meoconkeugaugau
22-09-2007, 11:44 PM
Tròn một tháng rồi nhóc nhỉ?! Dầu biết nhóc sẽ không đọc được những dòng này, nhưng dẫu chỉ một phần ngàn thôi, bé cũng hy vọng ngày nào đó nhóc sẽ đọc được. Bài này bé viết về nhóc, về kỉ niệm của bé, về khoảng thời gian đã qua….
Ngày trước……………………..
Nhóc vẫn thường la bé bướng bỉnh, bé không nghe lời nhóc, bé cứ thích dầm mưa, bé không chịu mặc áo mưa, nhóc vẫn bảo bé chẳng biết lo cho sức khoẻ của bé. Chẳng phải nhóc cũng từng nói đi trong mưa sẽ không ai biết mình đang khóc sao? Nhóc cũng thích dầm mưa nữa cơ mà! Vậy mà cứ la bé! Đáng ghét!
Nhóc từng xin bé đừng khóc! Mà bé thì mít ướt lắm cơ! Bé vẫn cứ khóc, khóc nhiều lắm!
Nhóc vẫn bảo bé nhạy cảm lắm! Nhóc còn bảo bé tâm lý nữa, biết cả những điều nhóc không nói.
Bé dốt tin học lắm nhỉ?! Nhóc từng phì cười khi biết bé ngồi kiên nhẫn gửi chuyện cười cho từng người, nhóc chỉ bé cách gửi cho nguyên group luôn, có thế mà bé không biết, cảm ơn nhóc nhé!
Có lần nhóc xin bé quăng những viên thuốc ngủ luôn bên cạnh bé đi, bé không nghe đâu, bé thích thế, bé muốn khi nào cần thì nó sẽ có ngay bên cạnh.
Nhóc khuyên bé đừng nên uống rượu với người lạ, sẽ rất nguy hiểm. Ừ, bé hiểu mà!
Bé và nhóc cùng chiều cao, cùng cân nặng. Ngộ quá nhóc há! Mình còn cùng thích Quái nhân Kid nữa nhỉ?!
Bây giờ……….
Bé sợ mưa lắm, chỉ cơn mưa nhỏ thôi, bé cũng mặc áo mưa vào đấy! Vì bé biết sẽ chẳng còn ai la bé nữa……
Một tháng rồi, bé chẳng nhỏ giọt nước mắt nào (xém tí đi khám lại cái tuyến lệ, một tháng không khóc – kì tích của bé đấy nhóc!) Nước mưa bây giờ ngọt lắm nhóc ơi, nó không còn mằn mặn như lúc trước nữa rồi!.........
Bé chẳng thể biết được bạn thân của mình đang buồn khóc đấy nhóc! Càng không thể khuyên nổi được ai, bé bất lực nhìn bạn mình buồn, bé chẳng thể giúp gì cả, vì bé không hiểu được bạn ấy đang nghĩ gì, bé không biết được cảm nhận của người khác nữa rồi!....
Đã lâu lắm rồi, một tháng rồi thì phải, bé không tài nào gửi nổi một chuyện cười cho ai, thế là bé sẽ không sử dụng cách nhóc chỉ, nhỉ?!....
Bé đã cho chúng vào sọt rác hết rồi! Khi cần bé sẽ chạy ra tiệm mua, nếu thế, bé sẽ gặp lại nhóc, nhóc nhỉ?!!!!!
Bé đã chẳng còn thói quen giải khát bằng bia………
Bé cố ăn thật nhiều, để tăng cân, cố tăng cả chiều cao! Và có lẽ không bao giờ bé động đến bất cứ quyển Conan nào!
Ngốc quá phải không nhóc?! Bé làm những điều ấy chỉ để xoá sạch những gì liên quan đến nhóc, bé muốn mọi thứ hoàn toàn trái ngược với khoảng thời gian có nhóc.
Còn gì nữa nhỉ? À, còn câu nói cuối mà bé đã nói với nhóc: “Ta chỉ lướt qua đời nhau thôi!”, ừ, chỉ lướt qua nhau thôi, mà bé thì chẳng bao giờ nhớ nổi những chuyện nhỏ nhặt thoáng qua đời bé đâu! Nên khi nào rãnh rỗi, bé sẽ lục lại bài này, sẽ đọc nó, lúc ấy bé sẽ chợt nhớ ra có một người đã lướt qua bé, phải không nhỉ?!
Luôn cười nhé nhóc! Nụ cười “nguyên sơ” ấy! Đừng bận lòng chi cả, vì gió chỉ thoảng qua, rồi thôi! Chẳng ai bận lòng vì một cơn gió, nhóc nhỉ?!!!!!
