PDA

Xem đầy đủ chức năng : Rối ...



vipminhthu
12-09-2007, 10:23 PM
Tháng 9 đỏng đảnh
Tháng 9 hư !
Tháng 9 dắt tay mùa thu ...
...trốn vào nỗi nhớ. ..


Hổn hển gió se lạnh từng hơi thở
Đông sắp về hả em ?
Đừng cố quên Ta nhé...
...biết đâu lại thành quen ...
Lại hờ hững...trói cho mình...Nỗi Nhớ...
Quên Lãng quay về ...bình yên thôi hoảng sợ
Tiếng nấc cuối con đường...

...lại im bặt...
...giữa đêm ...

Đông cứ về em nhé...
...ru nỗi nhớ ngủ quên ...........................!

E-M
14-09-2007, 10:24 PM
Nghe nỗi buồn vỡ theo tiếng lá
Tháng 9 giòn tan lãng đãng cười
Cây cơm nguội đã vàng phố xá
Buộc ơ hờ - nỗi nhớ xuôi rơi...


Ai lại vẩn vơ ghép thuyền mây
Tán lá xôn xao góc phố gầy
Đôi chân nhón khẽ vì xác lá
Sợ lệ mình giòn...
vỡ trên tay !!!


Hương dâu da trắng mùa nắng trái
Hà Nội gói êm tiếng thở dài
Tháng 9 - nghe trong lần trở lại
Lạc bóng vào chiều gió khoan thai