Xem đầy đủ chức năng : buồn
kimanhvang
21-09-2007, 06:23 AM
Bởi nỗi buồn không bao giờ chấm dứt
Không bao giờ rời khỏi trái tim ta
Nó chế ngự nơi tâm hồn đen tối
Trong tâm hồn lẽo buồn cô liêu
Dương như...
Đối với ta tất cả đều vô nghĩa
Cuộc sống này có biết bao mộng đẹp
Thế nhưng
Tại vì sao... ta buồn ?
Trong cuộc đời không ai hiểu được ta
Tất cả chỉ làm ta thêm đau khổ
Năm tháng trôi lòng ta thêm lạnh lẽo
Vẫn như ngày ta bước tới nơi đây
Xung quanh ta một khoảng trời tăm tối
Không một chút ánh sáng khơi nguồn
Tương lai mịt mùng không nối thoát
Đường ta đi luôn vấp phải trông gai
Ngài mai...
Sẽ là một ngày đầy nắng
Sẽ có thể bước tới nơi thiên đường
Cùng sánh vai bước đi không trắc trở
Cùng khởi nguồn thắp sáng ước mơ xanh !
nụ hôn đầu tiên
21-09-2007, 09:56 AM
Đời người sao dễ được tri âm
Hỷ nộ bi ai chốn hồng trần
Làm người dễ chi mà tránh khỏi
Hết mình không thẹn kiếp nhân sinh
chieuanhlong
21-09-2007, 10:09 AM
Có những nỗi buồn ngỡ muôn đời không đặng
Cónhững khoảng lặng ngỡ sẽ mãi giăng giăng
Có những mây thăng ngỡ muôn đời không đáp
Có những note nhạc ngỡ chẳng hát cho ai
Chợt một mai nghe ai kia đang hát
Khúc nhạc này tưởng đã bạt lãng quên
Có một đêm mây thôi lên cao nữa
Hóa cơn mưa tưới thỏa mát tâm hồn
Giữa vô hồn khoảng lặng hóa ôn tồn
Hiền hòa đó vui hơn cùng nhân thế
Rồi một hôm chợt nhận ra có thể
Nỗi buồn nào giờ có lẽ nguôi ngoai
huhuhu_dn
25-09-2007, 05:07 AM
Bởi nỗi buồn không bao giờ chấm dứt
Không bao giờ rời khỏi trái tim ta
Nó chế ngự nơi tâm hồn đen tối
Trong tâm hồn lẽo buồn cô liêu
Dương như...
Đối với ta tất cả đều vô nghĩa
Cuộc sống này có biết bao mộng đẹp
Thế nhưng
Tại vì sao... ta buồn ?
Trong cuộc đời không ai hiểu được ta
Tất cả chỉ làm ta thêm đau khổ
Năm tháng trôi lòng ta thêm lạnh lẽo
Vẫn như ngày ta bước tới nơi đây
Xung quanh ta một khoảng trời tăm tối
Không một chút ánh sáng khơi nguồn
Tương lai mịt mùng không nối thoát
Đường ta đi luôn vấp phải trông gai
Ngài mai...
Sẽ là một ngày đầy nắng
Sẽ có thể bước tới nơi thiên đường
Cùng sánh vai bước đi không trắc trở
Cùng khởi nguồn thắp sáng ước mơ xanh !
Buồn là gì cho nhân loại phải khóc
Buồn làm gì cho tan nát trái tim ta
Buồn làm gì cho ta thêm đau khổ
Buồn làm gì cho tim ta mãi cô đơn !
kimanhvang
25-09-2007, 05:25 AM
Lòng luôn nhủ mình luôn phải cứng rắn
Vậy mà sao ta vẫn cứ sầu đau
Như băng kia không bao giờ tan rã
Để lòng ta tê tái lạnh vô hồn
nụ hôn đầu tiên
25-09-2007, 05:56 AM
Lòng ta đã bao lần tự nhủ
Sao phải buồn khiến lệ tuôn rơi
Sao không thấy ánh mắt nụ cười
Sao lại để tâm hồn khô héo!
