PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em ĐÃ Ju Anh Ju RẤt NhÌu



^_^23041
15-09-2007, 08:24 PM
:hoho: :hoho: :hoho: em mún quên anh lám ấy.Nhưng anh bít kg em đã từng ju anh ju thậT lòng anh bít chưA giờ anh bảo em hãy quên di người mà em dã hếT lòng thường ju ư em kg làm được đâu Anh bảo là anh sẽ đi kùng em tới cùng trời cuối đấT vậy sao giờ anh lại là người rời bỏ em đâu tiên như thế chỉ vj` 1 lỗi lầm nhỏ nhoi vậy thôi sao em đã bít lỗi rồi mà. Anh từng bảo " bít lỗi sẽ được thứ lỗi mà" sao giờ anh ick kỉ thế anh kg tha lỗi cho em sao....... giờ thì em fai? làm sao để quên anh hả anh????????????

sutu_hadong
15-09-2007, 08:32 PM
po'c tem đã
iu là phải bik tha thứ
hắn ta hok tha thứ thì thoai
hết anh này ta tìm anh khác
1 nữa còn lại của thế giới mà bạn lo j` nhỉ

shimchangmin_iloveyou
15-09-2007, 09:11 PM
có những lỗi lầm không thể tha thứ dược bạn ah
mình cũng chia tay với người mình yêu vì lỗi của mình
không thể trách người ta được bạn ah
dù sao lỗi cũng là ở mình mà
tha thứ được hay không là quyền của anh ấy

nhoc_ariel
15-09-2007, 09:33 PM
tha thứ đc thì cứ tha thứ.chỉ cần iu thật lòng trừ khi ng ta có ng khác và lấy đó là cớ hoặc ng ta ko thix bạn nữa