PDA

Xem đầy đủ chức năng : hãy hỉu cho đệ tử



Đời
14-09-2007, 08:44 AM
Sư phụ ah đệ tử hỉu rất rõ những lời mà sư phụ đã nói ra . Nhưng sư phụ đâu bít rằng từng lời nói của su phụ như vết dao đâm vào lòng đệ tử khiến đệ tử chẳng bao giờ quên đc. Sư phụ trách đệ tử hok thật lòng ư , vậy những gì mà đện tử làm trong suốt thời gian qua đối với su phụ là vô nghĩa hay sao. Đệ tử thật mất lòng tin nơi sư phụ. Khi sư phu đọc đc bài viết này thì cũng là lúc đệ tử đã rời xa sư phụ rùi , thật đấy. Đệ tử sẽ hok đi chát , sẽ hok nói chuyện với bất kì ai vì đệ tử đã mất lòng tin vào tình bạn online rùi :timvo: