Xem đầy đủ chức năng : Mưa biển 2..........
shakura_nami
22-07-2005, 03:34 AM
Biển ko còn là biển hiến từ, những con sóng oằn mình mang đến bên em nỗi đau và mưa biển quất vào lòng em, tự nhiên em cảm thấy mắt mình cay xè em ghét biển, ghét những cơn mưa biển.Em muốn dần quen với những cơn mưa biển hứng những giọt mưa mát lạnh, cảm nhận hết những gì mà mưa biển mang lại .Rồi em cảm nhận được vị mặn của mưa biển lúc đầu em nghĩ rằng nó có vị mặn của biển nhưng sư thực nó ko giống như vị mặn của nước biển , bởi nó chỉ là cảm giác. Tình yêu cũng vậy mà thôi
Tommy Nguyễn
22-07-2005, 03:38 AM
Tình yêu không giống như mưa biển , mưa biển chỉ đơn thuần mang theo vị mặn của muối biển . Nhưng điều đó cũng chẳng đúng , chẳng phải như " em " đã nói sao ? Đó chỉ là cảm giác , con người luôn thích đánh lừa cảm giác của mình
Mưa biển không mặn , mặn - phải chăng chỉ là vị của những giọt nước mắt rơi trong mưa vào 1 chiều bên biển , đơn thuần vậy thôi . Đó là 1 kỷ niệm , kỷ niệm của riêng anh .
shakura_nami
22-07-2005, 04:00 AM
Tình yêu không giống như mưa biển , mưa biển chỉ đơn thuần mang theo vị mặn của muối biển . Nhưng điều đó cũng chẳng đúng , chẳng phải như " em " đã nói sao ? Đó chỉ là cảm giác , con người luôn thích đánh lừa cảm giác của mình
Mưa biển không mặn , mặn - phải chăng chỉ là vị của những giọt nước mắt rơi trong mưa vào 1 chiều bên biển , đơn thuần vậy thôi . Đó là 1 kỷ niệm , kỷ niệm của riêng anh .
Đó là kỉ niệm của riêng anh nhưng trong em cũng có nhiều kỉ niệm với mưa biển. Cảm nhận của em về mưa biển là tình yêu là vị mặn, là sự chua chát và là cơn bão lòng. Hơn 1 năm trôi qua mưa biển vẫn ko xóa nhòa được kí ức của em. b
coffeelove_maiyeuem
24-07-2005, 08:37 AM
để em về nhà pha 1 chậu nước muối xem vị mặn của biển có mặn như muối nhà em ko
tình yêu cũng vậy đừng cảm nhận hãy chứng minh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.