PDA

Xem đầy đủ chức năng : Truyện ngắn_Bầu & Bí



la la la
19-09-2007, 05:22 AM
Tên fic : Bầu & Bí
Tình trạng : Đã hoàn thành
Thể loại : Truyện tình cảm
Người đọc : 09 trở lên



Ghét và ko ghét
Con bé lê lết từng bước chân tới trường với vẻ mặt cau có như một bà lão bảy mươi.Hôm nay là một ngầy xui xẻo hết mức với nó .Đi bộ có mười phút mà chân nó như muốn rã ra , có khi về vào lớp được thì nó cũng đã chết vì phồng chân .Từ giờ đến trường cũng còn phải một tiếng nữa với tốc độ rùa của nó .Một ngày ngỡ như là kết thúc của thế gian …Thế này thể nào cũng bị muộn học và ghi sổ ghi đầu bài thôi , lại phải bị viết bản kiểm điểm này nọ...Hay là nghỉ nhỉ ? Ý nghĩ táo bạo lóe lên trong nó .Ơ , thế thì lại bị thành tội bỏ học . Làm thế nào đây ? hic , cũng tại nó cơ .


Chuẩn bị đi học ,thấy còn sớm sủa khoảng mươi mười lăm phút gì đó , nó chợt thấy ngứa ngáy và lôi gương ra soi .Ơ , ai mà đáng yêu thế này nhỉ ? Hóa ra là nó .Tóc ngắn và hơi xù xù đúng kiểu thiên thần này ( hi hi, thỉnh thoảng tự sướng một tí thì có chết ai ) , cái miệng xinh xinh như hoa đào này , cái má hơi ửng hồng này . Hứng chí lên , cô nàng giơ cái gương lên thật cao và xoay một vòng như công chúa trong cổ tích :



Gương kia ngự ở trên tường

Nước ta ai đẹp được dường như Linh

Cô nàng đang cười tít mắt chờ gương thần trả lời thì chợt hoảng hốt há hốc miệng : chiếc đồng hồ báo rằng nếu không nhanh thì nó sẽ phải đứng ở ngoài lớp .Vứt toẹt chiếc gương trên giường , Bạch Tuyết chạy với tốc độ kinh hoàng ra đường nhằm thẳng hướng xe buýt mà chạy .Mồ hôi ra ròng ròng ướt cả áo , bạch Tuyết , à ,lúc này là Bạch hôi mới đúng , Bạch hôi chạy mà cũng không ngờ là mình chạy nhanh tới thế .Chiếc xe thân yêu tư xa hiện lại cách nó khoảng một trăm mét đang đón khách.Thôi rồi , Bạch hôi hét lên thàng thốt và đuổi theo xe nhưng không kịp .Đứng tần ngần một lúc khoảng ba mươi giây , nó vừa đi vừa nghĩ tới cảnh vác bộ mặt te tua tới lớp trong tiếng gầm gừ của cô giáo và tiếng hí hí của lũ bạn cùng những câu âu yếm như : thế làm gì mà giờ mới tới , hôm qua làm gì mà để mặt mày bơ phờ thế …Ôi sao mà …nản ."Tiên ơi , bụt ơi , giúp con có thêm sức lực để lết tới trường đi , hãy ban cho con một chiếc ô tô hay ít tiền để con đi xe ôm ( hè hè , ai bảo tiêu lạm phát đến nỗi không còn xu dính túi cơ ) …tiên ơi , bụt ơi …"


Nó vừa đi vừa tụng kinh thì kia , tuy bụt và tiên không xuất hiện mà là quỉ sa tăng hiện ra từ đằng xa xa : Bạn nó _ Thằng bạn quái ác hay trêu trọc nó tức phát khóc đang nhởn nhơ xuất hiện và huýt sáo với bộ mặt đáng ghét vênh váo . Nghĩ hơn thiệt một hồi nó tặc lưỡi và nhắm mắt xuôi tay muối mặt cất giọng gọi quỉ và vẫy tay rối rít . Thằng bạn bé bỏng ( dù cao hơn nó tới hai cái đầu ) ngồi cùng bàn xuất hiện như chàng hoàng tử cứu giúp người đẹp ( cố tưởng tượng cho khỏi thấy đau lòng ) .Chàng cất giọng trầm hùng :

- á à , gấu đi bộ đi học à , đi thế này thì bao giờ mới tới nơi , mà chắc là gấu có bí kíp riêng thôi , bạn đi trước nhé .

