nhoc_ariel
11-09-2007, 09:30 AM
Có ai biết....iu 1 ngươi....là như thế nào???Em luôn tự hỏi mình: em đă iu anh chăng hay đó chỉ là ngộ nhận, chỉ là sự bồng bột của tuổi học trò.Người ta nói, tình yêu tuổi học trò chỉ là ,chỉ là....thoáng qua....như gió mà thôi.....Có phải thế ko anh???
Em muốn biết có phải thực sự như người ta thường nói, vì thế em đã yêu anh........iu thử..anh à!
Em xin lỗi vì đã đùa giỡn với anh,đã đùa 1 cách quá đáng........anh có giận em ko??
Em nghĩ anh yêu em dễ như thế thì cũng sẽ dễ dàng quên đc em,và khi xa anh em cũng chẳng nuối tiếc....nhưng em thật ngốc......em đã sai....đã sai rồi.....anh ơi.
Anh có biết từ khi quen anh em cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, dịu dàng hơn và biết quan tâm hơn....bạn em ai cũng nói thế,nhưng em nghĩ chỉ vì đó là sự thay đổi tạm thời bởi vì em chỉ đang thử....thử trải qua 1 cuộc tình......nhưng giờ đây em đã nhận ra.....sự thay đổi ấy....là.....vì anh...ko ai khác mà chính là anh....anh bít không???Nhưng nó đã quá muộn phải ko anh???
Giờ đây em tiếc nuối về ngày xưa,ngày em bên anh........ngày mà em thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng mình đến với anh chỉ như 1 trò chơi, trò chơi may rủi.Em đã chỉ nghĩ đến cái ji gọi là....ng ta nói......để rồi 1 ngày khi anh ra đi em mới nhận ra rằng trái tim em đã khắc tên anh,sâu....sâu lắm....anh ơi!
Có lẽ anh nghĩ em thật ích kỷ,thật xấu tính khi đã đùa với tình yêu chân thành của anh.....và anh ra đi.không phải vì anh hok còn iu em hay.....anh đã có ng khác mà vì.......anh đã biết đc bấy lâu nay em lừa dối anh........từ lời của 1 ng.......ko phải là em.
Tại sao anh chỉ nghe lời nói của ng khác mà ko nghe em giải thích,anh ko tin em sao, vậy mà em tưởng khi iu 1 ng thì phải tin vào người đó chứ ,như em đã tin anh ,tin hết lòng...mặc dù em lun nghĩ....em chỉ đùa với anh.........!
Anh có biết em đã yêu ,thực sự ,và người đó là anh.....em không còn tin cái ji là ng ta nói,cái ji là try on,mà em chỉ biết...........đó chính là tình yêu ,tình yêu thực sư.
Giờ em mới hiểu vì sao mọi ng vẫn thường nói : cái ji đã mất ta mới nhận ra tầm quan trọng của nó_ là 1 cái ji đó thật có giá trị.
Em không biết giờ này anh ở đâu ,phải chăng anh đã tìm đc TY thực sự của mình ........và ng đó ko ngu ngốc như em..đã để vụt mất anh....:timvo: .......Nhưng em vãn luôn dành cho anh một phần trong trái tim mình,cảm ơn anh về tất cả, tình yêu đầu tiên của em...1 ngày kia,em cũng sẽ tìm thấy đc 1 nửa thực sự của mình và em sẽ không để mất 1 lần nữa,...em ko mún mình sẽ lại hối hận thêm 1 lần....1 lần em nghĩ là quá đủ, phải ko anh!
Những ai chưa iu hoăc không dám yêu = tất cả con tim mình chỉ vì sợ.....sợ tan vỡ......hãy bỏ qua những suy nghĩ bi quan ấy , hãy tìm đến tình yêu ,ko phải để thử mà để đc 1 lần cảm nhận thây' tình yêu chân thành là thế nào.
Nếu tình yêu ấy tan vỡ ,ko có nghĩa là ta hết quyền đc iu ,mà là do mình chưa tìm đúng đích,đừng từ bỏ mà hãy típ tục đến khi ta mệt mỏi và dừng chân tại 1 điểm cuối cùng.Đó chính là một nửa bị lạc của chúng ta.
