PDA

Xem đầy đủ chức năng : Voi anh em la gi?



phalebuon
25-09-2007, 01:17 AM
anh đến bất ngờ, đúng ,thật quá bất ngờ,..em cứ nghĩ rằng, chỉ là bất ngờ mà thôi,... rồi anh xuất hiện trước mắt em, một con người bằng da bằng thit. em lại nghĩ rằng chỉ là một lần gặp thôi, nhưng... lần hai....và lần thừ 5....và em chợt nhận ra chỉ là một cơn mưa, một làn gió mùa thu, làm em rùng mình, nhưng cũng lại nhanh chóng lướt qua. sẽ k để lại gì ư, không phải thế,....mặc dù vẫn biết, với anh, em không có chút danh phận, nhưng sao em không làm chủ được con tim, nó thôi thúc, nó mong muốn gặp anh. nhưng anh chỉ luôn vô tình, anh luôn ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng anh, chẳng khi nào anh quan tâm đến cuộc sống của em. anh đến bên em chỉ 3,4 tiếng trong một tuân....tại sao anh không nghĩ đến thời gian còn lại, trong cuộc sống của ẹm. anh thật gần nhưng lại thật xa, anh không thật sự cần em , sao lại cho em hy vọng, cho em những loi yêu thương, cho em những kỷ niệm ngọt ngào. đúng, có thể là anh rất giầu, nhưng anh đã sai lầm khi co suy nghĩ ,.............em thật ngốc, em chỉ là hạt cát mong manh, làm sao có thể có chỗ đứng trong trái tim anh? anh ra đi, và cũng lại ra đi thật bất ngờ, không luyến tiếc, chỉ bằng một tin nhắn............. uh, thì anh hãy cứ ra đi, em k níu kéo, vì anh chưa bao giờ thuộc về em, em sẽ chỉ sở hữu những gì thực sự vốn thuộc về em, anh hãy cứ ích kỷ như thế đi, anh hãy cứ là người giàu sang, anh cứ đi tìm sự thành đạt , anh hãy cứ cùng với người hy sinh tất cả vì anh đi, em không làm được như thế, em cũng có cuộc sống riêng của em , trái tim em vẫn sẽ chỉ nhịp nhàng , bình yên và trái tim anh vẫn sẽ chợt bùng, chợt tăt........ không thể chung đường. còn em , em sẽ luôn là chính mình, nhưng anh biết không trái tim em vẫn luôn chào đón anh trở lại, êm đềm, bình yên, nhẹ nhàng và biết yêu thương........