãi khắc sâu hình ảnh
Một chàng trai ánh mắt nhìn xa xăm...
( KAV_mượn tên của crazy để diễn tả cảm xúc _đừng tưởng thật nhé...! )
kyniem1989
01-10-2007, 12:01 AM
mượn vậy cũng được à,,, vậy cho tui mượn bạn làm thơ ha
hoàng hôn buôn đi qua ngõ nhà Vàng
thấy Anh Vàng trước ngõ nhỏ khẻ cười
làm trái tim tui sao rung động
bổng muốn cùng nàng bàng tơ duyên
rồi từng ngày và từng ngày như thế
trái tim tôi tê tái khi thấy em
bước cùng ai trên con đường về ấy
vậy là tình đơn phương đường nào đi em hỡi
mượn vậy cũng được à,,, vậy cho tui mượn bạn làm thơ nha.
Hoàng hôn buôn đi qua ngõ nhà Vàng
Thấy Anh Vàng trước ngõ nhỏ khẻ cười
Làm trái tim tui sao rung động
Bổng muốn cùng nàng bàng tơ duyên
Rồi từng ngày và từng ngày như thế
Trái tim tôi tê tái khi thấy em
Bước cùng ai trên con đường về ấy
Vậy là tình đơn phương đường nào đi em hỡi.
kyniem1989
01-10-2007, 12:06 AM
mượn vậy cũng được à,,, vậy cho tui mượn bạn làm thơ nha.
Hoàng hôn buôn đi qua ngõ nhà Vàng
Thấy Anh Vàng trước ngõ nhỏ khẻ cười
Làm trái tim tui sao rung động
Bổng muốn cùng nàng bàng tơ duyên
Rồi từng ngày và từng ngày như thế
Trái tim tôi tê tái khi thấy em
Bước cùng ai trên con đường về ấy
Vậy là tình đơn phương đường nào đi em hỡi.
( tui cũng mượn thui đó nha)
nhoccon_118
01-10-2007, 02:10 AM
Một kỷ niệm đẹp thì giữ lấy
Cớ chi cứ làm giả ngây ngô
Cứ khờ như là chưa biết
Cứ giả vờ hỏi viển vông
!
giangtuantuong
01-10-2007, 03:02 AM
Vẫn là thằng bạn của tôi
Vẫn phải đau khổ vì đôi chữ tình
crazy
01-10-2007, 10:44 PM
Cô ấy mỉm cười thật xinh
Vì yêu cô ấy mà mình sút cân
Dù rằng bày tỏ bao lần
Cô ấy im lặng phân vân, mình buồn
Chẳng bik phải làm thế nào
Ngậm ngùi, thương nhớ, ước ao, mong chờ
Trời ơi!!!!!!!! số kiếp bơ vơ
Yêu người dù biết hững hờ vẫn yêu
nhoccon_118
01-10-2007, 11:36 PM
Nếu biết số kiếp bơ vơ
Nếu biết người ấy bơ vơ hững hờ
Thì sao lại chẳng ngó lơ
Cho người đó nhớ đó mong về mìn !
kyniem1989
02-10-2007, 07:47 AM
Cô ấy mỉm cười thật xinh
Vì yêu cô ấy mà mình sút cân
Dù rằng bày tỏ bao lần
Cô ấy im lặng phân vân, mình buồn
Chẳng bik phải làm thế nào
Ngậm ngùi, thương nhớ, ước ao, mong chờ
Trời ơi!!!!!!!! số kiếp bơ vơ
Yêu người dù biết hững hờ vẫn yêu
yêu là chết trong lòng 1 ít
vì chút ít người cũng chẳng nhớ ta
ta cứ đi trên con đường vô tận
chợt giật mình đã bõ tuổi thanh xuân
vì 1 người ko thèm cười 1 tiếng
với mình lúc gặp mặt giửa đường đi
crazy
02-10-2007, 11:44 AM
Ngày lại ngày vào đây mỗi tối
Nhớ một người miền đất xa xôi
Nhớ những ngày tình yêu nông nổi
Giờ chỉ còn lệ đắng khóe môi
Cám ơn em đã chẳng yêu anh
Anh mới hiểu tình đau chẳng thành
Cám ơn em đã yêu người khác
Anh mới hiểu cảm giác mất người yêu
Em thân yêu sao em chẳng hiểu
Yêu thật mà, đến chết vẫn yêu
Em thân yêu sao em mềm yếu
Yêu người khác, anh khổ thật nhiều
kenhdao_samac
02-10-2007, 09:07 PM
Em iu kẻ khác cho bỏ ghét
Ghét một người chẳng dám nói lời yêu
Cho một người cứ nghĩ bâng quơ
Sao anh bit em iu người đó
Mà chẳng buồn hỏi đến một câu
Sao anh nói yêu em nhìu lắm
Mà chẳng hề muốn đến bên em
Thôi cứ thế cho anh kẻ ngốc
Cứ lặng hoài em cũng sẽ xa
Thôi cứ thế em đi mãi nhé
Cho dù lòng cũng muốn yêu anh
---------------------------
Em thay mặt ai đó an ủi đại ca nha
crazy
02-10-2007, 09:40 PM
Hjt hjt cảm động nấc từng hồi
Không ngờ tình duyên chỉ thế thôi
Em đã bỏ anh xa thật rồi
Kiếp này thành kẻ ngốc đơn côi
Ừ thì anh chỉ biết im lặng
Chỉ biết trao lời nói qua thư
Anh sai rồi, muộn màng xin tha thứ
Em hững hờ hay là quá vô tư
( Muội cũng iu ai roài ah, seo mờ tâm trạng thía.......hì hì hì)
kurawa
03-10-2007, 08:30 AM
em đi xa mãi nghìn trùng
ngồi buồn anh phải vui cùng gió mưa
nhớ lời hẹn ước tình xưa
nhưng nay tình đã như mưa qua trời
tình yêu xưa chỉ một thời
mà anh cứ ngỡ trọn đời yêu nhau
tình yêu sao nỡ qua mau
để giờ anh phải khổ đau âm thầm
kimanhvang
04-10-2007, 02:59 AM
Anh có biết
Năm nay mùa thu lại đến
Từng cơn gió heo may xao xác trời đêm
Ngọn gió kia khiến lòng em se lạnh
Như ngàn lưỡi dao đâm trúng tim em
Mùa thu năm nay em không còn anh nữa
Góc sân nhỏ xưa chứa đầy kỉ niệm
Nay chỉ còn lá vàng xao xác bay
Thời gian trôi trong lòng em hiu quạnh
Bởi vì đâu anh có biết hay không ?
Dường như với anh em chỉ là hạt bụi
Vương áo anh trên chặng đường anh đi
Và giờ đây được chính anh giũ bỏ
Không một chút vương vấn nơi trong lòng
Như lá vàng bị cuốn bay trước gió
Mà cây kia không hề tiếc nuối chi
Lá mỏng manh giữa trời thu lạnh lẽo
Đã chịu bao vùi dập của cuộc đời
Đã trải qua biết bao đau khổ
Bao mật đắng nơi suối lệ tình yêu
kyniem1989
04-10-2007, 08:08 AM
lá vàng rơi trong 1 chiều hoang vắng
lúc ra đi em đã khóc thật nhiều
nhưng em ơi bao nhiêu dòng lệ đó
chảy từ mắt hay là từ con tim
crazy
04-10-2007, 11:37 PM
Mặt trời bé con trong anh tắt lịm
Tình yêu trong anh bị ai nhấn chìm
Tim đau nhói ngàn lẻ một mũi kim
Còn gì nữa chỉ biết ngồi lặng im
Em thân yêu anh dại khờ là thế
Vì qúa yêu mà nửa tỉnh nửa mê
Vì quá yêu mà chẳng quên lời thề
Ôm mối tình dù đau xót tái tê
( Mog một ngày em yêu quay về
Mãi bên nhau, tình thắm phu thê)
T_^
kyniem1989
04-10-2007, 11:44 PM
1 ngày nào đó em đó quay về
mang theo thằng bé nhỏ xinh xinh
má nói con con ơi con gọi :
gọi chú cra zy đi con
crazy
05-10-2007, 07:38 AM
Bé ơi ra chú bảo nào
"Kỉ niệm" bố cháu đâu rồi bé ơi
" Chú đừng hỏi cháu làm chi
Bố cháu đã có dì năm, đi rồi "
Tội nghiệp cháu bé của tôi
Thươg thay thân phận mồ côi, trách người
( Bác kỉ niệm đâu oy, lèm gì mà chơi ác nhau thía)
kyniem1989
05-10-2007, 08:40 AM
vậy mà sóc à tui nói thiệt tình thôi đó mà hehe
cháu ơi cháu có nhằm ko
bố cháu đứng kia với mẹ cháu kìa
mẹ cháu bạn gái cra zy
nhưng giờ đá ỗng theo1 bố cháu rồi
kimanhvang
05-10-2007, 08:34 PM
đá thì sao... không đá thì sao ?
