Xem đầy đủ chức năng : Đi đi !
thangnhocconlauca
17-09-2007, 10:47 PM
Em cứ bước trên con đường trước mặt
Để lại sau lưng nỗi nhớ khôn nguôi
Một nỗi nhớ một mình anh ẳm hết
Ngày em đi hoa lá đã tàn phai
socnau767
17-09-2007, 10:59 PM
Em cứ bước theo dòng đời nghiệt ngã,
Tìm xa hoa và cuộc sống giàu sang,
Nhưng hãy nhớ dù đời em thay đổi
Dù tương lai tươi sáng và rạng ngời
Nhưng hãy nhớ sau lưng em mãi có
Cõi lòng anh vang vọng mã không thôi!
Em cứ đi cứ làm gì em nghi
cứ vui tươi mà đón nhận cuộc đời
Dù nơi ấy em vô tình thây đổi
Nhưng nơi này anh vẫn mãi ngóng trông!!!
! Chấm Than !
19-09-2007, 04:25 AM
Đi...đi..
Em bảo đi cơ mà
Sao cứ quay lại làm gì?
Để nỗi đau em kéo dài thêm sao?
Đi đi...
Mang hết những dối gian
Của tình yêu lúc trước
Mặc kệ em...
...nước mắt rơi rồi sẽ cạn
Đi đi....
Nhanh lên chứ !
Em kô muốn mình lại
...níu kéo...
Vì em còn yêu rất nhiều
Đi đi...
Trước khi cơn mưa tới
Sẽ lạnh lắm
kô ai ôm anh nữa đâu
Đi đi...
Nắng cuối ngày đang tắt
Hình ảnh anh sẽ nhạt dần
Như trong tâm trí em
Đi đi....
Để em biết thế nào là thiếu vắng
Hạnh phúc được chắt lọc từ nỗi đau
crazy
19-09-2007, 07:05 AM
Được rồi...... anh sẽ đi.....
Xin em..... một nụ hôn cuối.....
Biết rằng em vẫn còn tiếc nuối.....
Thời gian.... sẽ hàn gắn đau thương....
Giờ anh..... buồn chán, không phương hướng
Chân lê bước.... dưới mưa.... những con đường
Em ơi..... hãy cho anh một cơ hội
Đừng nói : Đi đi... mà tội cho anh
Mưa thật nhiều...... buồn cũng thật nhiều
Muốn được yêu..... mà chẳng thể được yêu
Anh sẽ nhớ..... suốt đời này sẽ nhớ
Anh sẽ chờ..... vì biết em sẽ chờ.....
( T_T hem bit nữa )
chieuanhlong
19-09-2007, 09:52 AM
Em cứ đi đi bỏ lại người
Bỏ lại mặt trời bỏ cả tôi
Chốn ấy xa xôi bình yên lắm
Đêm trăng gối mộng ấp niềm vui
>Umbrella<
19-09-2007, 10:02 AM
Sao em hoài đứng đấy??
Ngây ngô dại khờ bám víu thân
Đi đi...
Buông tay xa một thoáng vội vàng
Xa một khoảng lắng trong tim
Xa một dáng ai hững hờ
Xa một giấc mong manh
Đi đi...
Thằng_giang_hồ
19-09-2007, 12:23 PM
Đi đi anh mãi khắc ghi
Ghi lòng khắc nhớ nhủ mình đi đi...
