PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu mơ hồ



noi_nhieu
21-07-2005, 08:01 AM
Khi xa anh em nhớ anh nhiều lắm nhưng khi anh nói anh sẽ đến thăm em thì em lại cảm thấy rất sợ.Em luôn tưởng tượng ra nhửng cách xử lí cho mỗi tình huống nhưng trong tình huống này em không thể nghĩ ra được một cái gì.Tại sao vậy anh,em không biết mình có thật sự yêu anh nữa không?

thuong_kiep_hoa
21-07-2005, 07:56 PM
Bạn sợ vì không muốn gặp người ta hả? thế thì đâu phải là yêu. Nếu cứ cố chắc chắn sẽ khổ cho cả 2

boyhateLOVE
21-07-2005, 11:17 PM
đó không phải là yêu roài.......bạn hãy xác định lại tình cảm đi

vong linh sa
23-07-2005, 06:54 AM
các bạn nhầm rùi ,tui sợ là sợ mình không biết xử sự như thế nào trước người mình yêu,tui chưa được gặp người tui yêu đã 1 năm nay rùi.

vi_do_la_em
23-07-2005, 09:52 AM
Mình nghĩ bạn còn yêu người ấy , nhưng có một điều đã ngăn cảng bạn và người ấy , nên điều đó đã làm bạn sợ.

*TAWNY*
23-07-2005, 10:38 AM
true_love thấy nhìu người gặp tình huống như bạn lắm. thí dụ có người , xa thì nhớ , nhưng gọi điện thoại ko cũng đã ko nói được lời nào rồi. ko thể nói là ko yêu hay là yêu được , cái đó tuỳ tình cảm bạn thực sự ra sao. bạn phải tự tìm hiểu lại !!!

swtlilaznchik88
23-07-2005, 05:43 PM
to nn: Bạn phải nói rõ lý do gì mà bạn lại sợ người yêu của bạn, vậy thì chúng mình mới có thể giúp bạn dược chứ . Nhưng nếu bạn thiệt sự sợ thì bạn nên nói rõ vấn dề này với anh ta, trong ty thì không thể có sự dối trá .