huongkhuatnguyen
14-09-2007, 08:12 PM
Tĩnh lặng
Chiều vàng buông trên thành phố cao nguyên
Sương lãng dãng
Xuân Hương ngủ trong nàng trăng sáng
Lạnh thưa dần từng sắc nắng
Hạ sang
Mơ hồ dăng dòng thi tứ nồng nàn
Ôm ấp mãi ,tình trai không thỏa
Sóng mắt em
vọng ảo xô bờ
Chiều lên men
Tình ngấm bơ vơ
Ngoảnh mặt lại chỉ con ta vói bóng
Đi về đâu
biển đời lạc lõng
Thôi một mình
Đồng vọng Xuân Hương
Chiều vàng buông trên thành phố cao nguyên
Sương lãng dãng
Xuân Hương ngủ trong nàng trăng sáng
Lạnh thưa dần từng sắc nắng
Hạ sang
Mơ hồ dăng dòng thi tứ nồng nàn
Ôm ấp mãi ,tình trai không thỏa
Sóng mắt em
vọng ảo xô bờ
Chiều lên men
Tình ngấm bơ vơ
Ngoảnh mặt lại chỉ con ta vói bóng
Đi về đâu
biển đời lạc lõng
Thôi một mình
Đồng vọng Xuân Hương