Đi thì đi sợ chó gì.....:chayle:
kurawa
21-09-2007, 02:06 AM
dòng sông đó suốt ngàn năm băng giá
lòng ta buồn hóa đá trái tim yêu
sống làm chi đau đớn những buổi chiều
trong mưa gió nhìn người yêu đi mãi
đi thì đi có gì mà phải tiếc
đã đi rồi sốt kiếp đừng về đây
về làm chi nơi chứa đầy kỉ niệm
của đau thương của một kiếp sai lầm
thangnhocconlauca
21-09-2007, 04:23 AM
Đời trai nay đã thôi rồi
Tin (bọn) mày lấy vợ rụng rời lòng tao
Ngày xưa bay nhảy thế nào
Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
Vợ con là cái lồng son
Đường vào thì có chẳng còn đường ra
Vợ mày là con người ta
Nghĩ mày với nó chẳng bà con chi
Vợ mày là cái quái gì
Mà mày ngu dại mày đi vào tròng
Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao người đã chết mày không thấy à
Ngày xưa mày vẫn ba hoa
Thằng ngu thì mới chịu sa lưới tình
Bây giờ cáo đã thành tinh
Đã thấy bẫy sập còn xin được vào
Độc thân thật sướng biết bao
Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
Bây giờ đã có vợ rồi
Đi về bẩm báo chạy trời khỏi mưa
Tiền lương hàng tháng phải đưa
Tiền xài mua sắm phải thưa với bà
Làm trai rửa bát quét nhà
Vợ gọi thì dạ còn ra nỗi gì
Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
Sợ về ngủ thảm tối thì hết hơi
Ôi ôi ôi hỡi mày ơi
Coi như tao khóc cho đời bạn tao
thangnhocconlauca
21-09-2007, 05:03 AM
ước gì anh hóa thành chày
để em là cối suốt ngày giã nhau
--------------------
ước gì em hóa gốc cây
Anh về nhậu xỉn tè ngay vệ đường
--------------------
ước gì anh có cái còi
ngồi buồn em thổi cho phòi lung tung
--------------------
ước gì em hóa thành cau
để anh là bẹ ôm nhau cả ngày
--------------------
ước gì em hóa thành hang
để anh là sói anh lần trong em
thangnhocconlauca
21-09-2007, 05:06 AM
1 buõi chièu
Gạp co em nhõ tại .....Cầu Tiêu
Mạc dù rất mắc .....Nhung vẫn nín
Nhuòng em vo truóc ....Gọi là Yeu
.Có khó gì dâu ...1 buõi chiều
Gạp co em nhõ ....xục bún rieu
Miẹng em hoi mắm nhung vãn cố
Dến hun 1 cái gọi là Yeu
thangnhocconlauca
21-09-2007, 05:07 AM
Thôi thế thì tình tui thành thất thủ
Thương thân tui thế thảm tội ... thiếu tình
Tui thở than tới thấu tận thiên đình
Trời thoái thác, tui tan tành tơ tưởng
Tui thẩn thờ tương tư, Thu trơ tượng
Tui trèo tương toan tính trao tình thư
Trèo trật ...tay té thâm tím toàn thân
Thu tưởng trộm toan thưa, tù tới Tết
Tấm thân tui tàng tàng thêm tai tiếng
Tình thiệt thà trơ trọi tới tứ tuần
Thu thẳng thừng từ tạ tấm tình thâm
Thề thúc thủ tui ...tu thiền ...tới …tận thế
baby9x_1412
21-09-2007, 05:08 AM
dúng là dồ diên hiếm có khó tìm:ham: :ham:
thangnhocconlauca
21-09-2007, 05:09 AM
Chuyện ngày xưa ta tu.
Đại pháp danh Tu Hú.
Cạnh gốc cây cổ thụ.
Trong quán cóc tối mù.
Ta tu có bài bản.
Tu chai và tu lon.
Quán cóc ta hay nhậu
Quý ta cả tấm lòng.
Ta tu lòng tinh khiết.
Với bạn hữu cảm thông.
Không một lời khuấy đục.
Tu chai là bạn lòng.
Bạn hữu ta dân nhậu.
Tu chai cất nỗi buồn
Tâm chân thành yêu mến
Đạo tu thật thần thông.
Chồng tu vợ ủng hộ.
Trong tháng một đôi lần.
mời bạn bè tấp nập.
Lo tu và lo ăn.
Ta tu chai thoả thích.
Hết chai lại tu lon.
Gia đình thật đầm ấm.
Không sàm sỡ lông bông.
Pháp danh ta tu hú.
Đạo ta đạo tu chai.
Bạn bè ta thích nhậu.
Không ỡm ờ gái trai
Sự thật rất mất lòng.
Đạo tu chai trắng trong.
