PDA

Xem đầy đủ chức năng : em vẫn đợi anh về!



nanghong
13-09-2007, 07:24 PM
vẫn biết sự chờ đợi của em là vô vọng nhưng dù thế nào em vẫn chờ đợi anh quay trở về bên em?có thể là ngốc nhưng đơn giản một điều là em yêu anh,anh chúc em hạnh phúc , anh bảo em hãy quen anh đi và đến với người con trai khác vì họ có thể mang lại niền hạnh phúc cho em , nhưng đâu biết rằng anh là tất cả niềm hạnh phúc của em , là niềm vui của em. anh thử nói xem em sẽ hạnh phúc ra sao khi không có anh ở bên cạnh ,anh chúc em đau khổ thì đúng hơn phải không anh?anh đã từng nói sẽ không bao jow xa em nhưng cuối cùng thì chúng mình vẫn xa nhau,đó phải chăng chỉ là hứa mong manh ,anh mang đến cho niềm hi vọng , nụ cười niềm hạnh phúc , giờ đây anh bảo em hãy quên anh đi em phải quên thế nào đây anh? em hạnh phúc sao hả anh?anh vẫn còn yêu em sao lại dời xa em?anh không dám đứng trước mặt em để nói hai từ chia tay là sao?anh nói anh không thể gặp em vì anh sợ anh không thể quên em được ,tại sao anh gây đây khổ cho cả hai người , tại sao?anh có thể quên em để đến với tình yêu mới còn em thì không bao giờ quên anh và chấp nhận tình cảm mới?dù thế nào em mãi yêu anh và chờ đợi anh về bên em?dù em biết rằng sự chờ đợi của mình chỉ là mong manh?:timvo:

thangnhocconlauca
13-09-2007, 07:45 PM
Vậy mới là tình yêu chứ , nhưng nên suy nghĩ sâu rộng hơn để lo cho tương lai của mình , chuc bạn vui vẻ ma nhiêu may mắn

sutu_hadong
13-09-2007, 08:43 PM
iu là phải bik chờ đợi
iu là phăi? bik tha thứ
thia' mới là iu

-:-ChipChip-:-
14-09-2007, 12:40 AM
vỮn mÃi chỜ 1 ngƯỜi dÙ bÍt ngỪi đÓ hUng bAO giỜ wAy dzỀ :rain:

LivesDeSign87
14-09-2007, 01:06 AM
quá khứ chỉ đẹp khi nó đã thực sự ngủ yên.hãy quên tất cả và sống môt cs mới bạn nhé ,tương lai ở fia trước và có rất nhiều điều đang chờ đợi bạn...

cucgach10a10
14-09-2007, 03:07 AM
Mong là sẽ nhu bạn muốn!!! chúc bạn thành công!!!!!!!! có thể làm wen chứ!!!!!

hoanganh_ha2010
14-09-2007, 03:09 AM
Hãy sát đôi đầu! hãy kề đội ngực!
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài
Những cánh tay! hãy quấn riết đôi vài!
Hãy dân cả tình yêu lên sóng mắt!
Hãy khăn khít những cặp mối gắn chặt.

cogaihaycuoi
14-09-2007, 05:13 AM
hy vọng mong manh lắm....mong rằng bạn sẽ mau quên đi nỗi đau này

nanghong
14-09-2007, 05:38 AM
em tự nhủ mình hãy quên anh đi , nhưng em không làm được điều đó ,vì điều đó qua sức của em ,anh vẫn còn yêu em cơ mà ,sao phải làm cho cả hai đau khổ hả anh ,điều anh làm không chứng minh được rằng anh cao thượng mà chỉ là hành động điên rồ anh hiểu không?tườn lai tốt đep ư , sau mỗi lần chuyên buồn đến với em , em cứ nghĩ đến nhũng chuyện tốt đep đó , một tương lai đẹp hơn nhưng hình như đau khổ đến với em nhiều hơn là hạnh phúc anh ạ.anh ơi cho đến tận lúc này em vẫn không thể tin nổi mình xa nhau mãi mai sao anh?chúng mình chỉ là hiểu lầm nhau thôi phải không anh , mà đó là sự thật mà đâu co chuyện to tát đâu mà chúng mình phải trả giá đắt thế anh ơi , hãy trả lời em một câu?chẳng lẽ anh không đủ tự tin vào tình yêu của em dành cho anh sao?sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được rằng em yêu anh đến thế nào?