- - ơ, tớ đang muộn , cho tớ đi nhờ với , Hùng đáng yêu vô bờ ơi_nó vẫy rối rít và mỉm cười nịnh nọt .


Thằng bạn cười , nó đinh ninh hắn sẽ nói : ôi , tớ mong chờ ngày được chở Linh từ lâu lắm rồi .Ấy nhưng đời không bao giờ như ta tưởng .Đúng là hắn cười nhưng và nói giọng với giọng âu yếm nhưng là :

-thôi đi bà ạ , bà mà ngồi lên thì không bẹp xe cũng thủng lốp .Mà giá cái xe nó thồ được bà thì con cũng thành các xác ve.

nÓ nghe mà tưởng tai mình bị thủng lỗ chỗ , sao lại dám nói xấu bản cô nương thế hả trời .Thế thì còn đâu là danh dự .nÓ nghiến răng nghĩ thầm .Bình thường thì nó sẽ xé xác thằng bạn còm nhom nhưng hôm nay thì khác.Nó mỉm cười nụ cười thần tiên hết cỡ :

-Cho tớ đi nhờ , không nghe câu Bầu ơi thương lấy bí cùng , tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn à .


Hắn cười nhăn nhở tít cả mắt :

-ơ , sợ con gái các bà quá , khi nhờ người ta thì ngọt ngào kinh dị cong bình thường thì gầm gừ như sư tử ấy ạ .Bầu mà thương bí thì Bí lấy đâu ra giàn mà leo nữa vì Bí tham lắm , có khi Bí còn bán bầu đi lấy tiền ý .Hé hé , nhất là Bí Linh .Ngồi với bà gần cả năm mà chẳng thấy bà dịu dàng thế bao giờ .


THằng bạn thì thao thao bất tuyệt trên xe còn con bé thì đỏ gay mặt khi chạy dưới nắng mà không ngừng rủa xả trong đầu tằng nhất định sẽ bán thằng Bầu đi sau khi chiếm được giàn ( tức là sẽ thịt thằng này khi tới lớp ý mà ) . Nhìn thằng bạn một cách ai oán , nó gầm gừ nhảy luôn lên xe mặc cho thằng bạn la oái oái .Hỉ hả cười sung sướng trước sự thông minh của mình , con bé cười khanh khách .Thằng bạn căm lắm nhưng không nói gì .Im lặng được khoảng hai phút ( thời gian quá dài với hai kẻ luôn quàng quạc cãi nhau cả ngày ) , thằng bạn nghĩ ra một cách hay ho chọc tức con bé :


-Ơ , linh này , công nhận đèo bà nhẹ lắm nhẹ chả như …


Đứng như dự đoán của nó , con bé ngạc nhiên :

-Gì cơ ? Chả như gì , chả như đèo người khác á ? Chắc ông hay chở người yêu đi hả , hé hé , có gì thì khai ra tồi chị tha.Mà tất nhiên là chị nhẹ rồi , người chuẩn đấy , hí hí .


Thằng bé đưa một tay lên vò đầu :

-thôi , tôi chẳng nói đâu , nói ra ngại lắm , bà lại oánh tôi .


Nói xong thằng này nhăn nhở cười nghĩ bụng chắc chắn con bé sẽ đòi nó nói cho bằng được vì tò mò .Đúng như nó dự đoán , con bé tha thiết mong được nghe tiếp :

- ông cứ nói ra đi , tôi không đánh đâu mà , nói đi , nói đi , nói đi …nói …


Thấy địch trúng kế dễ dàng quá , thằng con trai cố nhin cười thủng thẳng :

-ờ thì bà nhẹ ơi là nhẹ nhé , bình thường tôi hay chở mấy bao gạo cho mẹ ý , toàn loại gần trăm cân , giờ cũng là chở mà nhẹ đi hẳn mấy lạng nên tôi thấy nhẹ .


