PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dòng lệ..........



nhoccon_118
10-09-2007, 01:44 AM
Lệ vương......lệ vương
Ứ đọng trong mắt
Lệ rơi nóng hổi
Như thổi vào lòng
Như rằn nỗi nhớ
Một chút ngóng trông !

crazy
10-09-2007, 01:51 AM
Ngồi khóc mọt gông
Bởi em lấy chồng
Nhảy ùm..... xuống sông
Gieo mình tự vẫn
Tình yêu bất tận
Đời chẳng lấy ai
Thương người con gái
Nhớ mãi không quên

màu kí ức
10-09-2007, 01:53 AM
Lệ rơi...lệ cháy
Ngày mưa lệ về
Lệ rơi...lệ chảy
Ngày về má em
Buồn chi lệ ứa
Mắt cay..lệ nhoà

nhoccon_118
10-09-2007, 02:15 AM
Một chút ngóng trông
Xa xa nơi ấy
Thấp thoáng bóng hình
Làm nhoè đôi mắt
Lệ cũng ngang mj !

crazy
10-09-2007, 02:29 AM
Định trồng cây si
Em không đồng ý
Chê anh bé tí
Em thích cao to
Anh về buồn so
Em nào thèm ngó
Lệ nhoè đôi mắt
Đắng ngắt trên môi

nhoccon_118
10-09-2007, 02:32 AM
Một chút bâng khuâng
In hình chiếc bóng
Một chút nóng ngóng
Cho anh bận lòng
Ai chê anh bé
Bỏ về làm chi
Mà nhoè đôi mắt
Vơi lại đắng môi
Cho con nhóc nhỏ
Thương anh khóc òa !

giangtuantuong
10-09-2007, 04:58 AM
Vào ngó tí ti
Gặ cờ ra zy
Thấy luôn đôi mi
Cong vút của bé
Vào chơi với bé
Nhỏ đuổi anh ra
Và anh lân la
Chả đi đâu nữa
Ngồi đợi đến bữa
Rồi ăn cơm thôi

kimanhvang
10-09-2007, 05:59 AM
Vào ngó tí ti
Gặ cờ ra zy
Thấy luôn đôi mi
Cong vút của bé
Vào chơi với bé
Nhỏ đuổi anh ra
Và anh lân la
Chả đi đâu nữa
Ngồi đợi đến bữa
Rồi ăn cơm thôi

ngó nghiêng ít thôi
kẻo bị đau mắt !
về nhà lại bị!
mẹ cho ăn đòn
lại khổ nghe anh !
cơm chẳng được ăn
cái mông rát bỏng
nếu như thế thật!
em rất đau lòng !

nhoccon_118
10-09-2007, 06:07 AM
Ai dám đuổi ai dám đuổi ai
Mà người vô cớ nói tôi sai
Ừ thì tôi với người tâm sự
Đã nói chi đâu đuổi ai nào

giangtuantuong
10-09-2007, 06:27 AM
ngó nghiêng ít thôi
kẻo bị đau mắt !
về nhà lại bị!
mẹ cho ăn đòn
lại khổ nghe anh !
cơm chẳng được ăn
cái mông rát bỏng
nếu như thế thật!
em rất đau lòng !

Cám ơn em yêu
Quan tâm anh nhiều
Có em ở cạnh
Anh chẳng buồn đâu
Những lúc âu sầu
Kiếm em tâm sự
Đồng ý không em


Ai dám đuổi ai dám đuổi ai
Mà người vô cớ nói tôi sai
Ừ thì tôi với người tâm sự
Đã nói chi đâu đuổi ai nào

Nhiều lúc muốn nói cùng em
Nhưng em bận rộn hok thèm nói chung
Hay là tôi nghĩ lung tung
Hok hiểu ý bé....ngại ngùng thân tôi

nhoccon_118
10-09-2007, 11:30 PM
Thôi thôi bé đã quên rồi
Những ngày kia ấy đã lãng trôi
Vậy cần chi người nào hiểu mình nữa
Ừ thì thôi cứ hẹn ước đi người !

crazy
11-09-2007, 01:40 AM
Tình duyên như một bông hoa
Hôm qua chớm nở, nay lại rụng sao
Tường ơi, Hương ở quá cao
Khi nào với được, khi nào nàng yêu
Hay là Hương tập làm kiêu
Tường ơi, ông hãy chiều nàng chút đi
^_^ (Mún gì em cứ nói)

nhoccon_118
11-09-2007, 01:46 AM
Nhóc em đã hết lời rồi
Thì dù có muốn hay không cũng vầy
Zy ơi nếu có ngóng trông
Nhóc em cũng chẳng ngóng trông được jì
Ai bảo Tưởng đã như ri
Làm cho bé nhóc mất kiên trì đâu zy
Zy hãy lật lại bài xem
Từng nét chữ in nền phông đây
Hẹn ước đã bao nhiêu đong đầy
Với bao người con gái nơi đây hả người !?

