PDA

Xem đầy đủ chức năng : cáy dể ân nè các bạn có thưởng lớn lắm đó



langtubuon
09-09-2007, 10:18 PM
:so_funny: có một ông già gặp 100 chú chim cánh cụt,ông hỏi con thứ nhất:Roé con thường làm gì mổi ngay?con thứ nhất trả lời:ăn,ngủ,và đánh Đổ Đổ.và lần lượt như vậy ông hỏi cho đến con thứ 99 ông đều nhận được câu trả lời tương tự.nhưng khi đến con thư 100 thí ông bất ngờ khi nhận được câu trả lồi :con chỉ ăn và ngủ thôi.ông thấy lạ bèn hỏi sao con ko dánh ĐỔ ĐỔ?đố các người tại sao chú chim đó ko dánh đổ?

GirlXinh^.-
09-09-2007, 10:22 PM
vì chim đó là chim ông ý ( chim người :kaka:)

langtubuon
09-09-2007, 10:25 PM
sai rồi bạn gì đó ơi!động nảo thêm chút nửa đi

hanhalbert
10-09-2007, 05:13 AM
Chắc chú chim đó là Đổ Đổ

Zenaku
10-09-2007, 08:08 PM
vì tên của chú chim đó là Đổ Đổ

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
10-09-2007, 08:17 PM
ăn ngủ và bị đánh :so_funny:

cogaihaycuoi
10-09-2007, 11:52 PM
vì con chim đó mới lọt lòng mè...cho nên chưa biết đánh Đổ Đổ hihi xai bét rùi

hoangtu1994
20-09-2007, 11:57 PM
vì tên của chú chim đó là Đổ Đổ

Tui cũng trả lời gióng ông nì ko biết đúng ko nữa

nntt
21-09-2007, 03:54 AM
tui cũng nghe câu này ở đâu rồi tui cũng nghĩ như 2 người kia vây con đó tên đổ...

haimaidaica
25-09-2007, 11:19 PM
tất nhiên nó là con chim già rui.......yều lấy sức đâu mà chơi

Thằng_giang_hồ
26-09-2007, 11:59 AM
:so_funny: có một ông già gặp 100 chú chim cánh cụt,ông hỏi con thứ nhất:Roé con thường làm gì mổi ngay?con thứ nhất trả lời:ăn,ngủ,và đánh Đổ Đổ.và lần lượt như vậy ông hỏi cho đến con thứ 99 ông đều nhận được câu trả lời tương tự.nhưng khi đến con thư 100 thí ông bất ngờ khi nhận được câu trả lồi :con chỉ ăn và ngủ thôi.ông thấy lạ bèn hỏi sao con ko dánh ĐỔ ĐỔ?đố các người tại sao chú chim đó ko dánh đổ?
Theo tôi con chim đó không nghĩ mình là chim cánh cụt :Nó không muốn chỉ có bơi và bì bạch nó muốn vẫy cánh bay lên trời cao kia : Ở đây như bạn nói tất cả đếu biết nghĩ và đánh đố chứng tỏ cũng có đầu óc nhưng rất tiếc con chim thứ 100 khát vọng quá lớn khác người nó muốn nhìn ra thế giới bên ngoài vì nó biết cón nhiều thứ cần phải học lắm nó chỉ ăn và ngủ để mong và nghĩ rằng cánh sẽ dài ra giúp nó bay lên...rất tiếc nó nghĩ đơn giản quá bởi dù sao nó cũng chỉ là chim mà thôi, là thú mà thôi....Nó không phải con người bạn à...
Còn đây là câu trả lời cho câu hỏi :bởi vì nó là người giải những câu đố của 99 con kia.Nó chỉ nghĩ lời giải mà thôi.Vì nó biết nó đố trảng ai giải đươc. Nó xứng đáng là chim đầu đàn...1 con chim cánh cụt trong 100 con người đó gặp :chấm hết

GirlXinh^.-
27-09-2007, 06:42 AM
chưa có câu trải lời nhỉ .......