PDA

Xem đầy đủ chức năng : khj na`0 anh hiểu cho em...!



he0c0n_bayby142
10-09-2007, 12:28 AM
ty than!
đông hà 10/9/2007

có nhiều lúc nghĩ đến ty bé vui thật nhiều nhưng có lúc thất vọng thật nhiêu..có lúc bé muốn nói tất cả nững gì bé nghĩ với ty nhưng ko thể...
3 năm rưỡi hơn 3 năm rưỡi rồi đó ty,hơn 2 năm rưỡi nhận lời yêu ty những gì có thể làm bé đã làm,những gì đáng trân trọng bé vẫn giữ nguyên thế! nhưng cuộc đời có ai nói trước được điều gì đúng ko ty?ko ai nghĩ bọn mình sẽ chia tay nhất là với 1 lí do trẻ kon như vậy
bé thất vọng lắm bé đau khổ lắm... nhưng bé đâu chịu bỏ cuộc,bé ko bỏ cuộc vì cái gì? chỉ vì mong rằng 1 ngày nào đó ty sẽ hiểu ra tất cả cho bé,chỉ cần ty hiểu bé ko phải là con người như ty áp đặt
hơn 4 tháng qua bé vẫn bên ty chỉ để cố gắng làm cho ty hiểu bé thôi ,chứ bé ko nói đến cao xa là phải tin bé... vậy mà bé được gì nối đau chồng chất nỗi đau... mỗi lần bé nhớ ty đến quay quắt.mỗi lần bé vục ngã khi ko thể tin vào những gì đang diễn ra. bé chỉ ước gì lúc đó ty đến bên bé
ty còn nhớ rõ chư mỗi lần ty tức giận với bé ty lại đánh giá bé là 1 con người hình như ko có chút tự trọng nào :bé trơ trẽn bé giã dối ,ngưới ko biết nhục nhã là gì... chắc ty nghĩ bé mạnh mẽ lắm mối khi nghe ty nói vậy mà ko hề rơi 1 giọt nước mắt bé chai lì lắm ,chai lì ko phải vì bé vốn thế mà bé chai lì trước những lời nói quen thuộc đó cua ty,ty nói quá nhiều và bé đau quá nhiều.vì tình yêu ,vì người bé yêu thương nhất bé gạt qua 1 bên mọi tổn thương để tiếp tuc.mỗi lần bé nén nước mắt vào lòng ,là mỗi lần bé thất vọng quá nhiều. cứ nghí tai sao ty có thể nói về con người bé như vậy ma ko chút suy nghĩ... ty luôn nói bé sai bé hành động trái với những gì bé nói.. nhưng nghĩ cho cùng thì cũng chỉ vài lần ty đến tìm bé ko có.. yêu ty bé ko còn biết đến sự tồn tại của bạn bè là gì nữa lúc nào cũng chỉ biết có ty và đi với ty. cũng ko dám di với bạn bè vì biết cái tính ghen tỵ vô lý cua ty
những cái đó còn làm bé đau gấp trăm ngàn lần lời chia tay cua ty ... bé ko can tâm chấp nhận cái mình ko làm bé mới phải cố gắng ,cố gắng vì ai vì ty và cũng vì 1 phần vì mình bé muốn dù bé có mất ty thì cũng được thanh thản!
ty à trong lòng ty biết rõ hơn ai tình cảm bé dành cho ty chân thành thế nào,bé đã yêu ty thực sự như thế nào có điều vẽ bề ngoài ty luôn giả vờ vậy thôi ! tquen ty quá lâu rồi ko hiểu nhiều thì it bé cũng hiểu
giờ đây bé mới nhận ra lời ty nói nó đúng thế nào!vì bạn bè vì tình yêu cho nhiều cuối cùng mình có được gì đâu...!nối đau lại chồng chất lên nhau..thế mà bé vẫn cố hi vọng chờ đợi.
vì bé qua yêu ty.yêu ty đến nỗi quên đi sự tồn tại của minh.tình yêu đầu đời bé đâu muốn nó mất đi 1 cách đau đớn như thế bé và ty chẳng ai từng trãi chẳng ai có kinh nghiệm trong tinh yêu để rồi hôm nay đau khổ bé nhận lấy nhiều nhất.ko ai muốn mình sai cung ko ai nhận minh sai. ko ai chịu hạ thập lòng tự trọng vì nhau 1 lần.. bao nhiêu lần bé tự hỏi? tai sao? tai sao? ty thật quá đáng khi đã gieo hi vọng vào bé quá nhiều.. thà ty đừng làm thế để hôm nay bé bơt đau khổ hơn. tất cả nhứng gí bao lâu sẽ trở nên vô nghĩa
em không khóc đâu anh
dù nước mắt đã tuôn dái trên má
chuyện chúng mình ko còn gì tất cả
thì khóc làm gì tình có sống lại đâu