PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tam biệt người tui đã từng yêu



oanhbh123
16-09-2007, 09:14 AM
Hok bít hôm nay hứng jì mà lại mún viết ra những dòng chữ này nữa,chắc có lẽ là hôm nay mang nhìu tâm sự wá rùi phải trút bớt ra mới dc.Người ta thường noi "trốn tình thì tình theo mà theo tình thì tình chạy".Ko bít các bạn thấy điều đó có đúng ko,nhưng theo tui thì câu nói đó thí rất đúng.Ko bít vì sao nữa,tui thấy người ta wen nhau rất hạnh phúc,hạnh phúc tới nỗi cảm thấy phát ghen lên được,ước jì mình cũng có được như bao cô gái khác,cũng được người yêu chiều chuộng ,được đón đưa,săn đón và cưng chiệu Nhưng mà tủi thân làm sao,tui hok co được cai may mắn như vây. Tình yêu của tui và anh chĩ là những cuộc cãi vã,sự hờn ghen và những cuộc giận dự.Thiệt là chán mà,như vậy mà cũng gọi là yêu nhau sao.Theo cuộc khảo sát của những người đang yêu thì tình yêu là sự ngọt ngào,là phải cho và bít nhận và wan trọng nhất lá phải bít tha thứ cho nhau.Tui cũng dang yêu nè, mà có phải gọi đó là tình yêu ko,co ai cho tui 1 câu trả lời ko vây?? Bây giờ tui cũng ko bít nói với anh như thế nào nữa,típ tục wen hay là chia tay.Tui ko mún chia tay zoi anh chút nào đây cũng ko phải là mối tình đầu của tui nhưng tui ko mún nó phải kết thúc 1 cách tồi tệ như thế này.Cũng đã có nhìu lần tui nói câu chia tay với anh rùi nhưng cuối cùng thì tui cũng way lai với anh,có thể các bạn sẽ nói tui nhu nhược ko quyết đoán.Chính tui cũng nhận ra điều đó ở mình.Nhưng lần này tui đã quyết định rùi,tui sẽ chia tay với anh và sẽ bắt đầu lại từ đầu.Ngày mai tui sẽ nói điều đó với anh và cũng sẽ ko xiêu lòng vì những lời năn nỉ mà anh đã từng nói với tui như những lần trước.GOOD BYE MY LOVE

thangnhocconlauca
16-09-2007, 10:48 PM
Cả hai người nên hạ thấp tối đa tự ái , để cùng nhau xây dựng hạnh phúc thật bền vững