Nói xong nó cười thành những chuỗi dài , cười mà không nhịn nổi , cái xe cứ run rẩy hết bên nọ sang bên kia . Con bé nhăn nhó rủa xả mình thiếu đề phòng , tay nó định cấu cho thằng bạn tím sường những nhớ tới lời hứa danh dự của mình nên đành ngậm ngùi giả ngọt :

- ông này , cứ trêu tôi , tôi không thèm giận nhé vì tôi biết là ông nói xạo mà .Tôi biết là tôi xinh đẹp nên hay bị ghen ghét , người ta thường nói Trời sinh quen thói má hồng ghét ghen mà .Ông cứ mong gặp đưojc ngưoif xinh đẹp , duyên dáng bằng một nửa tôi là hạnh phúc rồi .


Thấy địch lại thản nhiên thế , Hùng ngạc nhiên lắm nhưng vẫn không chịu buông tha con bé :

- à ,mà hôm nay Linh không dùng nước hoa à ?

-không , hôm nay tớ không dùng vì muộn mà – Linh ngây thơ trả lời mà không chút đề phòng , bụng thầm nghĩ chả lẽ nó muốn tham khảo mua nước hoa để tặng mẹ hay người iu ?


Chỉ đợi có thế , hắn ta nhăn nhở :

-Hẳn nào , tôi thấy mùi hôi hôi ạ .


Thành công ngoài mong đợi , Linh nhảy phắt xuống xe , nói mà giọng run run :

-Này , ông quá lắm rồi nhé ! Bạn bè nhờ nhau có tí mà ông cứ xỉ vả tôi suốt từ nãy , chở chưa được một phần ba quãng đường mà ôn bảo tôi bao gạo này nọ rồi còn chê tôi hôi ,Ừ thì tôi hôi đấy , tại ông còn bắt tôi chạy theo ông mãi mới cho tôi lên . Người đâu mà ác thế .ông chỉ nghĩ tới mình thôi , nói cho sướng mồm mà không hiểu người ta thấy thế nào .

Con bé cố tỏ ra kiên quyết mà hai hàng nước mắt cứ trào ra đầy phẫn uất , chỉ vì đi nhờ xe mà nhục nhã thế này đây .Nó nhẩm nhẳng chạy vụt đi trước con mắt mở to của thằng bạn .Vừa đi vừa gạt nước mắt , con bé thấy mọi thứ nhòe nhoẹt chẳng ra hình thù gì cả ."Sao trên đời có kẻ nhẫn tâm thế , mong hắn ta bị xe cán chết đi hay bị sét đánh trúng đầu thì càng tốt" .Con bé uất ức nghĩ .

Nhìn con bé chạy với tốc độ kinh hoàng về cuối con đường , thằng bé thấy tội lỗi vô biên , sao nó lại đùa ngu ngốc vậy nhỉ ? Tự gõ vào đầu mình , nó vội vã đuổi theo , nhìn hai bím tóc lúc lắc mà lòng nó thấy thương thương lạ …


-Linh ơi , lên tớ đèo , tớ xin lỗi , tớ đùa đấy , tớ không dám thế nữa đâu .

Con bé nhìn kẻ thù với đôi mắt ngan ngán nước mà quát lên : Thôi , tôi cục mịc như bao gạo , tôi lấm lem hôi hám ai dám đi cùng anh đẹp đẽ , thơm tho_ vừa trả lời , con bé khẽ lườm một cái đầy căm tức vào kẻ ác độc kia và chân vẫn bước phăm phăm .


