muadonglanhleo
27-09-2007, 10:56 PM
Hình ảnh quê hương sầu ủ rũ
Có kẻ tha hương chợt nhớ nhà
Ta ngồi tựa nghế trông trăng tỏ
Rượu héo lòng buồn mắt lệ rơi
kesitinhcuaninhbinh
04-10-2007, 11:45 AM
Ninh Bình Quê Mẹ
Con đã đi qua mấy chặng đường
Đã dồn chân đến cả ngàn phương
Chẳng có nơi nào bằng quê mẹ
Che chở con bằng vạn tình thương
Con nhớ...năm nao thuở 9-10
Mưa nắng hồn nhiên thỏa sức chơi
Trải bao năm tháng con khôn lớn
Lại phải xa Người, quê mẹ ơi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.