Đừng nghĩ tình yêu làm ta đâu khổ , mà ta chỉ đau khổ khi không đc biết đến cảm giác yêu và đc yêu.
Hãy yêu hết mình,= tất cả nhiệt huyết của trái tim:5: :fi:
Em muốn biết có phải thực sự như người ta thường nói, vì thế em đã yêu anh........iu thử..anh à!
Em xin lỗi vì đã đùa giỡn với anh,đã đùa 1 cách quá đáng........anh có giận em ko??
Em nghĩ anh yêu em dễ như thế thì cũng sẽ dễ dàng quên đc em,và khi xa anh em cũng chẳng nuối tiếc....nhưng em thật ngốc......em đã sai....đã sai rồi.....anh ơi.
Anh có biết từ khi quen anh em cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, dịu dàng hơn và biết quan tâm hơn....bạn em ai cũng nói thế,nhưng em nghĩ chỉ vì đó là sự thay đổi tạm thời bởi vì em chỉ đang thử....thử trải qua 1 cuộc tình......nhưng giờ đây em đã nhận ra.....sự thay đổi ấy....là.....vì anh...ko ai khác mà chính là anh....anh bít không???Nhưng nó đã quá muộn phải ko anh???
Giờ đây em tiếc nuối về ngày xưa,ngày em bên anh........ngày mà em thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng mình đến với anh chỉ như 1 trò chơi, trò chơi may rủi.Em đã chỉ nghĩ đến cái ji gọi là....ng ta nói......để rồi 1 ngày khi anh ra đi em mới nhận ra rằng trái tim em đã khắc tên anh,sâu....sâu lắm....anh ơi!
Có lẽ anh nghĩ em thật ích kỷ,thật xấu tính khi đã đùa với tình yêu chân thành của anh.....và anh ra đi.không phải vì anh hok còn iu em hay.....anh đã có ng khác mà vì.......anh đã biết đc bấy lâu nay em lừa dối anh........từ lời của 1 ng.......ko phải là em.
Tại sao anh chỉ nghe lời nói của ng khác mà ko nghe em giải thích,anh ko tin em sao, vậy mà em tưởng khi iu 1 ng thì phải tin vào người đó chứ ,như em đã tin anh ,tin hết lòng...mặc dù em lun nghĩ....em chỉ đùa với anh.........!
Anh có biết em đã yêu ,thực sự ,và người đó là anh.....em không còn tin cái ji là ng ta nói,cái ji là try on,mà em chỉ biết...........đó chính là tình yêu ,tình yêu thực sư.
Giờ em mới hiểu vì sao mọi ng vẫn thường nói : cái ji đã mất ta mới nhận ra tầm quan trọng của nó_ là 1 cái ji đó thật có giá trị.
Em không biết giờ này anh ở đâu ,phải chăng anh đã tìm đc TY thực sự của mình ........và ng đó ko ngu ngốc như em..đã để vụt mất anh....:timvo: .......Nhưng em vãn luôn dành cho anh một phần trong trái tim mình,cảm ơn anh về tất cả, tình yêu đầu tiên của em...1 ngày kia,em cũng sẽ tìm thấy đc 1 nửa thực sự của mình và em sẽ không để mất 1 lần nữa,...em ko mún mình sẽ lại hối hận thêm 1 lần....1 lần em nghĩ là quá đủ, phải ko anh!
Những ai chưa iu hoăc không dám yêu = tất cả con tim mình chỉ vì sợ.....sợ tan vỡ......hãy bỏ qua những suy nghĩ bi quan ấy , hãy tìm đến tình yêu ,ko phải để thử mà để đc 1 lần cảm nhận thây' tình yêu chân thành là thế nào.
Nếu tình yêu ấy tan vỡ ,ko có nghĩa là ta hết quyền đc iu ,mà là do mình chưa tìm đúng đích,đừng từ bỏ mà hãy típ tục đến khi ta mệt mỏi và dừng chân tại 1 điểm cuối cùng.Đó chính là một nửa bị lạc của chúng ta.
Đừng nghĩ tình yêu làm ta đâu khổ , mà ta chỉ đau khổ khi không đc biết đến cảm giác yêu và đc yêu.
Hãy yêu hết mình,= tất cả nhiệt huyết của trái tim:5: :fi: