Mr.Lee
10-09-2007, 07:13 PM
Hay thiệt há ! Hôm qua , tui gặp lại con nhỏ bạn onl xa cách gần mấy năm , quen nhau tới 9-10 năm cơ đấy :D biết từ khi học lớp 1 cơ . Hì ! Còn nhớ lúc mới vào lớp 1 , gặp nhỏ đó , đi học về năn nỉ mami cưới con nhỏ đó cho con :sr: nghĩ lại mới biết thế nào là ngây thơ của con nick ( hơi quỷ 1 chút thôi àh ! ) Cũng là lần ầu tiên tui biết thix là thix con nhỏ đó ! Trong lớp 2 đứa tui học giỏi nhứt ^^~ có lần thi làm toán ai nhanh hơn , nhỏ đó chơi gian lận ko làm tóm tắt , tui biết được , 1 tay nắm tay nó , 1 tay làm toán , rốt cuộc làm xong ko những ko được khen mà còn bị chữi T_T 2 đứa bị cô giáo la ko lo làm bài ngồi quậy phá ^_^ . đó là lớp 3 lên lớp 5 có thi văn nghệ. Đóng cái kịch tên gì ? àh ! là "bánh chưng bánh giầy" biết tui đóng vai gì hok ? ko phải quân sĩ nha ! Là vua đó , :D hở chút trẫm này trẫm nọ ( lolz ). Còn nhỏ đó là hoàng hậu , T_T 1 ký ức thiệt khó quên , rồi tui đem lòng iu nhỏ đó mấy năm ròng , nhưng mà nhát quá ko dám nói 1 lời ( có lẽ vì còn nhỏ muh` ) lên cấp 2 , ko còn học chung lớp nữa , nhưng chiều nào nhỏ đó về tui cũng lẻo đẻo theo sau ! 2 đứa cùng đường !Chẳng hiểu sao nữa nhát cực kỳ ! Tui tỏ ra chán nản , lên lớp 9 , thì nhỏ đó qua Nhật mất tiu ồi ! Tui buồn chết đi được ! Nhưng rồi hay tin tui qua USA ^_^ trời ơi ! mừng ko thể tin được ! Vì hồi đó dốt địa lý cứ ngỡ USA gần Nhật lắm nên chạy xe đạp qua chơi ^^ lớp 10 mà vậy ó ^^nhưng qua rồi mới chợt nhớ ra mình ko biết nick chat nhỏ đó ( ko biết gì hết ! )Chuyện tình vốn ko lời giờ xa tít giữa cả 1 đại dương biển rộng :D nên tui đã ko nghĩ tới nữa...khoảng thời gian đó buồn lắm...nhưng rồi có 1 người chợt đến...làm tui nhớ.....tui thương....có lẽ tui ko muốn mất đi ai đó mình thương như lúc trước...tui nói hết...rằng tui thix nhỏ đó ( lúc đó đang ở bên USA ) rốt cuộc cũng chẳng đi tới đâu....ngày tháng kéo dài lê thê cho đến hôm nay...tui mới xin được nick nhỏ bạn hồi cũ...và chat được 30'....mới gặp lại 2 đứa mừng lắm....tui nói lâu rồi Vua ko gặp Hoàng Hậu T_T chẳng làm được gì ?....nhỏ đó nói , còn thiếp lâu ồi ko gặp Vua , ăn kem cũng thấy nóng ( có vẻ kiếm hiệp ^^) nhưng rồi vì quen nhau từ nhỏ nên nói chuyện hợp lắm cả bài hát 2 đứa cùng thix......nhưng ông trời ác quá T_T nhỏ đó chỉ onl được thứ 7 CN
tui chỉ biết chờ 2 ngày đó....lần này , tui ko để nó chạy mất , tui sẽ nói tui thix nhỏ đó , tui biết mà , hy vọng nhiều sẽ thất vọng , huống chi hai đứa lại cách xa nhau cả 1 đại dương. ^^ nhỏ đó rủ mai mốt tui ze` VN báo nó 1 tiếng nó bay về luôn ! ( Vua mà ko có Hoàng Hậu là chạy lung tung..^^ nó nói zay~ ah' ) Tui biết những kỹ niệm với người vừa rồi vẫn còn in trong đầu , có lẽ mọi người sẽ cho tui là thix thương chỉ như thoáng qua , nhưng ko đâu , ^^ tui thương cả hai...và tui ko bắt cá 2 tay...nếu đột xuất cả 2 nói muốn quen tui , tui sẽ ko quen ai hết ! bây giờ chỉ còn lại 1 cảm giác ^^ waiting for you !!!!!!!!
http://i199.photobucket.com/albums/aa158/love_three_thing/171692567_c8d628d2.gif
tui chỉ biết chờ 2 ngày đó....lần này , tui ko để nó chạy mất , tui sẽ nói tui thix nhỏ đó , tui biết mà , hy vọng nhiều sẽ thất vọng , huống chi hai đứa lại cách xa nhau cả 1 đại dương. ^^ nhỏ đó rủ mai mốt tui ze` VN báo nó 1 tiếng nó bay về luôn ! ( Vua mà ko có Hoàng Hậu là chạy lung tung..^^ nó nói zay~ ah' ) Tui biết những kỹ niệm với người vừa rồi vẫn còn in trong đầu , có lẽ mọi người sẽ cho tui là thix thương chỉ như thoáng qua , nhưng ko đâu , ^^ tui thương cả hai...và tui ko bắt cá 2 tay...nếu đột xuất cả 2 nói muốn quen tui , tui sẽ ko quen ai hết ! bây giờ chỉ còn lại 1 cảm giác ^^ waiting for you !!!!!!!!
http://i199.photobucket.com/albums/aa158/love_three_thing/171692567_c8d628d2.gif