crazy
11-09-2007, 01:55 AM
Hẹn ước dẫu có thật nhiều
Nhưng là tâm sự sớm chiều cô đơn
Zy đây cũng chỉ ước ao
Hai người chung bước vui nào vui hơn
Đừng như thân phận của Zy
Cô đơn lẻ bóng, có gì buồn hơn

giangtuantuong
11-09-2007, 05:21 AM
Thôi thôi bé đã quên rồi
Những ngày kia ấy đã lãng trôi
Vậy cần chi người nào hiểu mình nữa
Ừ thì thôi cứ hẹn ước đi người !

Nhóc ơi nhóc có hiểu không
Online thấy nhóc...mà không dám gì
Chỉ sợ nhóc chẳng nói chi
Hay nhóc bận rộn làm gì hay sao

kimanhvang
11-09-2007, 05:52 AM
Ý anh...hi hi...!
Làm bạn chi kỉ?
Hay là bạn thân?
Liệu anh có cần
Một nhóc cẩn thận?
Anh thật... ơ hờ !
Định cho dưa bở
Em không ăn được
Đành để phần anh
Anh nói rất nhanh
Phần anh củng được...!

crazy
11-09-2007, 06:03 AM
Bài này khó đối hơn lên trời
Làm bạn chi kỉ tuyệt vời lắm cơ
Chúng mình hai đứa vật vờ
Vào đây đối đáp ngâm thơ vui cùng

nhoccon_118
12-09-2007, 02:21 AM
Người ta đang muốn cùng tri kỉ
Hai chữ yêu thương mặn mà mà
Sao zy cứ xen vô giữa
Giữ chặt vần thơ với vẩn vơ !

crazy
12-09-2007, 02:40 AM
Zy với Tường kết tình huynh đệ
Huynh giúp đệ là lẽ thường tình
Tại Zy thấy nhóc bực mình
Zy không nhắm mắt lặng thinh được mà
Nếu giận xin hãy thứ tha
Zy đây sẽ chẳng kêu ca tình người

giangtuantuong
12-09-2007, 03:15 AM
@ zy
Cứ để mọi chuyện dần trôi
Là người chung thủy....chắc tôi chẳng buồn
Nhỡ mong mà đánh bài chuồn
Cũng phải đợi lúc....nàng tuôn mấy lời
Hoặc cũng là bởi do trời
Chẳng thể để ý tới người như ta

kimanhvang
12-09-2007, 07:10 AM
Bài này khó đối hơn lên trời
Làm bạn chi kỉ tuyệt vời lắm cơ
Chúng mình hai đứa vật vờ
Vào đây đối đáp ngâm thơ vui cùng

Zy ơi liệu có phải
Nhóc kia chấm tường rồi?
Kim anh đã nhận thấy
Lệ nhóc đọng trong tim
Mà nhóc trách nhầm người
Cũng chỉ là chi kỉ
Chứ có phải là... đâu !
Mà nhóc đã phải sợ
Đúng rùi mà Zy nhi?


Lệ vương......lệ vương
Ứ đọng trong mắt
Lệ rơi nóng hổi
Như thổi vào lòng
Như rằn nỗi nhớ
Một chút ngóng trông !

Rất xin lỗi nhóc nghe
Tại tui đây không biết
Đã vô tình chạy phải
Vào đường cấm tình yêu
Ý tui đâu có vậy
Mọi người cứ hiểu nhầm
Làm tui đay khó xử...!

nhoccon_118
12-09-2007, 10:30 PM
Đã yêu thương sẽ chẳng giận vu vơ
Mà giận hờn để sầu thêm chút nữa !
Hương này đã chấm ai đâu
Mà anh lại nói em đây chấm tường?!
@ Zy
Zy ơi nếu có chữ không
Thì xin người hãy đừng không nói gì
Nếu có hai chữ người thương
Thì anh đã nói tỏ tường nhóc nghe ( hem phải giải thích giùm ai cả zy ạ )

crazy
13-09-2007, 01:04 AM
Chuyện vui một thoáng lại quên
Chuyện buồn nhớ mãi chẳng quên bao giờ
Có thể Zy này thật khờ
Làm mai mỗi mãi bằng thơ chẳng thành
Niềm tin..... chẳng ở trong anh
Chỉ là chiếc lá trên cành héo khô
T_^

huhuhu_dn
06-10-2007, 03:48 AM
Không nước mắt
Không tiếng nấc
Lặng im đau
Lặng im xa nhau
Một người không câm
Một người không điếc
Bỗng dưng lại tiếc
Một lời chia tay !