nusatthu_dethuong18bmt
24-09-2007, 06:46 PM
Nhóc thương !!!
Ss cũng ko biết nên bắt đầu nói từ đâu nữa..... muốn nói 2 tiếng xin lỗi nhưng sao nghẹn lời... giờ chắc có lẽ nhóc ghét ss lắm phải ko??:timvo: ss đã gây ra bao nỗi đau và sự tổn thương cho nhóc , ss xin lỗi về tất cả , ss làm thế cũng vì tương lai của nhóc thôi... Nếu chúng ta tiếp tục thì sẽ đi về đâu?? tương lai sẽ ra sao? nhìn nhóc buồn , nhóc đau khổ trái tim ss cũng đau lắm chứ...nhưng nỗi đau đó ss xin giữ lại cho riêng mình thôi... nhóc đâu hề biết mỗi ngày bây giờ đối với ss trôi qua như cực hình.... mỗi sáng ss cười nói vô tư...nhưng khi đêm xuống đối diện với chính mình ss mới cảm thấy cô đơn , lẻ loi , ko muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi...dù lòng còn yêu nhóc nhiều nhưng sao ss lai nói những lời làm nhóc tổn thương??? chính ss cũng ko thể biết....ss vốn là đứa cứng đầu mà.... hành động đôi khi ko như trái tim nghĩ
Ngày tiễn nhóc đi nhập ngũ trái tim ss cũng lạnh băng rồi nhóc biết ko???..... ngày đón nhóc trở về.........nhóc vẫn nhớ ss vẫn yêu thương ss... điều đó khiến trái tim ss cảm thấy hạnh phúc.... nhưng niềm vui chợt đến rồi vụt tắt vì ss sợ sẽ chẳng thể đem lại hạnh phúc cho nhóc , từ ngày quen ss nhóc có bao giờ vui đâu... chỉ khổ thôi phải ko nhóc.... đành để nhóc ra đi bằng sự hiểu lầm... ss chẳng thể tự tha thứ cho mình.... vì đã làm nhóc đau khổ 1 lần nữa... hình như ông trời thích trêu đùa cho số phận của ss thì phải... để nhóc làm việc gần ss.... bây giờ ngày nào cũng nhìn thấy nhóc cười đùa bên cạnh một người đồng hành mới.... trái tim ss nhói đau như bị xát muối....... ss cảm thấy mệt mỏi....
Ngày hôm qua khi trở lại chốn xưa... ss bỗng thấy nhớ da diết vòng tay nhóc ôm chặt.... nhớ tiếng cười đùa của nhóc.... nhớ những buổi chiều 2 đứa ngồi hóng mát bên bờ hồ.... có phải ss quá hèn yếu khi ko dám làm tất cả vì tình yêu của mình ko??? ss đã trốn chạy để giờ lai hối tiếc...... giá như ss có thể quên tất cả như 1 giấc mơ thì tốt biết bao...
Ss đã quyết định sẽ đi Nha Trang để làm lai tất cả.... để quên đi nhóc.... và để trái tim mình bình yên sau những cơn bão lòng.....Dù ở nơi nào ss cũng sẽ luôn cầu chúc cho nhóc sống vui vẻ và hạnh phúc..... một lần nữa... cho ss nói 2 tiếng xin lỗi
Ss cũng ko biết nên bắt đầu nói từ đâu nữa..... muốn nói 2 tiếng xin lỗi nhưng sao nghẹn lời... giờ chắc có lẽ nhóc ghét ss lắm phải ko??:timvo: ss đã gây ra bao nỗi đau và sự tổn thương cho nhóc , ss xin lỗi về tất cả , ss làm thế cũng vì tương lai của nhóc thôi... Nếu chúng ta tiếp tục thì sẽ đi về đâu?? tương lai sẽ ra sao? nhìn nhóc buồn , nhóc đau khổ trái tim ss cũng đau lắm chứ...nhưng nỗi đau đó ss xin giữ lại cho riêng mình thôi... nhóc đâu hề biết mỗi ngày bây giờ đối với ss trôi qua như cực hình.... mỗi sáng ss cười nói vô tư...nhưng khi đêm xuống đối diện với chính mình ss mới cảm thấy cô đơn , lẻ loi , ko muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi...dù lòng còn yêu nhóc nhiều nhưng sao ss lai nói những lời làm nhóc tổn thương??? chính ss cũng ko thể biết....ss vốn là đứa cứng đầu mà.... hành động đôi khi ko như trái tim nghĩ
Ngày tiễn nhóc đi nhập ngũ trái tim ss cũng lạnh băng rồi nhóc biết ko???..... ngày đón nhóc trở về.........nhóc vẫn nhớ ss vẫn yêu thương ss... điều đó khiến trái tim ss cảm thấy hạnh phúc.... nhưng niềm vui chợt đến rồi vụt tắt vì ss sợ sẽ chẳng thể đem lại hạnh phúc cho nhóc , từ ngày quen ss nhóc có bao giờ vui đâu... chỉ khổ thôi phải ko nhóc.... đành để nhóc ra đi bằng sự hiểu lầm... ss chẳng thể tự tha thứ cho mình.... vì đã làm nhóc đau khổ 1 lần nữa... hình như ông trời thích trêu đùa cho số phận của ss thì phải... để nhóc làm việc gần ss.... bây giờ ngày nào cũng nhìn thấy nhóc cười đùa bên cạnh một người đồng hành mới.... trái tim ss nhói đau như bị xát muối....... ss cảm thấy mệt mỏi....
Ngày hôm qua khi trở lại chốn xưa... ss bỗng thấy nhớ da diết vòng tay nhóc ôm chặt.... nhớ tiếng cười đùa của nhóc.... nhớ những buổi chiều 2 đứa ngồi hóng mát bên bờ hồ.... có phải ss quá hèn yếu khi ko dám làm tất cả vì tình yêu của mình ko??? ss đã trốn chạy để giờ lai hối tiếc...... giá như ss có thể quên tất cả như 1 giấc mơ thì tốt biết bao...
Ss đã quyết định sẽ đi Nha Trang để làm lai tất cả.... để quên đi nhóc.... và để trái tim mình bình yên sau những cơn bão lòng.....Dù ở nơi nào ss cũng sẽ luôn cầu chúc cho nhóc sống vui vẻ và hạnh phúc..... một lần nữa... cho ss nói 2 tiếng xin lỗi