>Umbrella<
25-09-2007, 10:20 AM
Buồn là phút giây ta không vui
Là biết ngây ngô mà vụng dại
Là một thưở ta còn là đứa trẻ
Lấp niềm vui với khoảng trống không tên
Buồn là một thoáng ta nghe tim
Đâu xa lắc bỗng dưng đọng nhịp
Chỉ vọng về từ đâu sâu thẳm
Dòng lâng lâng và mắt ướt nhoè
Buồn là chỉ đến lúc không vui..!
crazy
25-09-2007, 03:16 PM
Buồn rồi, ngồi ngẫm lại mình
Sao dấn thân vào cạm bẫy tình yêu
Thương người thương biết bao nhiêu
Giờ người để lại bao điều đắng cay
Tin người chẳng thể nào hay
Người đang âu yếm đắm say ai kìa
Giờ tình duyên đã chia lìa
Vùi chôn kí ức khắc bia "Tình đầu"
thủy tinh xanh
25-09-2007, 08:16 PM
Cuộc đời này buồn nhiều hơn vui sướng
Đâu phải riêng mình than trách làm chi
Hãy cứ để tâm hồn mình dịu lại
Dù một mình vẫn sẽ thấy niềm vui
Như cảnh vật sau cơn mưa lại sáng
Nắng sẽ lên làm ấm lại tâm hồn
Đến lúc đó sẽ không còn lạnh lẽo
Dù đời buồn rồi cũng sẽ trôi qua
kimanhvang
26-09-2007, 02:09 AM
Tui cũng muốn vậy lắm người ơi
Nhưng sao cõi lòng chẳng để yên tui
Cõi lòng sao cứ vô nghe chủ
Khiến cho ta ngày một mãi sầu thêm ?
thủy tinh xanh
26-09-2007, 05:26 PM
Nào phải đâu một mình người như vậy
Ai chẳng từng có lúc phải lẽ loi
Hãy học cách làm quen cùng thực tại
Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp mà thôi
kimanhvang
28-09-2007, 07:25 PM
Nói đúng lắm nhưng ở đời đâu vậy
Bởi buồn đau luôn đeo bám lấy ta
Như nỗi nhớ không bao giờ mờ nhạt
Không bao giờ rời bỏ khỏi hồn ta
thủy tinh xanh
28-09-2007, 07:30 PM
Tôi biết chứ đời luôn là thế
Nỗi buồn này nói tiếp nỗi buồn kia
Nhưng không lẽ cứ sống trong đau khổ
Trách cuộc đời rồi có được gì chăng
Tôi một người vươn vấn nhiều nhung nhớ
Nhiều khổ đau không biết nói cùng ai
Tôi vẫn phải mỉm cười trong cuộc sống
Chỉ có vậy mới vơi bớt nỗi buồn
nụ hôn đầu tiên
28-09-2007, 11:52 PM
Nỗi buồn trong nhân thế
Dài trọn kiếp nhân sinh
Khổ đau ai đâu biết
Lệ vương đầy ai hay!
kimanhvang
29-09-2007, 07:23 AM
lệ kia mãi không bao giờ dứt bỏ
luôn tồn tại suốt cuộc đời chúng ta
bởi như vậy lòng tôi luôn buồn khổ
mãi không thể thoát khỏi sầu đau
coc vang
30-09-2007, 01:13 AM
Buồn ơi nếu ngươi thành của cải
Ta sẽ thành người giàu nhất nhân gian
kimanhvang
01-10-2007, 05:37 AM
Nếu được vậy ai trên đời chẳng ước
Đâu còn phải kêu buồn nữa làm chi?
Nếu buồn kia mà biến thành của cải
Thì ta đây đã chất đầy một nhà
kyniem1989
04-10-2007, 08:12 AM
nếu nổi buồn được trở thành của cải
thì bao giờ mới xài hết đây ta
mà có hết thì lại lòi ta tiếp
lúc đó khổ còn hơn là buồn
kimanhvang
05-10-2007, 02:41 AM
:timvo:
Buồn cho một tình yêu tan vỡ
Buồn cho lòng mình sao hoá gai
Buồn vì phí một thời tuổi trẻ
Buồn vì mộng kia nay chẳng còn...
kurawa
05-10-2007, 07:05 AM
buồn vì tất cả...cứ buồn đi
buồn suốt ngày đêm...buồn nát lòng
buồn cho não ruột...buồn vô đối
buồn hết com tim...sẽ hết buồn
kimanhvang
07-10-2007, 10:52 PM
Buồn cho một cánh hồng vội hé
Thế gian nhiều sóng gió lắm thay
Buồn vì con tim đã khờ dại
Tại ai ? còn chach nữa làm chi
kurawa
08-10-2007, 12:00 AM
vội trách ai khi tim mình hóa đá
chỉ trách mình quá khờ dại mà thôi
ôm một mối duyên tình không trọn vẹn
để bây giò hổ thẹn với đau thương
kimanhvang
09-10-2007, 03:58 AM
vội trách ai khi tim mình hóa đá
chỉ trách mình quá khờ dại mà thôi
ôm một mối duyên tình không trọn vẹn
để bây giò hổ thẹn với đau thương
Hổ thẹn ư ? tại sao phải hổ thẹn
Chỉ thấy tiếc cho mối tình dở dang
Đành cam chịu một nỗi đau mất mát
Mà không gì có thể bù đắp được
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.