Xem đầy đủ chức năng : trong 3 ngày ấy anh không hề nhớ em
petite_fille87
09-09-2007, 01:39 PM
em lại khóc rồi anh nè! có lẽ em khóc hay ko đối với anh ko quan trọng , bởi vì em đã khóc quá nhiều , anh cũng đã quen mất rồi ! nhưng anh đâu biết 3 ngày nay em giận anh , em đã hy vọng noi nớp chờ đợi 1 lời xin lỗi của anh! 3 ngày ấy anh biết không em đã hy vọng , và cũng là 3 ngày em nhớ anh da diết ! 3 ngày anh ạ 3 ngày em ko hề ăn cũng không hề chợp mắt một giây! chỉ vì em sợ anh gọi điện xin lỗi em , em không thức và không bắt máy !Em ốm rồi anh đâu biết đâu! anh cũng như những mọi người chẳng quan tâm đến em trong khi đấy em chỉ còn anh là điểm tựa cho cuộc sống của em! Nhiều lúc em nghĩ mình không thể tiếp tục nữa bởi vì anh không hề có 1 biểu hiện là anh yêu em ! nhưng rồi em lại không thể ! nhưng anh à 3 ngày này em đã nhận ra được sự thật phủ phàng và đau đớn đấy ! em đã nhận ra rằng anh không hề nhớ em trong 3 ngày ấy , dầu chỉ 1 giây thôi anh ah! tim em đau lắm chứ nhưng biết sao đây , sự thật em chỉ biết chấp nhận mà thôi và em tin rằng em đã có một quyết định đứng đắn ! em sẽ xa anh !
chuyengiaxaoquyet
09-09-2007, 02:22 PM
hay wa' vỗ tay :sr:
người đâu kiên cường gớm.....3 ngày ko ăn ko ngủ :sr:
tui ủng hỗ bạn đoá ,chia tay đi chia tay đi :sr: há há
4+3=84
09-09-2007, 02:27 PM
chĩ bik nghĩ cho mình roài oan hận hờn , lỡ người ta có chuyện gì khó khăn hay sao mà bạn chĩ bik ở nhà khóc âm thầm lặng lẽ mà ko lo lắng cho người.... của bạn có bị gì hay ko?
chanhoangxang
09-09-2007, 07:59 PM
sự thật nhiềuluc' rất khắc nghiệt
hãy tự dứng dậy và đi tìm một tình yêu mới
chúc bạn thành công trong lanh vuc yêu đương
GiRl Sh0cK
09-09-2007, 11:46 PM
ấy da ....3 ngày cơ àh ..cần nhanh thế hook ...lỡ đâu vì lí do kái tôi lớn wá nên ko sr thì sao ...mà thui ...chiện j` đến sẽ đến ...nếu yêu bạn anh ấy ko cho chia tay đâu ...:hihi:
Lãnh Huyết Tử Xà
09-09-2007, 11:51 PM
Biết đâu ngày thứ 4 "anh" lại gọi điện nhở?
Ko biết rõ 2 ngừ cãi nhau vì chuyện gì, nhưng rõ ràng cả 2 ai cũng có lỗi, ai cũng có quan điểm riêng, ai cũng muốn người kia phải "là người có lỗi"... Nếu "anh" là điểm tựa quan trọng của bạn, 1 lời xin lỗi để giữ "anh" lại có là gì đâu? Cả 2 nên nhịn nhau 1 chút để cùng nhau đi... xa hơn nữa...
Un grand homme :so_funny:
babylove17
09-09-2007, 11:54 PM
:so_funny:
Biết đâu ngày thứ 4 "anh" lại gọi điện nhở?
Ko biết rõ 2 ngừ cãi nhau vì chuyện gì, nhưng rõ ràng cả 2 ai cũng có lỗi, ai cũng có quan điểm riêng, ai cũng muốn người kia phải "là người có lỗi"... Nếu "anh" là điểm tựa quan trọng của bạn, 1 lời xin lỗi để giữ "anh" lại có là gì đâu? Cả 2 nên nhịn nhau 1 chút để cùng nhau đi... xa hơn nữa...
Un grand homme :so_funny:
nam ui! chiện ji cho wa dc cho wa lun đi, chia tay nhau thì ta chia tay nhau đễ cho dc vừa lòng anh mà :fi:
Lãnh Huyết Tử Xà
10-09-2007, 12:11 AM
Đến với nhau là chuyện nhỏ..., giữ được nhau mới khó đó Love...
babylove17
10-09-2007, 12:14 AM
giử chi cho nó mệt love bây giờ trỡ lại ngày xưa rùi :được thì người dến chẵng được người đi với love chẵng là chi hết
petite_fille87
10-09-2007, 12:19 AM
@4+3=84 mình hum ích kỷ chỉ nghĩ cho mình đâu mờ mình cũng lo đủ cho anh ấy rồi! nhiều lần anh ấy sai nhưng mình cũng hạ mình xin lỗi rồi , nhưng lần này thì lỗi là do anh ấy chứ ko phải mình vậy mình ko muốn anh ấy cứ thế làm mình tổn thương lần nữa , vậy có nghĩa là mình quá ich kỷ sao? vì mình biết anh ấy ko sao cả , vẫn bình thường nên mình mới nói lời chia tay thui ! anyways thx bạn nhiều
@ baby uhm 3 ngày thui trong mắt mọi người thì có lẽ là nhanh thật nhưng 3 ngày ấy đối với mình nó đủ để cho mình có thể nhìn thấy sự thật mà từ trước h mình vẫn tìm cách chạy trốn trước nó !
