PDA

Xem đầy đủ chức năng : ( Peng you ) Tình Bạn - Zhou Hua Jian



khinaocoem
15-09-2007, 09:50 PM
Song :朋友 (peng you)

Artist: Zhou Hua Jian (Châu Hoa Kiện)

1.LỜI HOA DO CHÂU HOA KIỆN TRÌNH BÀY
http://vnupload.com/files/034831pengu.wma
:rang: :rang:


这些年一个人
Zhe xie nian yi ge ren
风也过雨也走
Feng ye guo yu ye zou
有过泪有过错
you guo lei you guo cuo
还记得坚持甚麽
Hai ji de jian chi shen me

真爱过才会懂
Zhen ai guo cai hui dong
会寂寞会回首
Hui ji mo hui hui shou
终有梦终有你在心中
Zhong you meng zhong you ni zai xin zhong

朋友一生一起走
Peng you yi sheng yi qi zou
那些日子不再有
Na xie ri zi bu zai you
一句话一辈子
Yi ju hua yi bei zi
一生情一杯酒
Yi sheng qing yi bei jiu
朋友不曾孤单过
Peng you bu ceng gu dan guo
一声朋友你会懂
Yi sheng peng you ni hui dong
还有伤还有痛
Hai you shang hai you tong
还要走还有我
Hai yao zou hai you wo
http://www.wakin-web.com/Wakin/Lyrics/pengyouttl.gif


2.LỜI VIỆT DO VÂN QUANG LONG

http://vnupload.com/files/035521tinh_ban.wma

Bao tháng ngày,nơi chốn này, ta đâu biết,
Trong biển đời,mình bên nhau hay xa rời,
Tình bạn ta sáng soi ngàn năm.
Giữ trong lòng những vui buồn,
Nào ai biết trong biển đời,một ngày kia ta xa rời còn gặp nhau.

Người bạn thân anh nơi chốn nao,
Giờ lê bước trên con đường về,những con đường mình đã qua,
Những kỷ niệm giờ tìm đâu.
Người bạn thân nơi chốn nao,
Từng đêm ngắm ngôi sao trên trời,
Ước mong rằng mình có nhau,những vui buồn đành chôn sâu...

Yang Chui Mei
15-09-2007, 10:13 PM
Hay lắm :D:D !~!!! ~!!!!!

kidbin2011
16-09-2007, 08:24 PM
lần đầu học tiếng Trung là tui học hát bài này nè! nhưng đến bây giờ nghe lại rất là hay! xiexie KNCE

Silent*
17-09-2007, 08:18 PM
Bài này nghe Tiếng Hàn cũng hay lắm nè:D

kidbin2011
17-09-2007, 08:45 PM
có tiếng Hàn nữa hả bạn!

Silent*
18-09-2007, 12:10 AM
Hồi xưa tớ nghe bài này là nhạc Hàn của Ahn Jae Wook ^.^NGhe hay lắm.Để coi mình còn giữ không ,nếu còn post lên cho mọi người xem thử^.^

khinaocoem
19-09-2007, 04:10 AM
éc ,p hem? từ nhỏ đến lớn knce chưa nghe bài nì = tiếng hàn bao giờ , có thì nị đưa lên cho anh em nghe hén?http://www.matnauhoctro.com/4rum/images/icons/icon10.gif

trung_dung83
23-12-2007, 10:10 PM
Đây cũng là bài hát tiếng Hoa đầu tiên mình được học,mới dầu chỉ thầy giai diệu hay hay khi hiểu được nghĩa thì mình rất thích ca khúc này.Xin dược dịch theo ý hiểu của mình,mong được cùng mọi người góp ý và chia sẻ. ~~~~~ BẮNG HỮU ~~~~~~ Bao năm qua một người, vượt qua bao phong ba bão táp. Đã từng rơi nước mắt, đã tùng phạm sai lầm. Nhưng vẫn còn nhớ kiên trì vì cái gì. Đã từng yêu thì mới hiểu, mới biết buồn, biết quay đầu. Giấc mơ vẫn luôn có bạn trong tim. Bằng hữu một đời cùng nhau bước . Những ngày tháng đã qua , không quay trở lại. Một câu nói ,1 đời người ,1 mảnh tình ,1 ly rượu. Có bạn thì không bao giờ phải cô đơn, chỉ cần lên tiếng, bạn sẽ hiểu. Dù có nỗi đau, dù có nỗi buồn, vẫn phải bước đi....bạn sẽ còn có tôi bên cạnh!

hihi1089
26-12-2007, 11:19 PM
1 bài hát gất cảm động em nghe lâu lắm rồi hình như năm 8 tuổi (em người hoa mà :D)giờ nghe lại thấy hay làm sao

angel_x
30-12-2007, 09:46 AM
VQL hat hay HƠn ^^!........:D:D:D