Không tà dâm trong đạo.
Lòng trắng nõn như bông.
Ai thật sự trong đạo.
Tu chai thuận vợ chồng.
Chồng tu vợ cười mỉm.
Thức đưa cay thơm nồng .
baby9x_1412
21-09-2007, 05:09 AM
hahahahahhahaha
vo van
thangnhocconlauca
21-09-2007, 05:10 AM
Một thương đôi má của nàng
Xoa toàn mỹ phẩm anh tàn tháng lương
Hai thương giọng ngọt như đường
Nàng xin một tiếng, vua nhường mất ngôi
Ba thương ... thì đỏ ... cái môi
Anh không chạm được sợ trôi son nàng
Bốn thương mười ngón thiên đàng
Móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh
Năm thương đôi mắt long lanh
Liếc tình, cọp cũng biến thành nai tơ
Sáu thương cái nết ngây thơ
Quen nàng một tháng anh khờ mười năm
Bảy thương cái mặt trăng rằm
Đòi mua một cái áo đầm mới vui
Tám thương mái tóc buông xuôi
Làm anh điêu đứng bởi mùi dầu thơm
Chín thương nàng biết nấu ăn
Ba năm một món, anh ròm như ma
Mười thương tính chẳng xa hoa !!!
Vòng vàng hổng thích, hột xoàn thì mê !!!
Đời tôi sao quá ê chề ...
Thương xong mười cái, chắc về chết luôn
BuồnNghẻo
21-09-2007, 05:10 AM
Ước gì em là sắt
Anh xin là Carbon
Dẫu dài ngắn vuông tròn
Vẫn sắt son trong một
_________________
ƯỚc gì em là cột
Anh xin làm căn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em , che chở
_________________
ƯỚc gì em là phở
Anh xin là nước lèo
Đời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ
thangnhocconlauca
21-09-2007, 05:10 AM
Thương con gái thân gầy hồn mỏng
Tại con trai hồn bỗng mất rồi
Cho nên cất tiếng đi đòi
Con trai lại bảo sao vòi chẳng ngơi !
Thương con gái môi cười như mếu
Tại con trai cứ lếu láo hoài
Rong chơi như gió tối ngày
Lại quên bỏ hẹn chỉ tài chối quanh !
Thương con gái năm canh chẳng ngủ
Tại con trai cứ.... rủ đi chơi ! ( )
Về nhà mẹ đánh lệ rơi
Con trai ngoảnh mặt ngồi ngơi nhìn trời !
Thương con gái nhẹ lời tiếng gió
Tại con trai giọng có vị cay
Mai nầy con gái lên ngai
Được làm nữ chúa sẽ đày... con trai !
Thương con gái tóc mai sợi vắn
Tại con trai cắt ngắn còn đâu
Chẵng thương an ủi một câu
Con trai cười bảo nhìn lâu .... funny !!!
Thương con gái chẵng lỳ , chẵng bướng
Tại con trai tánh chướng nổi lên
Đã hong nhường nhịn lại rên
Con trai ...thế đấy... phải "kênh" đáng mà !!!!
thangnhocconlauca
21-09-2007, 05:11 AM
nếu lị pỏ ngọ đi lấy chồng
ngọ sẽ chết pà cho nó xong
chứ sống làm chi để khổ lòng
có ngày cũng tức trào máu họng
nếu lị pỏ ngọ đi lấy chồng
ngọ sẽ pỏ nhà li HONGKONG
bay wa bên bẻn mà sinh sống
wên mất người yêu phụ bạc lòng
nếu lị pỏ ngọ di lấy chồng
ngọ sẽ bắn lị bỏ trôi sông
cho lị chết rồi còn lạnh cóng
để chừa cái thói phụ bạc lòng
nếu lị quyết định pỏ thằng chồng
cho ngọ cơ hội có được không
tuy ngọ dây chẳng đẹp chai lắm
nhưng nấu ăn ngon ngọ xếp xòng à........
BuồnNghẻo
21-09-2007, 05:12 AM
Yêu là gì vậy hỡi thế gian?
