langthanglonely
13-09-2007, 01:11 PM
Bx ới ời,, anh còn nhớ lần đầu tiên anh gặp em, đó là một buổi sáng chủ nhật,trong 1 room au.Anh nhớ mãi cách nc rất dễ thương của em, nhưng anh không nghĩ rằng sau này em sẽ quan trọng với anh như thế nào,đơn giản chỉ bởi ì chúng ta ở xa nhau quá, anh thì ở tận đồng nai còn em thì lại ở trên đà lat.chài, sao mà khó khăn quá, híc
Chưa kể,lần nào xin wc của em, cũng xin hơi bị mỏi tay.Khi anh thấy wc của em lần đầu tiên, anh nghĩ : " chài ,cô bé này nhìn cũng bình thường, chẳng có gì dẹp, cũng không có chỗ nào xí " ,anh đã nghĩ như vậy đó xã ah.Híc, và càng lúc anh càng thấy mình sai lầm khi nghĩ như vậy,bây giờ đối với anh em đã dễ thương hơn, đẹp hơn nè, hát cũng rất hay nữa ^^! , xã iu.....
Nhưng cũng đã đến lúc anh cần nhìn lại về tình cảm của chúng mình, tuy khi anh viết những dòng này ra, có người sẽ đọc và có lẽ họ sẽ nói, anh hơi phũ phàng, anh là một kẻ chẳng ra gì,anh không biện hộ, anh chỉ mong em biết rằng mình không thể tiến xa hơn được nữa,mình đã đến giới hạn rồi.Anh cũng đã đến lúc tìm kiếm 1 tình yêu thực sự,một người có thể nói chuyện với anh mọi lúc,có thể ôm anh mỗi khi anh buồn, có thể để anh an ủi khi cô ấy không vui.Bx ah, có lẽ anh sẽ không còn được gọi như vậy nữa, nhưng cho dù anh và em, tình cảm cua chúng ta,chỉ là online.nhưng ,ít ra nó sẽ không thể phai đc trông trí nhớ của 1 trong 2 chúng mình
Chưa kể,lần nào xin wc của em, cũng xin hơi bị mỏi tay.Khi anh thấy wc của em lần đầu tiên, anh nghĩ : " chài ,cô bé này nhìn cũng bình thường, chẳng có gì dẹp, cũng không có chỗ nào xí " ,anh đã nghĩ như vậy đó xã ah.Híc, và càng lúc anh càng thấy mình sai lầm khi nghĩ như vậy,bây giờ đối với anh em đã dễ thương hơn, đẹp hơn nè, hát cũng rất hay nữa ^^! , xã iu.....
Nhưng cũng đã đến lúc anh cần nhìn lại về tình cảm của chúng mình, tuy khi anh viết những dòng này ra, có người sẽ đọc và có lẽ họ sẽ nói, anh hơi phũ phàng, anh là một kẻ chẳng ra gì,anh không biện hộ, anh chỉ mong em biết rằng mình không thể tiến xa hơn được nữa,mình đã đến giới hạn rồi.Anh cũng đã đến lúc tìm kiếm 1 tình yêu thực sự,một người có thể nói chuyện với anh mọi lúc,có thể ôm anh mỗi khi anh buồn, có thể để anh an ủi khi cô ấy không vui.Bx ah, có lẽ anh sẽ không còn được gọi như vậy nữa, nhưng cho dù anh và em, tình cảm cua chúng ta,chỉ là online.nhưng ,ít ra nó sẽ không thể phai đc trông trí nhớ của 1 trong 2 chúng mình