PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhớ 1 người là k có tội



thaingocdaly2006
28-09-2007, 02:03 AM
nhớ anh , em đã cản mình nhớ anh ròng rã tới 4 tháng , hôm nay là hôm tròn tháng , ngày ấy là lúc hè , còn ây giờ , đã vào học lâu rồi ; nỗi nhớ có tội này bị dập tắt đi bởi 1 xô nước lạnh ngắt....tê cả người
còn bây giờ , hình ảnh anh đã phai nhạt bỗng nhiên có lúc bùng lên dữ dội , làm cho em có lúc hoang mang lắm ; hoang mang vì sợ lại phải ép mình quên anh đi !!

em ép mình ;.......nhưng cũng có lúc con tim vượt lên tất cả để nhớ anh ; có lẽ bây giờ anh đang hạnh phúc !! hạnh phúc của 1 đôi tình nhân đẹp.........em với cái vỏ ốc tự tạo sẽ sống đời lẻ loi...................Chúc anh hạnh phúc !!

-:-ChipChip-:-
28-09-2007, 03:02 AM
Ôi...nÃng mẠn wÓ :rain:....

maybe i love you
28-09-2007, 03:03 AM
Buon qua ...............

»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
28-09-2007, 03:29 AM
chÚc ngưỜi ta hạnh phÚc thì bạn cŨng phải hạnh phÚc hƠn ngưỜi ta đấy :hihi:

girl_mc
28-09-2007, 03:36 AM
nhớ người khác đâu có lỗi gi??
nhớ một người khi người ấy đã thực sự đi xa thì thực sự là buồn nhất là khi người ấy lại là người mình yêu thương thì thực sự là không ...............................

thaingocdaly2006
28-09-2007, 07:05 AM
2 tháng trôi 3qua từ khi gặp chị mod.....chị ấy cho nhiều lần khuyên khi mình qua 2 tháng mà vẫn chưa quên anh ấy !!

SoNicGer
28-09-2007, 07:31 AM
bùn vì nghĩ đến người ấy................



Online iPhone Screensaver - be the first to win!

myscreensavers.info/media/iphone.^-^^-^^-^

thangnhocconlauca
28-09-2007, 09:22 AM
chúc người ta hạnh phúc có thật lòng không , hay là..............

babylove17
28-09-2007, 09:23 AM
đúng thời gian có thễ chữa lành mọi vết thương

thaingocdaly2006
29-09-2007, 08:12 AM
nếu như thời gian thật sự chữa lành vết thương thì vết sẹo di chứng vẫn còn mãi mãi

p2ola
29-09-2007, 08:52 AM
người đó đã quên bạ và đi tìm hạnh phúc mới rồi.. bạn việc gì phải nhớ tới người ta mà không đi kiếm một hạnh phúc nào khác.. bênh cạnh bạn vẫn còn rất nhiều người đấy bạn àh !

langtuvedemx7
29-09-2007, 01:19 PM
http://i238.photobucket.com/albums/ff288/langtuvedemx7/untitled.jpg hay hay hay

thaingocdaly2006
01-10-2007, 07:33 AM
nếu thật sự bên cạnh mình có nhiều ng thì tại sao mình lại k có cảm nhận gì vậy nhỉ

hellangel202
01-10-2007, 07:45 AM
ai nói là nhớ một người là hông có tội??? nhớ một người chính là cái tội nặng nhất mà nhân loại mắc fải đoá

Đời
01-10-2007, 07:48 AM
ôi trời nhớ nhìu mệt lém ta như mình nè quên đi là xong

Bi Sắt
01-10-2007, 07:55 AM
Nhớ thì đến gặp người ấy đi Ngọc ơi :D Gặp người ta cho đỡ nhớ :rang: Sao phải ôm nỗi nhớ 1 mình cho thêm khổ :rain: Là tớ thì tớ đến gặp anh chàng đấy rồi :

thaingocdaly2006
01-10-2007, 07:58 AM
nếu gặp dc thì nhớ làm gì hở trời !! sao cuộc đời lại có nhiều ng lãng nhách thế

p2ola
01-10-2007, 08:08 AM
biết có tội thì thôi đừng nên nhớ làm gì..!

kangjiro
01-10-2007, 08:56 AM
Sao nhiều người thất tình thế nhĩ.Ngồi nhớ hoài.Nhớ 1 người có vô số tội đấy
1.Nhớ người ta mà ko được sự cho phép của người đó.
2.Nhớ người ta mà ko được sự cho phép của người yêu người yêu của người đó.
3.Nhớ người ta thì giữ trong lòng,nói ra chi cho mọi người xúm vào đây nói mõi "tay".
4.Nhớ đến nỗi ốm là có tội với cơ thể.
5.Nhớ người ta mà nói ra,người ta đọc được thấy áy náy thì sao.
6.Nhớ người ta làm người ta ắt xì hoài bệnh cảm thì sao.
........................ Còn nhiều tội lắm mà tạm thời tui quên rồi bữa khác kể tội tiếp

thaingocdaly2006
01-10-2007, 11:05 PM
sao đi đâu cũng gặp anh chàng tán gái này hết vậy !!!
mấy người làm như tui muốn nhớ lắm vậy !!!
tui còn k hiểu tại sao tui nhớ nữa kìa