Có gì khó đâu 1 buổi chiều
Anh buồn anh ngắm cái cầu tiêu
Ngồi ngắm 1 lát em vào trỏng
Thế là từ đó anh biết yêu.
thangnhocconlauca
21-09-2007, 05:13 AM
Con gái bây giờ sao khác xưa
Tóc dài, tóc ngắn, tóc lưa thưa
Nhuộm vàng nhuộm đỏ xanh đủ thứ
Khiến ta lắm lúc tưởng đàn lừa
Con trai bây giờ thật khó ưa
Tán dai tán dở ngứa tai lừa
Tóc đầu dựng đứng như bờm ngựa
Quanh năm không tắm bốc mùi chua.
Con gái bây giờ ôi chu chua
Ú ù nung núc như quả cà
Vậy mà em nói còn bé lắm
Cầu Bống muốn xập lúc em qua
Con trai bây giờ như ông già
Lụm khà lụm khụm giống cò ma
Vậy mà sắn áo khoe gân cốt
Ai ngờ tối ngày nốt “Viagra”
Con gái bây giờ thích gì hả
Kim cương nhà ngói với đô la
Xe hơi trăm kiểu đều ham hết
Anh nào nghèo túng đá văng xa!
Con trai bây giờ thích la cà
Đầu đường xó chợ đến sân ga
Về quê tìm ghệ nhí hầu hạ
Ai ngờ gặp phải thứ quá cha!
Con gái bây giờ dữ chết cha
Hoạn thư nữ tặc đều thua xa
Thằng nào lộn xộn “nam hơn nữ”
Mấy cô đả đảo biết tay bà
Con trai bây giờ hoc thói ngoa
Thúc sinh tào tháo đều thua xa
Cô nào vô phúc nghe mật ngọt
Kể như tiêu tán cả đời hoa
Con gái bây giờ thiệt lo xa
Ai tới coi mắt rỉ tai bà
Kỹ sư, bác sĩ coi tạm được
Anh nào không phải con mời ra
Con trai bây giờ siêng thiệt nha
Học thì không muốn, muốn làm cha!
Ra đường lâng láo tìm gái đẹp
Chê ỏng chê eo nên ở già
Con gái bây giờ sao rồi a
Tóc cắt ba bảy nhận không ra
Bông tai bông mũi tùm lum cả
Đôi khi nhìn lộn tưởng "phe ta"
Con trai bi giờ "lại cái" nha
Bông tai 3 lỗ, lưỡi đeo tà
Một ngày xịt 2, 3 chai keo tóc
Áo quần diêm dúa rõ giống …”BÀ”
Cảm ơn Trời Phật phận gái ta
Vừa xinh vừa duyên dáng ngọc ngà
Cái thứ con trai tham nhiều vợ
Ngàn năm không đụng được chân BÀ
Ngồi đây than thở cái phận ta
Thời vàng son cũ thiệt đã qua
Thôi thì cứ lấy năm bảy vợ
Nếu may cũng hạp được một bà …
thangnhocconlauca
21-09-2007, 05:15 AM
dúng là dồ diên hiếm có khó tìm:ham: :ham:
Hiếm là quý lắm , khó tìm là phải mà :so_funny:
BuồnNghẻo
21-09-2007, 05:22 AM
tình iu là bánh chuối chiên
mới iu nó nóng iu lâu thì lạnh
chưa iu thì thấy mún iu
iu gòy lại mún đi tu cho rồi
tình iu là một nồi xôi
mới iu nó nóng thơm ngon
iu lâu nó cứng ngắt như là... hòn đá
Yêu là gì vậy hỡi thế gian?
Có gì khó đâu 1 ngày hè
Đang ngồi liếp láp cây cà rem
Em ngồi bên cạnh ngó anh hoài
Anh đành đưa em, thế là yêu !
Lost.
21-09-2007, 05:45 AM
Hầu hết là thơ cop nhặt , thơ vỉa hè linh tinh , nếu có ý kiến gì, hay muốn khẳng định là thơ do bạn làm thì pm cho tôi, để giải quyết .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.