Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thơ sưu tầm



V_BOY
18-09-2007, 11:55 PM
:slider: Đố ai định nghĩa được chữ Yêu
Có khó gì đâumộtbuổichiều
Gặp một cô bé xinh xinh ấy
Rồi nhớ,rồi thương thế là Yêu:slider:

ngocnu
19-09-2007, 01:51 AM
"Yêu " rồi bây giờ qua tình "bạn" nghe :wavey: :wavey:


Tình bạn

Tình bạn trong sáng hồn nhiên
Đưa ta vững bước đi trên đường đời
Vui sao những lúc nói cười
Khi buồn chia sẻ cũng vơi nỗi niềm
Rồi đây mỗi đứa mỗi miền
Song tình bạn mãi ở bên chúng mình
Ngày mai mỗi buổi bình minh
Cũng không quên có một tình bạn xưa

(st)

ngocnu
19-09-2007, 10:15 PM
Hương Tình Cũ

từng ngày tôi vẫn bước qua đây
nhiều lắm nhớ nhung muốn tỏ bày
cùng mấy lời yêu còn ấp ủ
cho lòng khuây khỏa nỗi niềm say

em cứ nhắc hoài mấy chuyện xưa
hôm nay trời nắng bỗng nhiên mưa
em hờn em giận tim anh điếng
ôi nhớ làm sao biết nói vừa

một thuở êm đềm lưu luyến ơi
bên nhau tâm sự mãi bao lời
Thu tàn mộng cũng như hoen úa
lối nhỏ chiều nay vắng bóng người

bây giờ xứ lạ nhớ bâng quơ
tuyết lạnh nhưng lòng đậm ý thơ
lờ lững tim côi ngàn nét chữ
gởi người xa vắng cả trời mơ

(st)

nhophuthuy99
20-09-2007, 10:13 PM
Thêm một

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mua thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết.

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một -lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một- phiền toái thay.

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc.

Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi.

Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy minh lẻ loi thêm
Thêm một đêm trăng tàn
Lại thấy mình đang khuyết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay.

Trần Hòa Bình

nhophuthuy99
22-09-2007, 04:44 AM
BUỒN

Ngoài trời mưa vẫn cứ mưa
Trong lòng buồn vẫn cứ buồn
Nhớ những ngày xưa
Nhớ những chiều buồn
Kỷ niệm tràn về
Giờ còn đâu
Làn gió khẽ xuyên cánh cửa
Mang theo làn hơi tê tái
Gió đi rồi làn hơi còn ở lại
Lạnh đến thấu xương
Đôi môi đánh đàn
Cầm cập
Lòng cũng lạnh ngắt
Buồn càng buồn
Giá như…
Thì giờ đã
Để bây giờ trong hối hả mưa rơi
Ta ngồi đây vẫn …
…chơi vơi một mình./.

(st)