¯¨'*•~-.¸¸,.-~*' 22/9/2007 ¯¨'*•~-.¸¸,.-~*'
Ngày trước……………………..
Nhóc vẫn thường la bé bướng bỉnh, bé không nghe lời nhóc, bé cứ thích dầm mưa, bé không chịu mặc áo mưa, nhóc vẫn bảo bé chẳng biết lo cho sức khoẻ của bé. Chẳng phải nhóc cũng từng nói đi trong mưa sẽ không ai biết mình đang khóc sao? Nhóc cũng thích dầm mưa nữa cơ mà! Vậy mà cứ la bé! Đáng ghét!
Nhóc từng xin bé đừng khóc! Mà bé thì mít ướt lắm cơ! Bé vẫn cứ khóc, khóc nhiều lắm!
Nhóc vẫn bảo bé nhạy cảm lắm! Nhóc còn bảo bé tâm lý nữa, biết cả những điều nhóc không nói.
Bé dốt tin học lắm nhỉ?! Nhóc từng phì cười khi biết bé ngồi kiên nhẫn gửi chuyện cười cho từng người, nhóc chỉ bé cách gửi cho nguyên group luôn, có thế mà bé không biết, cảm ơn nhóc nhé!
Có lần nhóc xin bé quăng những viên thuốc ngủ luôn bên cạnh bé đi, bé không nghe đâu, bé thích thế, bé muốn khi nào cần thì nó sẽ có ngay bên cạnh.
Nhóc khuyên bé đừng nên uống rượu với người lạ, sẽ rất nguy hiểm. Ừ, bé hiểu mà!
Bé và nhóc cùng chiều cao, cùng cân nặng. Ngộ quá nhóc há! Mình còn cùng thích Quái nhân Kid nữa nhỉ?!
Bây giờ……….
Bé sợ mưa lắm, chỉ cơn mưa nhỏ thôi, bé cũng mặc áo mưa vào đấy! Vì bé biết sẽ chẳng còn ai la bé nữa……
Một tháng rồi, bé chẳng nhỏ giọt nước mắt nào (xém tí đi khám lại cái tuyến lệ, một tháng không khóc – kì tích của bé đấy nhóc!) Nước mưa bây giờ ngọt lắm nhóc ơi, nó không còn mằn mặn như lúc trước nữa rồi!.........
Bé chẳng thể biết được bạn thân của mình đang buồn khóc đấy nhóc! Càng không thể khuyên nổi được ai, bé bất lực nhìn bạn mình buồn, bé chẳng thể giúp gì cả, vì bé không hiểu được bạn ấy đang nghĩ gì, bé không biết được cảm nhận của người khác nữa rồi!....
Đã lâu lắm rồi, một tháng rồi thì phải, bé không tài nào gửi nổi một chuyện cười cho ai, thế là bé sẽ không sử dụng cách nhóc chỉ, nhỉ?!....
Bé đã cho chúng vào sọt rác hết rồi! Khi cần bé sẽ chạy ra tiệm mua, nếu thế, bé sẽ gặp lại nhóc, nhóc nhỉ?!!!!!
Bé đã chẳng còn thói quen giải khát bằng bia………
Bé cố ăn thật nhiều, để tăng cân, cố tăng cả chiều cao! Và có lẽ không bao giờ bé động đến bất cứ quyển Conan nào!
Ngốc quá phải không nhóc?! Bé làm những điều ấy chỉ để xoá sạch những gì liên quan đến nhóc, bé muốn mọi thứ hoàn toàn trái ngược với khoảng thời gian có nhóc.
Còn gì nữa nhỉ? À, còn câu nói cuối mà bé đã nói với nhóc: “Ta chỉ lướt qua đời nhau thôi!”, ừ, chỉ lướt qua nhau thôi, mà bé thì chẳng bao giờ nhớ nổi những chuyện nhỏ nhặt thoáng qua đời bé đâu! Nên khi nào rãnh rỗi, bé sẽ lục lại bài này, sẽ đọc nó, lúc ấy bé sẽ chợt nhớ ra có một người đã lướt qua bé, phải không nhỉ?!
Luôn cười nhé nhóc! Nụ cười “nguyên sơ” ấy! Đừng bận lòng chi cả, vì gió chỉ thoảng qua, rồi thôi! Chẳng ai bận lòng vì một cơn gió, nhóc nhỉ?!!!!!
¯¨'*•~-.¸¸,.-~*' 22/9/2007 ¯¨'*•~-.¸¸,.-~*'