PDA

Xem đầy đủ chức năng : uh ! thì em đi....



p2ola
13-09-2007, 03:02 AM
em yêu !...anh gọi như vậy với em một lần cuối được không....
anh biết giờ mình đã xa nhau rồi tình cảm của hai đứa không còn được đẹp như xưa nữa rồi phải không... hì vậy mà anh vẫn cứ ôm hy vọng một lúc nào đó anh với em có thể hàn gắn lại được như xưa nhưng chắc guờ thì chuyện đó là không tưởng phải không.
anh đi quy nhơn một tuần... có thể với ai đó một tuần không là gì một tuần rất ngắn ngủi nhưng với anh một tuần qua dài thật. anh định đi đâu đó chơi cho khây khỏa trong lòng và cũng muốn trong thời gian đó anh sẽ suy nghĩ kỹ hơn về tình cảm của anh.
em biết không anh đi chơi rất vui về còn mua quà cho em nữa đó. anh vừa mới về tới nhà thôi đinh tắm rữa mang xuống nhà em.... ít ra thì cũng làm được cái gì đó cho em vui vì lâu rồi anh chưa có dịp để mua cho em món quà nào mà .. hì và anh đã gặp một người... em biết ai rồi đó người đó nói là..... em đã quen người nào khác. anh không tin mà cũng không muốn tin nhưng đó có lẽ là sự thật phải không em. nghe tin đó anh thật sự thấy hụt hẫng.. vậy là kết quả một tuần anh đi không những tâm trạng anh không tốt hơn chút nào vừa về tới gialai anh lại nghe tin đó anh giống như một đứa con nít không muốn chấp nhận sự thật là như vậy vội bỏ đi không muốn nghe chị thảo nói thêm một điều gì nữa. anh thật tệ phải không em....cứ như vậy hoài sao mà anh quên được em đây....
có lẽ những đêm nằm suy nghĩ, những đêm một mình đi dạo biển để suy nghĩ về anh về em đã trở thành vô nghĩa rồi. và có lẽ món quà ấy anh không nên mang lên nhà em....
chào em ! My Love

Lãnh Huyết Tử Xà
13-09-2007, 03:12 AM
... ko, nếu như ko đem món quà ấy lên nhà em thì anh đâu biết chuyện gì đang xảy ra... đâu biết anh đứng ở vị trí nào trong mắt em... dù sao cũng nhờ có món quà đó muh anh nhận ra 1 điều gì đó... nhận ra rằng hạnh phúc của em ko phải ở nơi anh & anh lun mong rằng con đường em chọn là... đúng

babylove17
13-09-2007, 03:32 AM
vậy thì vị trí nào cho anh, đừng làm nỗi đau thêm dài nữa em ,chĩ một câu dù là lời chia tay hãy nói cho pola nghe,nhưng pola nhìn lại em có pahó mình đã yêu em quá nhìu ko.nói chia tay đễ em dc vui ấy mà

tanachan_yaka
13-09-2007, 04:20 AM
oh ! lại thêm một người đau khổ vì tình ! thế gian lắm kẻ đa tình cũng lắm kẻ đau vì tình !hơi !

xưa nay cứ tưởng chỉ có con zai bắt cá hai tay ai dè con có girl luôn vậy trời !thôi bỏ đi tình cảm mà nếu còn thương thì còn chờ còn đợi hết thương rồi hok đợi hok trông !

Lãnh Huyết Tử Xà
14-09-2007, 11:51 AM
... kéo cái nhà Pol lên, mời thêm khách vào... mong Pol sớm tìm được người kon gứa kủa Pol..

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
14-09-2007, 11:57 AM
bề mặt nói tin tức ko đáng tin nhưng vẫn cứ tin..... chưa nghe 1 lời náo, chưa thấy tận mắt :rain: đó thể hiện cái niềm tin dzễ lung lay khi wá iu... chỉ 1 luồng hơi nhẹ cũng có thể đánh đổ cả bể nước.... :rain:

p/s: nên way về, đưa món wà và chờ đợi câu giải thích trước khi có kệt luận đi đến tuyệt vọng :rain: