Xem đầy đủ chức năng : Gửi H...
niemdaunayaisansechoem87
14-09-2007, 06:58 PM
Tối qua P đi chơi với Tùng, chả hiểu sao cả P và Tùng lại toàn nhắc về chuyện của quá khứ. Những chuyện P không muốn nhớ đến mà lại hiện ra rất rõ trong tâm trí của P. Tùng bảo nếu P ko quên được H, nếu P mãi mãi coi H là thần tượng, nếu P ... còn mãi yêu H như ngày ấy thì liệu P có thể yêu được một ai nữa không trong cuộc đời. Nhiều người nói H chả xứng với tình cảm mà P dành trọn cho H, H là kẻ đổi thay nhưng trong thâm tâm P luôn biết H ko phải là con người như thế. Chuyện của quá khứ giờ nghĩ lại chỉ như một giấc mơ tất cả mọi khổ đau đều bắt đầu từ bàn tay P mà ra. Yêu H qua nhiều để rồi lại tự mình đẩy H xa khỏi vòng tay, nhìn H yêu một người con gái khác mà người đó lại chính là bạn thân mình thật là đau đớn. H bảo P dại dột khi làm những chuyện ...nhưng H à con người ta chỉ dại dột và bồng bột như vậy khi mà người ta mất đi thứ quý giá nhất trong đời. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhắc lại chuyện quá khứ bây giờ thì thật là buồn cười nhưng chả hiểu sao P lại muốn nhắc mãi. Điều đó làm P thấy hạnh phúc vì dù sao P cũng đã từng có một tình yêu đáng để tự hào đó chứ. P cũng đã từng có 1 người con trai của riêng mình, luôn quan tâm lo lắng cho P phải ko H? Nhiều khi trong hiện tại có những lúc P chợt giật mình khi phát hiện ra rằng P còn yêu H quá nhiều và cười vào bản thân mình để rồi ngồi mơ mộng... P vẫn mơ rằng có 1 ngày H trở về đứng trước P mỉm cười với P, cầm tay P và nói rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng mọi chuyện đã qua P và H lại như xưa nhé. H biết là P sẽ luôn dang rộng đôi tay của P để ôm H vào lòng. Nhớ lắm H ơi, thu về rồi P còn ở đây mà H thì xa mãi nơi H và P thường gặp giờ đã chẳng còn được như xưa. Nó xấu xí và buồn tẻ hơn khi ko có H bên cạnh. H đi xa để lại con tim P héo mòn nơi này. Biết mấy năm nữa H mới quay về, biết mấy năm nữa P mới được nhìn thấy H, biết mấy năm nữa mới được nghe giọng nói của H nhỉ. Xa thật đó, buồn thật đó; Thôi buồn bây giờ để sau này khi gặp H dám cười thật to chạy ra cầm tay nhau 1 cái rùi nói: " chúng ta là bạn nhé" thì hạnh phúc biết bao. Tất cả sẽ chỉ là dĩ vãng, cả H, cả P và cả N nữa. Mỗi người bây giờ cũng đều có tương lai. Dù chả hài lòng với thực tại nhưng vẫn phải dùng cái quá khứ và thực tại làm bàn đạp để tiến lên mà thôi.
Biết đến bao giờ mới lại được gặp đây nhỉ !( Hỏi mà biết H ko đọc được những dòng trên để trả lời)
trove
14-09-2007, 09:56 PM
trời chuyện bạn buồn thật , theo mình bạn nên gác lại quá khứ để nhìn về tương lai thì hơn
niemdaunayaisansechoem87
15-09-2007, 01:16 AM
trời chuyện bạn buồn thật , theo mình bạn nên gác lại quá khứ để nhìn về tương lai thì hơn
Đâu phải muốn quên là quên đâu cơ chứ, dặn lòng rất nhiều lần rằng hãy quên nhưng ko quên được thía mơi.......