@ Nam : mình hạ mình nhiều rồi nhưng lần này anh ấy đã làm cho mình tổn thương rùi mình không thể hạ mình được nữa ! có lẽ chia tay là đúng! mình giải thoát cho anh và anh sẽ có hạnh phúc mới mờ
maybe i love you
10-09-2007, 04:11 AM
Với bạn 3 ngày ,còn mình 10 ngày thi sao ,,chắc đau lòng hơn bạn nhỉ.Nhưng cuối cùng anh ấy cũng xin lỗi nhưng chỉ được 1 tháng sau tụi mình chia tay.Mình cũng quyết định quên anh ấy....
lady_kute
10-09-2007, 08:22 AM
Bạn đã quyết định và mình ủng hộ bạn , mình tin bạn làm thế là đúng bởi mình nghĩ hok chỉ có 3 ngày mà hẳn là đã nhìu lần bạn cảm thấy được sự hời hợt, lạnh lùng nơi anh ấy...
petite_fille87
10-09-2007, 01:19 PM
@maybe: thời gian mình nghĩ không quan trọng ở đây , quan trọng mình nghĩ là bạn đã bị người ta làm tổn thương như thế nào và liệu bạn có thể quên và tha thứ cho người ấy nữa không thôi! mình thì chắc là không thể bởi lần này người ấy đã làm cho mình tổn thương quá nặng !
@lady : thx bạn đã hiểu mình! uhm sự thật thì 3 ngày này là giới hạn cuối cùng mình có thể tha lỗi rồi, bởi vì nó quá nhiều lần rồi bạn à
Lãnh Huyết Tử Xà
10-09-2007, 01:44 PM
thx bạn đã hiểu mình! uhm sự thật thì 3 ngày này là giới hạn cuối cùng mình có thể tha lỗi rồi, bởi vì nó quá nhiều lần rồi bạn à
Quá nhiều lần rồi, vậy... thêm 1 lần nữa cũng đâu ó sao.
Ko biết sao lại nói vậy nữa nhưng hình như cả 2 đều ko chịu nhịn nhau... cứ như vậy thì sau này muh gây nhau là... ko thể hòa giải được ah???
thuan tien
10-09-2007, 08:26 PM
nếu người ta đã vô tâm đến vậy thì bạn cũng đừng có nghĩ đến nữa bạn có thể tìm người tốt hơn người đó mà chẳng lẽ con trai không có ai tôt hã bạn sợ bạn không tìm thôi nếu như bạn tìm thì mình tin chăc có người sẽ yêu bạn tốt hơn người kia đó bạn
Lãnh Huyết Tử Xà
11-09-2007, 07:19 PM
@ thuan tien: nói vậy muh cũng nói... ko lẽ tình iu là như vây? người ta vô tâm với mình, ko lẽ mình phải đi tìm người khác? nói vậy thì mình với người ta có khác nhau chỗ nào đâu... Ty cần phải rộng lượng & bao dung, đó mới là ty đích thực...
thuan tien
11-09-2007, 09:21 PM
bạn chung thủy với người ta mà người ta có chung thủy với bạn không mới là vấn đè đó
tại sao bạn cứ chờ đợi mà không biết kết quả nếu vậy thì sao không tìm hạnh phúc cho riêng mình
Lãnh Huyết Tử Xà
12-09-2007, 01:53 AM
......... nghĩ vậy người iu bỏ nà phải...........
GiRl Sh0cK
12-09-2007, 02:28 AM
mìh ko bỏ nó òy nó cũng bỏ mìh ...đến cực điểm giới hạn bùng là fải ^^
thuan tien
15-09-2007, 01:54 AM
bỏ người ta rồi thì sẽ có kẽ khác nhảy vào liền mà thôi mình nên bỏ để cho người ta hạnh phúc bên người khác ai mà không muốn thấy người mình yêu hạnh phúc
nhưng mà bây giờ không muốn yêu nữa thì có người khác nói yêu mình trong khi đó mình đã nói thẳng là đã có người khác và chỉ yêu người đó thôi vậy mà họ vẫn nói yeu bay giờ làm sao hã các bạn
-:-ChipChip-:-
15-09-2007, 02:06 AM
oAi zOài....thỀ vỨi chÚA......sAU nÀi chỈ iÊu chÚA mÀh thÔy :rain:
GiRl Sh0cK
15-09-2007, 02:18 AM
sao lại yêu chúa:gian:
thaongan_88
15-09-2007, 02:51 AM
Hãy làm theo suy nghĩ của bạn điều đó sẽ luôn luôn đúng................
hip89
15-09-2007, 04:25 AM
lại 1 bà thất tình rồi chán thật
mắt_buồn (hotmit)
15-09-2007, 08:10 AM
có cần phải như zay ko khi người ta ko quan tâm đến mình chứ, hãy sống mạnh mẽ lên để người ta biết rằn ko có người ta mình vẫn sống tốt ,vẫn vui vẻ để người ta hiểu là mình ko đến mức ngốc như người ta nghĩ đâu, để người hối hận là người đó chứ ko phải là mình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.