PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi yêu em



Bad
14-09-2007, 04:23 PM
Tôi yêu em trong lần đầu gặp gỡ.
Có lẽ vậy! Vì lòng tôi xao xuyến...

Tôi và em xấp xỉ gần bằng tuổi
Em hơn tôi mấy tháng vài ngày sinh
Tôi quen em thế nào tôi chẳng nhớ
Tôi yêu em lúc nào tôi chẳng hay

Tôi yêu em trong lần đầu gặp gỡ
Có lẽ vậy! Vì lòng tôi xao xuyến
Vì lần đầu trái tim run từng nhịp
Vì nhớ nhung tràn ngập tâm hồn tôi

Tôi yêu em trong ánh mắt của em
Một đôi mắt sáng hơn ánh sao trời
Một đôi mắt ước mơ và hi vọng
Một đôi mắt tràn ngập tình yêu thương

Tôi yêu em trong nụ cười trìu mến
Một nụ cười mang cả sắc xuân tươi
Một nụ cười sưởi ấm trái tim lạnh
Nhẹ dịu dàng mang xuân về bên tôi

Tôi yêu em thế nào tôi chẳng biết
Thấy nhớ nhung vây quấn lấy hồn tôi
Gặp được em mà trái tim loạn nhịp
Chẳng thổ lộ được hết lời thương yêu

Tôi yêu em tình đơn phương là thế
Yêu mặn nồng nhưng chẳng dám thành câu
Tôi chỉ sợ nụ cười rạng rỡ ấy
Sẽ tắt hẳn trên đôi bờ môi xinh

Cũng có lần một mình tôi mong ước
Ước cùng em rong đuổi tận chân trời
Để ánh chiều hoàng hôn cùng thắm lại
Với hạnh phúc tình yêu tôi và em

Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ
Đời thực tại tôi cần chữ can đảm
Để nói rằng: "Tình tôi là chân thật
Tôi yêu em, trọn đời tôi yêu em"

Em yêu ai, tôi thành tâm tác hợp
Dẫu biết rằng người đau khổ là tôi
Dẫu biết rằng thiếu em đời sẽ chết
Trống vắng như trái đất bỗng ngừng quay

Tôi yêu em, tôi chỉ cần có thế
Một thằng khờ ngụp lặn trong tình yêu
Một thằng khờ để tâm hồn hoá đá
Một thằng khờ đời chỉ biết thầm yêu

Nhưng đừng nói tình ấy là ngu ngốc
Tôi chẳng cần chút gì dành cho tôi
Tôi chỉ cầu mong em luôn hạnh phúc
Cho dù em chẳng phải ở bên tôi

Ngày lại ngày thành tâm tôi cầu nguyện
Ước mong sao người em yêu nơi ấy
Sẽ yêu em như chính tôi 1 thời
Yêu tha thiết, chân thành, yêu say mê

Có lẽ em, sau này, em sẽ quên
Người dành trọn tình yêu, cả tấm lòng
Nhưng tôi sẽ trọn đời không quên được
Tôi yêu em và tôi đã yêu em...

tanachan_yaka
15-09-2007, 02:18 AM
đọc muốn khùng luôn nhưng cũng hay đáng khích lệ lắm vì bạn đã cố công tìm kiếm hihihhi

huhuhu_dn
16-09-2007, 02:07 AM
Tôi rất nghèo không châu báu tặng em
Chỉ vần thơ và con tim thắm đỏ
Tôi yêu em, khát khao không dám ngỏ
Để mỗi chiều nắng quá giết con tim.

Tôi yêu em nhưng chỉ biết lặng im
Và lo sợ cho một ngày nào đó
Một chàng trai yêu em và đã ngỏ
Hạnh phúc ngập tràn em đã bước sang sông.

Tôi thẫn thờ và chỉ biết cầu mong
Hỡi con tim xin đừng yêu em nữa
Nhưng tim tôi đã cháy thành ngọn lửa
Tình yêu này chỉ biết có mình em.

Bước hờ hững con đường vắng vào đêm
Cầu Thượng đế cho em tôi hạnh phúc
Tôi với đêm những vì sao cùng thức
Trọn canh dài cho vơi nỗi yêu em... !

~LiebE~
18-09-2007, 05:20 AM
Bài thơ hay lắm anh à :timup: chỉ ko bik anh tặng ai thôi, ngừi đó may mắn thật đấy vì đã được anh iu thương như thế, chúc anh lun may mắn & hạnh phúc nha

Bad
19-09-2007, 02:35 PM
Em: mới hôm bữa kia anh thấy em để 3 chữ ở dưới lẫn mà sao giờ thấy có 1 chữ thôi :D anh cũng kô biết người đó là ai nữa mà phải công nhận và khăm phục là người ta có 1 nét thật đáng yêu nên làm anh thoát kô nổi trốn cũng kô xong :timup:

Bad
04-10-2007, 03:17 PM
tôi yêu em như từng nhạc từng lời
kô chỉ vì lời lẽ của người đời
vì lòng tôi luôn cất cao tiếng cười
mà sự hạnh phúc người trao cho tôi :hun:

nhophuthuy99
04-10-2007, 08:24 PM
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má

Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ.

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may.

