Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : lơ tơ vài câu..



chuatuxung
14-09-2007, 12:20 AM
thơ của con bạn sáng tác..thấy cũng hay hay nên post lên :
có lẽ nào anh vô tình không biết
có 1 người con gái đã yêu anh
lấy hồn nhiên làm bức tường thành
để che giấu 1 mối tình thầm lặng

tanachan_yaka
15-09-2007, 02:14 AM
hay quá bạn ơi! thế nhưng nếu đã biết thì tại sao hẻm hành động đi đứng ngó có lợi gì ?

nhophuthuy99
15-09-2007, 10:53 PM
Em vẫn cho mình là người mạnh mẽ
Vẫn cứ cười khi vỡ nát trái tim
Vẫn cứ vui khi lòng đau quặn thắt
Và vẫn lạnh lùng khi thấy anh bên ai...

Những niềm đau em giấu kín trong lòng
Còn đôi mắt nhìn anh hoài vô cảm
Em đâu biết mình là người thất bại
Khi đẩy anh đến với trái tim người

Nhưng giờ đây tất cả đã muộn rồi
Anh chăng còn là anh ngày xưa nữa
Khi em hiểu tình yêu luôn ngự trị
Thì còn đâu lối cũ để quay về

Lí trí đâu khuất phục được trái tim
Em bật khóc khi nhìn anh hạnh phúc
Em trách mình sao vẫn hoài yếu đuối
Khi để lòng vương vẫn mãi không nguôi...

(st)

ngocnu
16-09-2007, 09:43 PM
NGÀY TRỞ VỀ

Ta về đây tìm lại hương tình cũ
Hạt ân tình ta ươm nụ khi xưa
Ai ngờ đâu chỉ sau một cơn mưa
Ngây thơ bỗng già nua đi từ đó

Ta trở lại kiếm hạt mầm thương nhớ
Thưở thiếu thời ta trót lỡ cưu mang
Ra đi lúc mùa hạ mới vừa sang
Ánh mặt trời đốt tan niềm hy vọng

Người bỏ ta khi chưa tròn ước mộng
Giữa đường đời lạc lỏng biết về đâu ?
Kim chỉ nào ta có thể vá khâu
Trang tình sử đã pha màu gian dối

Đường vào yêu ta bước vào ngõ tối
Bỡi lạc lầm chẵng biết lối nào ra
Ta về đây tìm lại cố nhân xa
Nhưng chỉ thấy xót xa và nhung nhớ .

xuongrongden

nhophuthuy99
16-09-2007, 09:46 PM
Từ Khi Quen Em

Từ khi quen em
Anh bỗng yêu màu nắng
hồng lên yêu thương
tha thiết trong chiều vắng
Lặng nhìn mây trắng trôi
mơ màng duyên lứa đôi

Từ khi quen em
Anh biết yêu màu lá
vàng Thu mênh mang
nghe vấn vương niềm nhớ
mộng tình ai đã trao
mong đời luôn có nhau

Từng ngày trôi qua
vẫn khát khao và ước
chuyện tình đôi chúng ta
như mùa trăng rực rỡ
vạn trùng xa cách trở
vẫn đẹp tựa bài thơ

Từ khi quen em
anh bỗng yêu lan rừng tím
nhành hoa đơn sơ
e ấp hương trìu mến
dịu dàng trong gió lay
cho lòng anh đắm say

Từ khi quen em
anh biết yêu, sầu luyến
buồn thương miên man
trong trái tim đỏ thắm
rộn ràng mơ dáng ai
ru hồn anh ngất ngây …

Phương Vy