Ôi , thế là khó dỗ quá , người ta giận quá rồi . Hùng ngẩn người ra và chợt nhảy phốc xuống xe , nó chạy ra nắm chặt lấy tay con bé :

- thế thì chúng mình đi bộ nhé ,tớ xin lỗi mà , ấy muốn tớ thế nào , tớ thề tớ không dám đùa dại thế nữa đâu .Hay tớ quì xuống xin lỗi ấy nhé ?Tớ van ấy đấy .


Linh vùng vằng thoát khỏi tay thằng bạn quái quỉ mà không được , bực mình nó gắt lên :

-Bỏ tay người ta ra , con trai mà vô duyên thế , ai thèm bắt quì .


-Thế là Linh tha lỗi cho tớ rồi nhé .Cám ơn , tớ biết Linh rộng lượng không thèm chấp kẻ tiểu nhân bỉ ổi là tớ mà .Ơ , cái miệng sắp cười kìa , thế mà cứ mím lại nhịn cười thế , cười lên mới xinh chứ.


Linh bật cười trước cái mồm liến thoáng của tên bạn và nguýt dài :

- không bắt quì nhưng mà phạt .Bây giờ ông phải lấy hai cái tay nắm lấy hai cái tai rồi đứng lên ngồi xuống 100 lần , miệng phải xin lỗi tôi và nói những ý nghĩ về tôi thật lòng không được dấu giếm .


Hùng lật đật làm theo sợ cô bé thay đổi ý kiến thì nguy :

- từ lâu tớ đã coi ấy là người bạn thân nhất và đáng yêu nhất .Nếu không có ấy thì lấy ai cãi nhau với tớ mỗi ngày , có ai hay chê bai tớ là tóc xù , có ai gọi tớ ngố nữa , có ai chép bài cho tớ khi ốm … như thế sẽ buồn biết mấy ...Nếu không có ấy lấy ai hay cấu véo tớ khi bị tớ trêu …Nếu ...

-Thôi , ông kể xấu tôi à _ Linh mỉm cười tủm tỉm không che dấu nổi sự thích thú về thằng bạn đáng yêu _ bây giờ cứ đứng lên ngồi …Ôi , muộn học mất rồi !

Linh hét lên làm thằng bé cũng đứng phắt dậy và vồ lấy cái xe , Linh cũng chạy tót lên ngồi sau và không quên nhắc nhở :

-Ông còn nợ tôi 82 cái đứng lên ngồi xuống nhé!

-Còn lâu , 81 cái chứ .

-82

-81 , au . sao bà cấu tôi

-82…..

Tiếng cãi nhau làm ầm ĩ mỗi góc phố chúng đi qua …


Con bé mỉm cười trong nắng nghĩ thầm : nếu như không có ấy , ai cãi nhau với tớ mỗi ngày ,nếu như không có ấy , ai làm tớ thấy vui mỗi ngày , nếu như không có ấy … Con bé thấy tay bỗng ngứa ngáy và cấu vào sườn thằng bé làm nó la oai oái ;

-tôi đã nhận 82 rồi mà , sao bà thù dai thế .

Và chúng lại bắt đầu cãi nhau .


Có lẽ sẽ buồn lắm nếu ngày nào đó vắng tiếng cãi nhau của hai đứa …

moonhell_angel
19-09-2007, 07:54 AM
hay dấy bạn! phát huy nhé!!!

la la la
19-09-2007, 08:04 AM
uh , cảm un bạn nhá ^^
mình cũng đang rất cố gắng phát huy mà ;))

gaubien812
19-09-2007, 08:24 PM
mới đọc 2 truyện của la nhưng cũng hay đó. Tiếp đi nhé.

p3_pr0
19-09-2007, 11:41 PM
post típ đj nào ss ơi

la la la
20-09-2007, 12:36 AM
Dạo này bận gần chết luôn nên chỉ viết truyện ngắn còn truyện dài thì toàn truyện của người lớn thoai ^^ , ko post lên đây được.mình sẽ post thêm truyện ngắn lên đây ^^.Vào mấy truyện ngắn của mình đọc ủng hộ nhé ^^