Ta biết lòng cố quên là sẽ nhơ. Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên:timvo:
Lãnh Huyết Tử Xà
15-09-2007, 01:35 AM
Chài... nhớ để quên... vậy nhớ hoài chứ sao muh quên được??? Ko phải là quên muh... chỉ dấu nó vào 1 góc con tim thôi... Như 1 cuốn tập cũ... nhét dưới đáy rương... ko bao giờ lôi lên lại...
niemdaunayaisansechoem87
15-09-2007, 01:43 AM
Chài... nhớ để quên... vậy nhớ hoài chứ sao muh quên được??? Ko phải là quên muh... chỉ dấu nó vào 1 góc con tim thôi... Như 1 cuốn tập cũ... nhét dưới đáy rương... ko bao giờ lôi lên lại...
Ưm có lẽ một ngày nào đó trong tương lai tui sẽ làm được điều đó, sẽ quên được người xựa Sẽ lại cười nói như trước và nụ cười đó ko phải là nụ cười của sự giấu giếm đằng sau là nỗi buồn
:so_funny: :so_funny:
Lãnh Huyết Tử Xà
15-09-2007, 02:37 AM
mong cho ngày đó sẽ mau đến với cậu ...
thaongan_88
15-09-2007, 02:46 AM
Tôi hi vọng ước mơ của bạn sẽ thành hiện thưc................
niemdaunayaisansechoem87
19-09-2007, 12:08 AM
H ơi! P cảm thấy mệt mỏi quá. Bao chuyện cứ dồn dập đến với P nhìn lại xung quanh P chợt giật mình nhận ra một điều P ko có bên canh. Mọi người cứ đến rồi lại rời xa P. P đã làm gì sai mà lại bị trừng phạt nhiều đến thế. 21 tuổi P đâu có dám mong ước gì lớn lao ngoài 1 người thật sự yêu thương và quan tâm đến P nhưng... khó quá H ơi. P cô đơn lắm những lúc này đây P muốn có 1 vòng tay rắn chắc ôm P vào lòng, cho P mượn bờ vai mỗi khi P khóc, lau những giọt nước mắt cho P. Ôi mệt mỏi quá H ơi...............
shimchangmin_iloveyou
19-09-2007, 05:23 AM
tình yêu đâu phải lúc nào cũng theo ý mình được
bạn sẽ tìm được một người thật sự yêu bạn thui
chúc ban hạnh phúc nha
nguoioianhophuongnao
19-09-2007, 08:34 AM
ôi!đau đầu
chuyện tình hay nhưng chả hiểu gì cả
lại một mối tình buồn của ba ngươi........
niemdaunayaisansechoem87
19-09-2007, 06:58 PM
Có gì là khó hiểu đâu cơ chứ người ta bỏ tôi mà đi theo 1 người con gái khác mà người đó lại chính là nhỏ bạn thân tui. Bao năm trôi qua mọi chuyện tôi muốn cho vào quá khứ nhưng sao khó quá. Vẫn để mình có những phút chạnh lòng nhớ về người ta, âẫn ko quên được dù biết rằng nhớ chỉ làm khổ chính bản thân mình.
thangnhocconlauca
20-09-2007, 01:18 AM
H ơi! P cảm thấy mệt mỏi quá. Bao chuyện cứ dồn dập đến với P nhìn lại xung quanh P chợt giật mình nhận ra một điều P ko có bên canh. Mọi người cứ đến rồi lại rời xa P. P đã làm gì sai mà lại bị trừng phạt nhiều đến thế. 21 tuổi P đâu có dám mong ước gì lớn lao ngoài 1 người thật sự yêu thương và quan tâm đến P nhưng... khó quá H ơi. P cô đơn lắm những lúc này đây P muốn có 1 vòng tay rắn chắc ôm P vào lòng, cho P mượn bờ vai mỗi khi P khóc, lau những giọt nước mắt cho P. Ôi mệt mỏi quá H ơi...............
Ngủ một giấc cho khoẻ nha anh
niemdaunayaisansechoem87
20-09-2007, 02:24 AM
Đang trong giờ làm việc mà P ko thể tập trung đc vào công việc cứ nhớ đến H mãi thôi. Bùn quá H ơi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.