TLH
16-09-2007, 01:12 AM
http://nguyentrungkienonline.com/upload/files/15/O%20noi%20do%20em%20cuoi.mp3
Một người buồn lắm đêm nằm mơ người xưa ghé thăm
Nhớ tiếng bước chân trông ngóng bao lần
Cuộc đời lặng lẽ ko buồn ai hờn ai giận ai
Chỉ còn cô đơn những đêm dài
Mặt người rạng rỡ cho hồn tôi thành muôn ý thơ
Ngàn lời hát thiết tha mơ đến mái nhà
Nhiều lần hừng đông tôi nhìn em kề bên thầm mong
Suốt đời bên nhau giấc mơ hồng
Vậy thì sao em buồn vậy thì sao tôi sầu
Có phải vì vì tình yêu này quá đậm sâu
Mà vì sao ta còn còn phải xa cách nhau
Tôi biết em còn lo lắng có ko dài lâu
Chuyện hợp tan ai đành dòng đời nay khúc quanh
Hãy nhẹ nhàng tìm cho em 1 chốn bình an
Ở nơi đó em cười hạnh phúc giữa cuộc đời
Vẫn nơi đây tình yêu xưa sẽ ko thể quên
Ở nơi đó em cười hạnh phúc giữa mọi người
Nhắm mắt rồi nụ cười tôi nở trên vành môi ...
Một người buồn lắm đêm nằm mơ người xưa ghé thăm
Nhớ tiếng bước chân trông ngóng bao lần
Cuộc đời lặng lẽ ko buồn ai hờn ai giận ai
Chỉ còn cô đơn những đêm dài
Mặt người rạng rỡ cho hồn tôi thành muôn ý thơ
Ngàn lời hát thiết tha mơ đến mái nhà
Nhiều lần hừng đông tôi nhìn em kề bên thầm mong
Suốt đời bên nhau giấc mơ hồng
Vậy thì sao em buồn vậy thì sao tôi sầu
Có phải vì vì tình yêu này quá đậm sâu
Mà vì sao ta còn còn phải xa cách nhau
Tôi biết em còn lo lắng có ko dài lâu
Chuyện hợp tan ai đành dòng đời nay khúc quanh
Hãy nhẹ nhàng tìm cho em 1 chốn bình an
Ở nơi đó em cười hạnh phúc giữa cuộc đời
Vẫn nơi đây tình yêu xưa sẽ ko thể quên
Ở nơi đó em cười hạnh phúc giữa mọi người
Nhắm mắt rồi nụ cười tôi nở trên vành môi ...