Xem đầy đủ chức năng : dù không thật lòng thì anh sẽ ước mình vẫn yêu em
kua_yeu
12-09-2007, 10:12 AM
:typing: chúng ta đã có những ước mơ thật giản dị và cả những dự định cho tương lai thật tốt đẹp phải không em ,khi cả 2 chúng ta đã có những chuẩn bị cho tương lai thì đồng nghĩa tới lúc mình phải chấm dứt tất cả , có phải giờ đây những ước mơ mà đôi ta đã từng nghĩ đến giờ sẽ chỉ la giấc mơ thoảng qua thôi sao ...? để đến bây giờ em đâu biết rằng những nỗi đau này đang dằn vật trái tim anh , từng ngày từng ngày anh phải sống trong nỗi đau ,những nỗi đau mà chỉ mình anh phải gánh chịu :buctoc: , nhưng ngay lúc này đây nếu anh có một điều ước ,điếu ước cho riêng mình thì anh sẽ ước mình vẫn yêu em anh vẫn sẽ yêu em như anh đã từng làm tất cả vì em :cry: cho dù tình yêu em dành cho anh sẽ không phải là thật lòng thì anh vẫn yêu em , vẫn sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho em :timvo: chỉ để mong một điều em sẽ hiểu ra trên đời này sẽ không ai yêu em như anh đã từng yêu em :dapcom:
maybe i love you
12-09-2007, 07:50 PM
Yêu cả đời luôn hả anh ,em tưởng chỉ có mình em ngốc thôi chứ ko ngờ cũng có người giống mình,những gì mà người ta dành cho mình ko thật thì có nên giữ gìn nó đến mức đó ko?
thangnhocconlauca
12-09-2007, 07:53 PM
đã không thật lòng mà vẫn cứ nói la i love you??? bó tay + cột chân.com
»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
13-09-2007, 12:58 AM
trOng tình yêU......hOk thể bít trưỚc đưỢc rằng khi mình sẽ het^' yêU :hihi: cỨ để nÓ xuÔi theO tỰ nhiên đi..:D rỒi sẽ cÓ 1 ngàY anh quên đưỢc ^^
tanachan_yaka
13-09-2007, 04:09 AM
hok yêu hok ghét sẽ hok đau !dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi dù có ước đền hàng trăm đi chăng nữa thì tất cả cũng chỉ là quá khứ. anh hãy chấp nhận sự thật nhé thay vì cứ yêu trong mù quáng thì anh hãy thử làm một gì khác xem thay vì cứ tiếc nối những tháng ngày đã qua thì anh hãy chúc phúc cho cô ấy.chúa sẽ ban phước lành cho anh hãy sống thật tốt nhé mọi người luôn ở cạnh anh ngay cả những lúc anh buồn nhất !A MEN !
kua_yeu
14-09-2007, 08:25 AM
giá như mọi chuyện sẽ như bạn nghĩ thì hay biết mấy nhưng có phải lỗi lầm là do tôi đã quá yêu nàng chăng...???
cho dù đấy có phải là lỗi lầm lớn nhất của đời tôi thì tôi vẫn muốn mắc sai lầm một lần nữa và không phải là một lần mà là mãi mãi tôi vẫn muốn mắc sai lầm , có phải là tôi đang mù quáng về tình yêu của tôi không...?
trên đời này cũng nhìu người ngốc y hệt như mình
kua_yeu
14-09-2007, 08:56 AM
thế này có phải là tôi thật ngốc không bạn ???
dungnga
14-09-2007, 10:14 AM
Tình yêu rất cao đẹp và thiêng liêng. Nếu ai yêu rồi sẽ hiểu, nếu ai được yêuu sẽ biết mùi vị tình yêu. Nếu ai từng bị hụt hẩng trong tình yêu sẽ rất đau khổ, tuyệt vọng.
kua_yeu
15-09-2007, 08:02 AM
và tình yêu sẽ không đẹp khi T/Y chỉ đến từ một phía đúng không
tanachan_yaka
15-09-2007, 07:46 PM
hix bạn hok ngốc chút nào bạn làm tui cảm thấy mình thật đáng thương , bạn ơi nếu tui là bạn tui nghĩ chắc tui cũng sẽ làm như vậy dù cho đó có là một sai lầm đi chăng nữa thì tui nghĩ nó đã để lại cho bạn biết bao nhiu điều để nghĩ thôi thì tui và bạn hãy cứ bước tiềp đoạn đường mà mọi người cho là sai lầm đó nhé tui ủng hộ bạn 2 tay cong 2 chân luôn hihi cười lên bạn nhé mọi chuyện sẽ ổn thôi !
sutu_hadong
15-09-2007, 07:58 PM
nhớ ai ai nhớ bi chừ nhớ ai nhỉ đúng hok nà
kua_yeu
16-09-2007, 09:21 AM
sao lại có người cũng đang đau khổ giống tui vậy tôi thông cảm cùng bạn rất nhiều , đúng chúng ta sẽ không bỏ cuộc không bao giờ phải không bạn và tôi sẽ cố gắng chứng minh thật nhiều thật nhiều về tình yêu của tôi dành cho cô ấy mãi mãi không bao giờ thay đổi và bạn cũng sẽ như tôi...? hihii tôi và bạn đang phải cười trên nỗi đau của chính mình ihihiiii :so_funny: nhưng không sao tôi và bạn hay những ai khác còn đang giống chúng ta thì hãy cố găng lên nha hãy vì tất cho cuộc sống của chúng ta :hiepsi:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.