cuộc đời chỉ có vậy mà thui
yêu mà không đa còn gì yêu
có đá cũng phải có hợp vần
crazy
06-10-2007, 04:23 PM
Trong bóng tối ngồi một mình anh nhớ
Bật máy tính viết nỗi nhớ thành thơ
Nhớ người yêu một mối tình dang dở
Ngồi suy ngẫm mình đúng một kẻ khờ
Mùa thu này sao lại buồn như thế
Cố gắng rồi sao em vẫn cứ chê
Anh yêu em sao em lại không thể
Chắc tại anh yêu em quá vụng về
Xin lỗi em vì anh lỡ chót yêu
Nói yêu em để phiền em thật nhiều
Anh xin lỗi và ngàn lần xin lỗi
Nghe anh nói một lần cuối thế thôi
Khép trái tim lưu giữ mối tình đầu
Đóng tâm hồn chẳng thể mở nữa đâu
Thương cõi lòng mang cuộc tình phai dấu
Khóc trong đêm cho vơi bớt nỗi sầu
o0khucTinh0o
06-10-2007, 09:12 PM
Xót xa thay những mối tình vô vọng
Đau thật nhiều và khổ sở cũng nhiều
Vòng quanh quẩn những nổi buồn lêu lỏng
Muốn xa rời chẳng dễ một lần yêu
Ai mãi mê loay hoay trò cút bắt
Chật cả lòng hoang tưởng bấy cuồng si
Trong tầm dỏi chưa tường tia ngay, thật
Mắt đã nhoà lệ nhỏ ướt rèm mi
Ai chạy theo dốc tình vô số ngã
Khi mệt nhoài sỏi đá xước lòng trai
Trượt mất đỉnh thiên thu vàng hoa lá
Còn riêng Ai đếm nốt đoạn đường dài
Ai trả về cho nhau ngàn nông nổi
Được lại gì ngoài hai chữ "Giá Như"
Thôi cũng đành mặc cho đời gian dối
Rạch trái sầu cho vỡ giấc tương tư ....
nhoccon_118
07-10-2007, 05:36 AM
Ngước lên trời gặp vì sao sáng
Đang nhìn mình với hình trái tim
Ngỡ ai kia gửi tình vào sao nhỉ
Hay ngỏ lời một chút mộng vu vơ
Ai có biết lòng tôi cũng thấy nhớ
Khi bên cạnh chẳng có người người ơi
!
crazy
07-10-2007, 06:53 AM
Ngước lên trời một ngôi sao đổi ngôi
Em mãi xa, đã mãi xa thật rồi
Ngôi sao ấy đã về phương trời khác
Buồn! Hoài buồn ai phụ bạc tình ai
Tự trách than là một kẻ làm trai
Sao không hiểu được một người con gái
Hay là ta đã quá yêu khờ dại
Em thân yêu anh đã làm gì sai ?
kyniem1989
07-10-2007, 08:09 AM
hiểu lòng ai chứ hiểu lòng con gái
thì như cóc muốn hái sao trên lời
mà ở đời làm thân trai hơi quải
gái theo nhiều mà chỉ mãi yêu em
ông crazy đang làm sinh viên trường nào thế
Còn tui đang làm sinh viên nam nhất của trường:CĐ Điện lực TPHCM
crazy
08-10-2007, 08:26 AM
Cuộc sống ơi hãy để ta bận rộn
Để cho ta đừng có nhớ về em
Để cho ta đừng yêu người nào nữa
Ta là ta với nụ cười ngày xưa
giangtuantuong
08-10-2007, 01:54 PM
Tình này có quá viển vông
Nó có hơi quá cầu vồng không ông @@@
nhoccon_118
08-10-2007, 11:17 PM
Bầu trời kia muôn ngàn ngôi sao đổi
Vậy mà lại một chút đứng lặng im
Ngôi sao ấy không vương chút nhớ
Hay là chẳng màn cuộc sống ở nơi kia
Một nơi có muôn ngàn ngôi sao khác
Mộng trong lòng một chút tương tư !
Một chút thẫn thừ khi ai hỏi
Có phải sao đang lại nhớ người ta !
vuonggia
09-10-2007, 12:06 AM
Bóng ai thấp thoáng trên kia
Có cô gái trẻ tên là nhóc con 188
Tóc dài áo trắng nhìn thì cũng xinh
Nhìn kỹ thì thấy dẽ sương wua' chơi
Cô gái mấp máy làn môi
cho vương làm wuen, đơn côi bũa giờ
mai: vuonggia.info
nhóc con ơi đối với vương nhá
Đời trai nay đã thôi rồi
Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao
Đang bay nhảy sướng thế nào
Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
Vợ con là cái lồng son
Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
Vợ mày là con người ta
Nghĩ mày với nó chẳng bà con chi
Nhat Phai là cái quái gì
Mà mày mê mệt mày đi vào tròng
Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao người đã chết, mày không thấy à,
Ngày xưa mày vẫn ba hoa
Thằng nào ngu mới bị sa lưới tình
Giờ đây cáo đã thành tinh
Đã thấy bẫy sập, còn xin được vào
Độc thân thì sướng biết bao
Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời.
Bây giờ đã vợ con rồi
Đi về khai báo, chạy trời khỏi mưa
Tiền lương tháng tháng phải đưa
Tiêu sài mua sắm phải thưa với bà.
Thân trai rửa bát quét nhà
Phai kêu thì dạ còn ra nỗi gì !!!
Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
Sợ về nằm thảm, tối thì đứt hơi
Hu hu ấy ấy mày ơi,
Kể như tôi khóc cho đời bạn tôi.
crazy
09-10-2007, 07:36 AM
Tình này có quá viển vông
Nó có hơi quá cầu vồng không ông @@@
Biết là tình quá viển vông
Nhưng chưa đến nỗi cầu vồng đâu ông
Chừng nào người chưa lấy chồng
Ta nuôi hi vọng tơ hồng nối duyên:5: ( khẽ thui có ng nghe thấy ngại chik )
kyniem1989
12-10-2007, 07:51 AM
cầu vòng hiện khi mưa tan mây biến
hy vọng tình duyên sẽ trong xanh
cra zy anh cứ nuôi hy vọng
1 ngày nào mộng sẽ trở thành.... duyên
crazy
13-10-2007, 10:12 AM
Chắc tại anh chưa biết yêu
Vẫn còn ngờ nghệch, chẳng chiều nổi em
Em ơi nói thẳng cho xem
Em yêu người ấy hay là yêu anh
Tình duyên dẫu đã chẳng thành
Hy vọng xa quá thôi đành bó tay
Số anh mãi chẳng gặp may
Tìm hoài chẳng thấy người ngay hợp mình
Đa Tình
13-10-2007, 10:36 AM
Anh có bảo yêu em làn nào chưa nhĩ
Hay đông này anh se~ nói yêu em
Nói muôn vàn lời nhung nhớ giữa đêm
Em có biết em ơi em có biết ,,,
*pInk horizon*
13-10-2007, 10:44 AM
Sao cứ phải đợi đến mùa đông
Anh mới ngỏ lời yêu tha thiết
Em một mình nơi này vẫn đợi
Gió thênh thang , đêm sâu thẳm , cô đơn đến tê người
Đa Tình
13-10-2007, 11:00 AM
Ờ tại mùa thu qua vội quá
Anh giật mình là đã sang đông
Khi mua còn ấm giữa hư không
Đông đã đến...ôi anh hờ hững quá
....
*pInk horizon*
13-10-2007, 11:08 AM
Ừ thôi - cũng qua rồi mùa nhớ
Biết đông này anh có lỡ ngủ quên
Và bỏ ngỏ lời yêu như mùa cũ
Để đến xuân lại thấy hững hờ ???
crazy
14-10-2007, 02:11 AM
Biết nói sao em hiểu bây giờ
Khi bên em anh thật ngu ngơ
Chẳng thể nói 3 tiếng thiêng liêng ấy
Buồn thật buồn, anh biết nói sao đây
kurawa
14-10-2007, 06:20 AM
lòng anh buồn...và tim anh tan nát
anh yêu em mà chẳng dám nói yêu
dù vẫn biết chỉ 3 từ ngắn ngủi
nhưng em ơi!...sao khó nói thế này
crazy
16-10-2007, 03:55 PM
Chợt bừng tỉnh sau một giấc mơ
Đôi mắt xinh, má hồng trong thoáng nhớ
Nụ hôn ấm ta trao nhau hơi thở
"Anh yêu em" ba tiếng thật đơn sơ
Trong giấc mơ, ta bạo dạn là vậy
Mà ngoài đời nhút nhát tính sao đây
Chẳng giám nói khi kề bên người ấy
Hết tán chuyện rồi lại ngắm trời mây
Vì sao vậy? Chính mình không hiểu nổi
Chợt lo sợ tình duyên sẽ phai phôi
Viết bài thơ như một cây cầu nối
Em thân yêu, em có hiểu tình tôi
Giờ hai đứa mỗi người mỗi ngả
Dù yêu nhau nhưng chưa từng nói ra
Em thân yêu, ta nhớ em nhiều quá
"Anh yêu em" "Anh yêu em"............ vang xa
crazy
09-11-2007, 05:32 PM
Tình yêu ơi tình yêu là gì
Để bao người phải buồn khổ vì yêu
Tình yêu ơi người vui lên một chút
Một chút thôi để bao người bớt đau thương
Yêu một người ta chỉ yêu một người
Đâu muốn làm đau khổ người thứ hai
Yêu một người suốt cuộc đời mãi thế
Một người thôi ta chỉ có một trái tim
nhoccon_118
28-12-2007, 04:19 AM
Yêu là khj mình thấy nhớ
Bóng dáng nhỏ trên ngã đường thân quen
Yêu là khi buồn ta vội bật khóc
Lệ 2 hàng mắt ướt làn mi
Yêu là khi không cần gì hết
Khi cho đi chẳng cần nhận lại đâu ai !
crazy
29-12-2007, 03:10 AM
Ta yêu người chẳng mong đợi điều gì
Chỉ muốn người một chút hiểu ta thôi
Vậy mà sao một chút cũng chẳng được
Ta còn giám ước điều gì nữa đây
Cũng nơi đây ta đã gặp được người
Một cô gái có nụ cười xinh tươi
Cũng nơi đây ta lại phải xa người
Giờ chỉ còn lệ ướt đôi ngươi
tinhemlabienrong17
29-12-2007, 03:25 AM
sao anh lại thế hỡi anh
học không lo học mà dành yêu đương
lời thơ chữ nhớ chữ thương
rồi anh phải chịu đeo vương chữ tình
nhớ ai có nụ cười xinh
sao anh tui quá si tình vậy ta?
0o...I_LOVE_YOU...o0
29-12-2007, 03:44 AM
Em sẽ mãi chỉ là một giấc mơ
Trái tim nhỏ vẫn ngân trong nỗi nhớ
Bóng em đâu giữa cuộc đời hiện tại
Mà quá khứ ngọt mãi một lời yêu
Bài hát tương lai giờ chỉ là nỗi nhớ
Chưa một lần ank được lắng nghe
Bởi em ngày xưa tương lai không hề có
Êm đềm thay là khúc hát biệt ly
Bên em đây trong điệu nhảy cuối cùng
Phải không em bài hát vui cho ngày cưới
Thà ước rằng được bên em mãi mãi
Dù ngày mai trái đất ngừng quay
Dù chúng mình chẳng thể có tương lai
Dù ngày mai em không hề tồn tại
Dù những gì mình đã làm là khờ dại
Ank cũng không hề hối tiếc đâu em
Ank không hề hối tiếc những giấc mơ
Về hành tinh nhỏ xa xôi em ở
Dù cuộc đời vẫn tiếp nơi hiện tại
Dù em chỉ là một giấc mơ thôi
Ank thức dậy rồi tất cả chỉ là mơ
Không bằng chứng rằng em từng tồn tại
Thì giấc mơ ơi hãy yên nơi quá khứ
Bên ngoài kia ngọn gió vẫn bình yên
nhoccon_118
29-12-2007, 09:46 PM
Nhớ ai ánh mắt lặng tình
Nhớ ai sập sình trước cửa nói 1 vần thơ
Nhớ ai những lúc hững hờ
Cũng không nhỏ lệ bao giờ ai ơi !
crazy
30-12-2007, 10:22 PM
Nhớ ai chỉ thích màu hồng
Nhớ ai chỉ thích nói "không" với mình
Nhớ ai chỉ thích lặng thing
Giận ta chẳng để phân minh chút nào
Gió đông lạnh buốt rì rào
Giật mình chợt tỉnh nhớ người nơi nao
Nỗi buồn trong gió lao xao
Gió ơi hãy bảo : "yêu người mãi thôi"
nhoccon_118
04-01-2008, 04:01 AM
Nhớ ai ngày nắng ngày mưa
Nhớ ai mỗi sáng đón đưa em về
Nhớ ai mùa gió lạnh về
Cầm bàn tay nhỏ vỗ về yêu thương !
( hứ í gì đây nhở !?)
NotAlone
04-01-2008, 04:13 AM
Nhớ tà áo trắng đến trường
Tung bay trong gió trên đường cùng ta
Môi xinh như một bông hoa
Má hồng ửng đỏ cười duyên liếc mình
( nhóc con ơi nhớ thèg nào thế em )
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.