brocken_pearl
21-09-2007, 09:42 PM
Anh nói em là một cô bé, cô bé hay nũng nịu và kiêu căng để cho những chàng trai phải chạy theo em, nhưng dù anh yêu em anh cũng ko làm như thế. Anh có biết anh đã lầm lẫn quá sâu ko?
Em đã yêu anh, yêu anh thật lòng, và anh nghĩ, yêu anh thật lòng rồi em có thể chấp nhận thêm một người khác nữa ko? Chẳng lẽ chân thành và chung thuỷ lại có thể gọi là kiêu căng sao anh? Anh cứ mãi chạy theo công danh sự nghiêp.
Nhưng có một điều anh thiếu khi nhận xét về em, em còn là một cô bé bướng bỉnh nữa. Dù anh có ko nghe điện thoại của em, không trả lời tin nhắn của em, em cũng vẫn có thể nhẹ nhàng và ngọt ngào với anh. Vì khi anh làm điều đó, anh chắc chắn đã biết rõ người khác sẽ cảm thấy thế nào, vậy thì em hà tất phải thể hiện cho người khác cái điêù mà người khác đã quá biết như vậy, và một người thông minh như anh tại sao lại ko hiểu, với em anh là một người đặc biệt, em cũng cần phải đối xử đặc biệt hơn chứ. Nhưng anh vẫn là một khoảng cách quá xa với em.
Em rất sợ những người mà vì một cái gì đó mà hi sinh tất cả những cái khác, và còn sợ hơn nữa những người dám hi sinh cả tình yêu của cuộc đời mình, sợ những người dám hi sinh cả em!
Em đã có lần nói với anh rồi đấy, mỗi người đều có một quãng thời gian nhất định để làm một việc gì đó, để yêu thương một ai đó. Còn thời gian thì mãi cứ trôi, nếu ta không giữ lại một cái gì đó cho mình thì cuối cùng ta sẽ chẳng có gì cả. Và nếu như khi trái tim anh bừng lên ngọn lửa yêu thương, nhưng chiếc đồng hồ trái tim em lại vượt qua giới hạn của nó thì chúng ta cũng mãi chỉ là những gì lặng lẽ bên nhau. Em biết giờ nó đang trôi , anh có thể giữ em lại không, anh hãy đừng để em ra đi nhé.
Em thật sự mong có một gia đình với anh, bên anh, nhưng em không còn nhiều thời gian để chờ đợi. Anh có thể vừa nhìn sự nghiệp vừa nhìn em ko?
Em đã yêu anh, yêu anh thật lòng, và anh nghĩ, yêu anh thật lòng rồi em có thể chấp nhận thêm một người khác nữa ko? Chẳng lẽ chân thành và chung thuỷ lại có thể gọi là kiêu căng sao anh? Anh cứ mãi chạy theo công danh sự nghiêp.
Nhưng có một điều anh thiếu khi nhận xét về em, em còn là một cô bé bướng bỉnh nữa. Dù anh có ko nghe điện thoại của em, không trả lời tin nhắn của em, em cũng vẫn có thể nhẹ nhàng và ngọt ngào với anh. Vì khi anh làm điều đó, anh chắc chắn đã biết rõ người khác sẽ cảm thấy thế nào, vậy thì em hà tất phải thể hiện cho người khác cái điêù mà người khác đã quá biết như vậy, và một người thông minh như anh tại sao lại ko hiểu, với em anh là một người đặc biệt, em cũng cần phải đối xử đặc biệt hơn chứ. Nhưng anh vẫn là một khoảng cách quá xa với em.
Em rất sợ những người mà vì một cái gì đó mà hi sinh tất cả những cái khác, và còn sợ hơn nữa những người dám hi sinh cả tình yêu của cuộc đời mình, sợ những người dám hi sinh cả em!
Em đã có lần nói với anh rồi đấy, mỗi người đều có một quãng thời gian nhất định để làm một việc gì đó, để yêu thương một ai đó. Còn thời gian thì mãi cứ trôi, nếu ta không giữ lại một cái gì đó cho mình thì cuối cùng ta sẽ chẳng có gì cả. Và nếu như khi trái tim anh bừng lên ngọn lửa yêu thương, nhưng chiếc đồng hồ trái tim em lại vượt qua giới hạn của nó thì chúng ta cũng mãi chỉ là những gì lặng lẽ bên nhau. Em biết giờ nó đang trôi , anh có thể giữ em lại không, anh hãy đừng để em ra đi nhé.
Em thật sự mong có một gia đình với anh, bên anh, nhưng em không còn nhiều thời gian để chờ đợi. Anh có thể vừa nhìn sự nghiệp vừa nhìn em ko?