(st)

AnH_XiNh
04-10-2007, 08:33 PM
PP bùn hử...coan gớ nàm thơ vứi pp nhá...
....
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Là thẩn thờ bởi mấy tiếng xa nhau
Là bàn tay ta nắm chặt bàn tay
Nụ hốn cuối trao nhau lời " Vĩnh biệt ".
...đừng bùn nữa nha pp iu :huglove:

~LiebE~
04-10-2007, 10:06 PM
Thơ thiệt tình khó hỉu nha... Ngày xưa học văn đâu có thấy khó như vậy nhở :D
Ý ko phải là chê đâu nha. đừng có hỉu sai ý à :huglove:
Có 1 điều dễ nhận bik đâu là thơ của... đâu là thơ của,,, :D em sẽ nói anh nghe
:hun: :hun::hun::hun::hun::hun::hun:

AnH_XiNh
04-10-2007, 10:09 PM
bắt quả tang ss LiebE ih sì pem....:chayle:...em đi báo cáo :sr:

nhophuthuy99
05-10-2007, 09:48 PM
CÁM ƠN

Xin cám ơn
Em cho dòng nước mắt
Để hiểu rồi
Nghĩa hai chữ yêu đương
Xin cám ơn
Cho bao lần vấp ngã
Để hiểu rằng
Đời là những thương đau
Xin cám ơn
Những tháng ngày rong duỗi
Để thấy mình
Ngầy ngật nét xanh xao
Xin cảm ơn
Những đêm dài thao thức
Đóm thuốc tàn
Ám khói những ngón tay
Xin cảm ơn
Sợi mây hồng buổi sáng
Chợt đếm thầm
Những giọt đắng rơi nhanh

Hai mươi năm xin làm người trả nợ
Mảnh nợ đời không bút tích mượn vay
Không chứng nhân không người làm khế ước
Chỉ mơ hồ một thoáng kiếp trả vay

Hai mươi năm xin làm người trả nợ
Gánh cuộc tình chất nặng cả hai vai
Có nhân chứng kia rồi- đây bút tích
Kẻ cam tâm tình nguyện- đắp mộng đời

Hai mươi năm vui với phận làm người
Để một chiều ta nghe những tàn phai
Chất trên vai những năm tháng nhọc nhằn
Vì..
Ta rất vui xin làm người trả nợ
Nếu..
Hết nợ rồi - ta biết trả cho ai ???

Khánh Chân

Bad
10-10-2007, 10:06 PM
con tim anh giờ đây đã chết
em đi rồi giết chết trái tim anh
anh yêu em tình yêu đầy tham vọng
suốt đời này đành mãi mãi yêu em
con tim anh giờ đây như ngừng đập
bởi chăng anh đã thiệt mất em rồi
mất của anh ư sẽ tìm lại được
mất em ư anh sẽ chẳng còn gì
xa nhau rồi anh buồn nhưng không khóc
chỉ tại anh duyên phận mong manh
thuơng yêu đó anh giữ làm kỷ niệm
anh dại khờ lên giữ chặt niềm đau...

lời nói anh không thể thốt ra được
bởi anh nhát và sợ làm em đau
khi em đau anh cũng không thua gì
anh dại dột đành phải rời xa em
xa em rồi anh sẽ rất thất vọng
sẽ đau hoài và đau mãi không ngừng
anh không thể giấu diếm em lần nữa
không thể gạt lòng gạt luôn cả em
anh vẫn yêu vẫn nhớ em nhiều nhất
nhưng tâm trí nó đã phạn bội anh
anh không thể kèm chế nổi đau đó
thà anh đi còn hơn làm em buồn
đành mất em dù anh đang RẤT ĐAU...
xin em đừng bao giờ tha thứ cho anh...

Tôi Yêu Em

ngocnu
11-10-2007, 03:49 AM
Chiều

Vàng thu lá úa cuộn hồn thơ
Gió gợn sông trăng lặng ngóng chờ
Liễu rũ soi mình ôm sóng mộng
Mây vờn che bóng rợp trời mơ
Lang thang chiều bước- buồn duyên lỡ
Chầm chậm nắng buông – dọi nguyệt mờ
Đếm giọt đắng rơi sầu tí tách
Nghe đời đứt quãng một đường tơ


Trường xưa in dấu gót nàng thơ
Tường cũ rêu phong nắng hạ chờ
Dăm cánh phượng hồng đưa lối mộng
Một tà áo trắng khỏa trời mơ
Chiều lung linh dọi mầu hoa nhạt
Dạ sắt se buông ngấn lệ mờ
Lẻ bóng trăng khuya vàng đỉnh nhớ
Thu tàn thưa nhặt tiếng đàn tơ

Người đưa ta lạc giữa rừng thơ
Rồi bỏ lại đây những nuối chờ
Hạt nhớ đong đưa đầy biển mộng
Sợi buồn quấn quit nặng thuyền mơ
Trăng non thổn thức mầu thu úa
Phượng thắm vi vu sắc hạ mờ
Lặng lẽ hòang hôn về xóm vắng
Bước đời cung lỡ phím chùng tơ

Réo rắt cung đàn lãy phím tơ
Người ơi ! nhung nhớ lệ hoen mờ
Mắt xanh năm tháng oằn cay đắng
Môi héo một đời dậy ước mơ
Lối cũ mòn quanh sầu vọng tưởng
Hồn xưa in dấu những mong chờ
Vàng tay khói thuốc- tình say mộng
Quản bút u buồn mấy dáng thơ


Thu đến mang về trăm ý thơ
Cho tình xa- thỏa dạ mong chờ
Mây xanh xanh ngắt – say thuyền mộng
Hoa thắm thắm hồng- quyện bến mơ
Ngõ trúc loanh quanh làn khói nhạt
Hàng cau thấp thóang ánh trăng mờ
Chiều quê bảng lảng len màu nhớ
Dạ khúc tương phùng mấy phím tơ

(st)